Trải nghiệm Nikon D7000

starnt
21/2/2011 1:58Phản hồi: 143
Trải nghiệm Nikon D7000
Trong tiểu luận này tôi sẽ nói về 3 phần: Cân nhắc quyết định mua, Chọn thời điểm mua / nơi bán và giá cả và Trải nghiệm sử dụng máy. Có thể vẫn tiếp tục cập nhật khi có thêm thông tin.

Cân nhắc quyết định nâng cấp


Chiếc D90 đã theo tôi chinh chiến ngót nghét 2 năm với vài chục ngàn shot và đã đến lúc nâng cấp, cho dù nó vẫn đang họat động hoàn hảo. Công nghệ luôn tiến bộ và công nghệ cập nhật luôn hỗ trợ cho việc ra hình đẹp hơn và giảm bớt khâu hậu kỳ. Chờ đợi bản nâng cấp thì lâu nhưng cũng tương đối nhanh kể từ khi Nikon D7000 được công bố tháng 9 năm 2010, chỉ sau một thời gian ngắn VIC Việt Nam đã phục vụ hàng chính hãng với vài chục $ đắt hơn hàng xách tay, cái giá cho sự yên tâm hơn như vậy là cũng chấp nhận được.


Phố Ông Đồ - Tamron 17-50 tại 50mm, f3.5 1/160s ISO 100



Danh mục so sánh tính năng D7000 và D90 (mượn đỡ của anh Thom Hogan – cảm ơn)

[TR]
[TD]D90
[/TD]
[TD]D7000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12mp Sony sensor
[/TD]
[TD]16mp Sony sensor
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Hầu hết là nhựa kém bền thời tiết
[/TD]
[TD]Khung hợp kim Ma nhê bền thời tiết hơn
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Đế Pin MB-D80
[/TD]
[TD]MB-D11 bền thời tiết hơn
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cơ phận lấy nét tự động CAM1000 11- điểm trong đó có 1 điểm loại chữ thập
[/TD]
[TD]Cơ phận lấy nét tự động CAM4800 39 điểm lấy nét 9 điểm loại chữ thập (lấy nét với đối tượng tương phản thấp cả theo chiều dọc và ngang đều tốt)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Quay phim chuẩn nén Motion-JPEG độ phân giải 720P/24 chất lượng âm thanh thấp[/TD]
[TD]Quay phim chuẩn nén H.264/MPEG-4 độ phân giải 1080P/24 (và thêm các định dạng khác) chất lượng âm thanh cao [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Một khe cắm thẻ SD (SD SDHC)[/TD]
[TD] Hai khe cắm thẻ SD (SD SDHC SDHX)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cảm biến đo sáng 420-pixel[/TD]
[TD] Cảm biến đo sáng 2016-pixel với nhiều tích hợp mới (lấy nét nhiều kiểu đo hơn)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chụp liên tiếp tối đa 4.5 khung hình / s [/TD]
[TD] Chụp liên tiếp tối đa 6 khung hình / s[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bánh xe chế độ chụp kiểu truyền thống[/TD]
[TD]Bánh xe chế độ giờ có thêm 2 vị trí tùy chọn của người dùng chế độ cảnh chụp được lược bớt [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Nút bấm điều khiển kiểu chụp[/TD]
[TD]Có một bánh xe phụ điều chỉnh kiểu chụp thêm chế độ chụp yên lặng và khóa gương lật [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ống ngắm quang phủ được 95%[/TD]
[TD]Ống ngắm quang bao quát được 100% hình sẽ chụp ra[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cửa chập test được 100 ngàn lần tốc độ max 1/4000 đồng bộ đèn tới 1/200s[/TD]
[TD]Cửa chập test được 150 ngàn lần tốc độ tối đa được 1/8000 đồng bộ đèn được tối đa 1/250s (hoặc 1/320)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Không đo sáng được với các ống kính AI và AI-S [/TD]
[TD] Đo được với các ống AI và AI-S [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Pin EN-EL3e[/TD]
[TD]Pin EN-EL15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Các tính năng khác: bộ định giờ chụp chân trời ảo canh nét liên tục ở chế độ Live View và quay phim đổi tên file lưu file NEF 14 bit thêm chế độ ấm cho cân bằng trắng tự chỉnh méo hình giảm nháy Thêm thông tin bản quyền Hỗ trợ không dây WT-4 tinh chỉnh tự động canh nét thêm tính năng chỉnh sửa hậu kỳ bao gồm cả chỉnh phim.[/TD]
[/TR]


(cảm ơn nvsp18 đã dựng bảng giùm)​



“Em có vài ước ao, em có vài khát khao”, nhu cầu cá nhân tôi muốn phiên bản nâng cấp sẽ nhỉnh hơn chiếc D90 hiện tại ở các điểm sau:
- Chụp thiếu sáng tốt hơn
- Có 2 khe cắm thẻ (an tâm hơn nhiều khi chụp sự kiện)
- Đo sáng, cân bằng trắng và lấy nét đúng và ổn định hơn
- Quay phim tốt hơn

Và rõ ràng ước ao và khát khao đó đều nằm ở trong chiếc D7000. Tại thời điểm mua, đầu tháng 1 năm 2011, ngoài D7000 tôi còn có các lựa chọn: D700 và D300s , 2 chiếc này thuộc loại “chiếu trên” tuy nhiên là một người ham thích công nghệ mới (và không thực sự nhiều tiền), tôi vẫn nghiêng về D7000.

Quảng cáo



Hội hoa Tao Đàn - Nikon 80-200mm tại 105mm, f5.6 1/320s ISO 1000​



Tôi đọc hầu hết các đánh giá chi tiết về Nikon D7000, có thể kể tới là Thom Hogan (byThom), Cameralabs.com, dpreview. Ken rockwell và các nhận định của người dùng từ dpreview.com – hầu hết đều là tích cực tuy nhiên có 3 điểm cần lưu ý:

- Nhạy với rung tay: cái này chính xác khi số megapixel càng cao, đòi hỏi phải chú ý hơn vào kỹ thuật chụp và phụ kiện
- Hot pixel: thật hư chưa biết, có thể có hơi hơi nhiều ở những lô đầu, Nikon đã có bản firmware để đối phó và có lẽ không quá đáng sợ nếu hầu như không phơi sáng lâu,
- Front/Back focus: đề cập ở đánh giá của cameralabs.com, tuy nhiên cái này nếu có xảy ra thì AF fine tuning cũng xử lý được

Sau khi tổng hợp các thông tin có sẵn, Kết luận ban đầu là: NÊN MUA

Quảng cáo



Bến Bình Đông - f3.5 1/6s ISO1000 - không mang tripod - tựa vào thành cầu




Trải nghiệm mua


Với giá MSRP USD 1199 và vào khoảng hơn 1300$ khi mới về VN, cộng với tỷ giá đô cao là một cái giá khá chát, tôi đành hoãn binh một chút, liên tục kiểm tra các website bán hàng ở HCMC và gọi điện. Hi vọng sẽ giảm được 1 chút an ủi về tinh thần, trước tết Nguyên Đán.

Tại thời điểm ngày 7/1/2010, khi Mr. Nam Airblade mua được thân máy D7000 với giá 1250 ở Ngọc thì tôi quyết định theo tay luôn. Không may là Ngọc bán giá đó chạy như tôm tươi và hết hàng chỉ vài giờ trước khi tôi động thủ. Cùng ngày, Liêm Nga: bán với giá 1270, Khánh long khoảng 1280 và Vĩnh Hùng …. Khà khà …. 1260 – tuy là bóc trong bộ kit cùng 18-105mm để bán riêng nhưng là máy mới, ai thèm quan tâm. Dĩ nhiên vẫn là hàng VIC bảo hành đàng hoàng – OK Duyệt luôn

Mua hàng chính hãng thì cứ chỗ nào bán rẻ nhất thì mua, bởi đằng nào cũng bảo hành chính hãng chứ không cần hậu mãi của cửa hàng. Hàng xách tay Nikon gần đây chênh lệch giá khoảng vài chục $, thôi thì mua của anh VIC cho thêm chút yên tâm.

Khâu kiểm tra hàng cũng đơn giản, bao quát các phụ kiện đi kèm, lắp pin chụp thử, đủ sáng đúng nét, thế là tiền ra.


Đường hoa Nguyễn huệ - Nikon 85mm 1.8 tại f3.5 1/160s ISO 100




Trải nghiệm sử dụng, thấy gì nói nấy, nhớ ra lại bổ sung thêm

Nhìn chung thao tác của D7000 không khác nhiều so với D90. Tuy nhiên tôi cũng hơi bỡ ngỡ ban đầu vì chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng: ví dụ như không tìm ra cách chỉnh điểm lấy nét vì nó tích hợp ngay vào vị trí AF/MF ở mặt trước góc dưới phải của máy; hoặc chụp một hồi chỉ lôi card 1 ra copy hình mà không để ý là ở chế độ overflow khi đầy card1 máy nhảy qua card2.

Màu sắc: tôi có cảm giác màu da có vẻ “dịu” hơn D90 – sau này đọc kỹ lại đánh giá của Thom Hogan thì thấy nói kênh màu đỏ có vẻ hơi yếu hơn, có lẽ đây là lý do chăng.

Vấn đề mất nét do rung: cái này đã được “tây” nói nhiều trên các forum, tuy biết trước nhưng tôi cũng không tránh khỏi một chút thất vọng ban đầu, một số hình rõ ràng là mất nét do ảnh hưởng của rung tay. Để giải quyết vấn đề này chỉ còn cách là rèn luyện cách cầm và bấm máy chắc / nâng tốc độ chụp lên gấp 1,5-2 lần tiêu cự / tăng cường sử dụng monopod mọi lúc và đặc biệt khi ánh sáng đã kém lý tưởng. Đây rõ ràng là một sự “suy đồi” về lối sống – khi việc chụp buộc phải “nghiêm túc” nếu còn muốn sử dụng hình. Dĩ nhiên đây là một sự nâng cấp cần thiết khi tiến sâu hơn vào con đường nghiện ngập.

Nếu đã khống chế được tác nhân gây mất nét, thì tại ISO 100 hình ra rất chi tiết, không bị mềm mềm như D90. Nhiễu ở Iso cao: không không thể so với Fullframe, nhưng với 16mp mà mức độ nhiễu tốt hơn D90 khoảng 1 khẩu thì cũng quá tốt rồi.


Cafe bến Bình Đông - Tamron 17-50mm 17mm f3.5 1/25s ISO 6400​



Nhược điểm của các ống kính thường thường, không thấy rõ ở D90 sẽ lộ ra ở D7000 – vụ này tây cũng đã đồn và nêu rõ trong Đánh giá của Thom Hogan. Độ phân giải cao của cảm quang làm những khuyết điểm cố hữu như viền tím, sharpness của ống kính phổ thông trở nên hữu hình hơn. Tớ buộc phải cho em 18-200mm đi vì lý do này, trước khi rước em D7000 về, cho dù khá thích sự tiện dụng của nó.

Bánh xe chế độ có thêm U1 U2 để lưu sẵn vài chế độ chụp mà không cần phải chỉnh đi chỉnh lại khi chuyển. Đây là một tính năng khá tiện dụng, tôi có gán U1 là cho ống Tamron 17-50 và U2 là cho Nikon 80-200mm, nhằm thiết lập các mức ISO tự động khác nhau, tuy nhiên thực tế sử dụng vẫn nhớ lẫn lộn U nọ với U kia 

Một “nhược điểm” nho nhỏ là bởi D7000 có tương đối nhiều điểm lấy nét nên việc chuyển vị trí điểm nét đơn sẽ tốn thêm một ít cú bấm nữa – nhiều chưa hẳn là tốt với vài ứng dụng cụ thể như chụp chân dung chẳng hạn

Quay phim: đã có chức năng Flicker reduction với 2 tần số nháy 50Hz và 60Hz để khỏi trùng với tần số của đèn neon, hiện tượng bị nháy khi quay dưới đèn neon đã được giảm thiểu, không khó chịu như chiếc D90 nữa. Về tự động lấy nét, đừng hi vọng nhiều vào auto focus vì nó làm việc khá chậm.

Sơ bộ kết luận:
Nikon D7000 là bản nâng cấp khá mạnh từ D90, đòi hỏi người sử dụng nó phải tương đối lưu ý về kỹ thuật chụp / các ống kính. Và khi các yếu tố về kỹ thuật đã được thỏa mãn thì chất lượng hình của D7000 có thể nói là khỏi chê. Tuy nhiên với giá hơi cứng như hiện nay, nó chưa lý giải được việc nâng cấp từ D90 đối với khá nhiều tay máy.


Thiên thần - Tamron 17-50mm tại 30mm f8.0 1/160s thiết lập 4 đèn và 1 hắt sáng.​




Các đánh giá D7000 đã tham khảo


http://www.dpreview.com/reviews/nikond7000/
http://www.bythom.com/nikond7000review.htm
http://www.kenrockwell.com/nikon/d7000.htm
http://www.cameralabs.com/reviews/Nikon_D7000/
http://www.photographyblog.com/reviews/nikon_d7000_review/
143 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

D7000 hay thì có hay, nhưng với em D90 vẫn là quá đủ => cứ chơi D90 tẹt đã 😃
Chúc mừng anh Thanh lên đời máy.
cũng mua cùng thời điểm với anh nhưng chưa chụp nhiều, đến giờ vẫn còn lọ mọ với D7000, nhiều khi setting vẫn lung tung 😃
anh Thanh viết đã quá, tuy xài máy nhưng mà đọc vẫn cứ thấy sướng, nữa đi anh :d
niềm đam mê 1 thời , chúc bác hạnh phúc với em nó 😃
D7 thì đỉnh rồi.Nhưng cái cô thiên thần còn đỉnh hơn cả cái máy.
Công nhận hậu kỳ tốt thiệt.Chụp cô mẫu thiên thần không có chỗ chê cả ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng😁:p
"em có một ước ao,em có một khát khao" :banghead::banghead::banghead::banghead:
hề hề,em chỉ muốn có một em bựa bựa để bắn chơi thoai mà $ cứ theo gái hết hay sao í.chán wé
.acu.
TÍCH CỰC
13 năm
mai mua 😔
too short
bác này review hay quá, đọc mà cứ thấy khó chịu 😁 dù vậy em vẫn đang an phận với D90 chờ ngày nhuần nhuyễn tất cả lúc đó mới nghĩ đến chuyện nâng cấp 😃
Còn em hài lòng vói D5000, newbie ma lị
Khi nào nghịch em Canon tàm tạm em sẽ chuyển sang Nikon. Em không hề có đả kích như các fan cuồng khác nên sự chuyển sang sẽ rất đơn giản và dễ dàng, quan trọng nhất vẫn là tiền đâu. Bác Dr. Thanh này có phải là ông bác có bộ râu kẽm không nhỉ....?
Đó là một cảm giác thèm thuồng!
Một bài viết phân tích hay. Biết mình, biết người. Thấy mới và biết cũ.
Ước gì mình đã có nút "cảm ơn 2 lần" 😃
Bán lại D90 cho em đi.!
h0tb0y123
TÍCH CỰC
13 năm
ôi.cảm ơn bác rất nhiều,........................................
Thích nhất bức "Hội hoa Tao Đàn" - Đúng là đẳng cấp!
billho
TÍCH CỰC
13 năm
Tiền làm thì không ra mà sao nhiều thứ nó làm mình không ngừng ham muốn thế này 😔


Ai cần mua báo em, em xách từ Thái về cho 😃
dungladap
TÍCH CỰC
13 năm
cám ơn bài viết rất chân thật khi lỡ mua D7000.
mình ngồi chờ thêm 1-2 tháng nữa xem giá thế nào rồi hốt luôn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019