Nếu không đạt được 200 triệu điểm ở chế độ chơi siêu khó (lunatic) trong trò chơi phong cách anime Touhou Seirensen (tựa tiếng Anh Undefined Fantastic Object), người dùng sẽ bị “em gái malware dễ thương” khóa vĩnh viễn các file trong máy tính, khiến chúng không còn truy cập được nữa.
Về bản chất thì đây là một hình thức Ransomeware, nghĩa là malware khóa các file quan trọng hoặc thậm chí là cả máy tính của người dùng, ép họ phải trả tiền thì mới mở khóa ra. Sau khi được cài đặt vào, nó sẽ khóa các chức năng của máy tính, đồng thời sẽ thường xuyên hiện lên một thông điệp yêu cầu người dùng cách trả tiền để hacker gỡ nó ra.
Theo báo cáo trước đây của FBI, hàng triệu đô la đã được các nạn nhân chi trả để đòi lại quyền kiểm soát máy tính. Kỳ thực đây là một dạng malware hết sức nguy hiểm nhưng với trường hợp lần này thì có vẻ nó đã “dễ thương” hơn bởi một nhóm hacker Hàn Quốc đã lồng ghép nó vào tựa game hoạt hình anime. Với tên gọi Rensenware, ban đầu công cụ này được các sinh viên chưa tốt nghiệp tại một Đại học Hàn Quốc tạo ra nhằm mục đích vui vẻ.
Rensenware yêu cầu người dùng phải chơi một tựa game bắn súng phong cách anime ra đời năm 2009 với tên gọiTouhou Seirensen. Ngay khi nhiễm, màn hình của nạn nhân sẽ hiện lên một cửa sổ với một em gái anime cùng lời nhắn: "Minamitsu Murasa thủ lĩnh đã mã hóa các dữ liệu quý báu của bạn như tài liệu, âm nhạc, hình ảnh và những dự án khác. Làm thế nào để phục hồi lại? Dễ thôi. Hãy chơi TH12 - Undefined Fantastic Object và đạt 0,2 tỷ điểm ở độ khó lunatic. Ứng dụng này sẽ phát hiện ra quá trình chơi TH12 và ghi điểm tự động.”
Trò chơi Touhou Seirensen
Tất nhiên, bạn nào có chơi game, đặc biệt là game Nhật thì phải biết độ khó lunatic nó khủng khiếp tới mức nào. Mấy anh bên Gizmodo có liên hệ với các bạn hacker thì họ trả lời rằng: “Tôi rất buồn. Sau khi đăng trò đùa này lên GitHub và đi ngủ thì lúc tỉnh dậy, tôi đã phát hiện ra sự lan tỏa của Malware này. Tôi nhận thấy trò đùa đã trở thành một tai nạn lớn và rất hối tiếc.” Hiện anh hacker này cũng không biết chính xác có bao nhiêu máy bị nhiễm nhưng trong quá trình lập trình, chính anh ấy cũng bị nhiễm. Và khi được hỏi rằng liệu anh có chơi tới 0,2 tỷ điểm không, ảnh bảo rằng “à, ừ, không.”
Được biết anh chàng hacker đã ngay lập tức thiết kế ra một phần mềm để vô hiệu hóa Rensenware và up lên GitHub kèm theo lời xin lỗi. Trong đó, anh giải thích rằng: “Tôi muốn xin lỗi tới những người đã bị sốc hoặc giận dữ. Ransomeware là một dạng malware nguy hiểm nhưng tôi đã tạo ra nó. Tôi tạo ra để giỡn chơi thôi và chỉ muốn mọi cười đùa.” Qua đây thì cũng thấy rằng đôi khi có những thứ hết sức nguy hiểm nhưng lại đến bằng vỏ bọc dường như vô hại, lại dễ thương, quyến rũ thì càng chết.
Về bản chất thì đây là một hình thức Ransomeware, nghĩa là malware khóa các file quan trọng hoặc thậm chí là cả máy tính của người dùng, ép họ phải trả tiền thì mới mở khóa ra. Sau khi được cài đặt vào, nó sẽ khóa các chức năng của máy tính, đồng thời sẽ thường xuyên hiện lên một thông điệp yêu cầu người dùng cách trả tiền để hacker gỡ nó ra.
Theo báo cáo trước đây của FBI, hàng triệu đô la đã được các nạn nhân chi trả để đòi lại quyền kiểm soát máy tính. Kỳ thực đây là một dạng malware hết sức nguy hiểm nhưng với trường hợp lần này thì có vẻ nó đã “dễ thương” hơn bởi một nhóm hacker Hàn Quốc đã lồng ghép nó vào tựa game hoạt hình anime. Với tên gọi Rensenware, ban đầu công cụ này được các sinh viên chưa tốt nghiệp tại một Đại học Hàn Quốc tạo ra nhằm mục đích vui vẻ.
Rensenware yêu cầu người dùng phải chơi một tựa game bắn súng phong cách anime ra đời năm 2009 với tên gọiTouhou Seirensen. Ngay khi nhiễm, màn hình của nạn nhân sẽ hiện lên một cửa sổ với một em gái anime cùng lời nhắn: "Minamitsu Murasa thủ lĩnh đã mã hóa các dữ liệu quý báu của bạn như tài liệu, âm nhạc, hình ảnh và những dự án khác. Làm thế nào để phục hồi lại? Dễ thôi. Hãy chơi TH12 - Undefined Fantastic Object và đạt 0,2 tỷ điểm ở độ khó lunatic. Ứng dụng này sẽ phát hiện ra quá trình chơi TH12 và ghi điểm tự động.”
Trò chơi Touhou Seirensen
Tất nhiên, bạn nào có chơi game, đặc biệt là game Nhật thì phải biết độ khó lunatic nó khủng khiếp tới mức nào. Mấy anh bên Gizmodo có liên hệ với các bạn hacker thì họ trả lời rằng: “Tôi rất buồn. Sau khi đăng trò đùa này lên GitHub và đi ngủ thì lúc tỉnh dậy, tôi đã phát hiện ra sự lan tỏa của Malware này. Tôi nhận thấy trò đùa đã trở thành một tai nạn lớn và rất hối tiếc.” Hiện anh hacker này cũng không biết chính xác có bao nhiêu máy bị nhiễm nhưng trong quá trình lập trình, chính anh ấy cũng bị nhiễm. Và khi được hỏi rằng liệu anh có chơi tới 0,2 tỷ điểm không, ảnh bảo rằng “à, ừ, không.”
Được biết anh chàng hacker đã ngay lập tức thiết kế ra một phần mềm để vô hiệu hóa Rensenware và up lên GitHub kèm theo lời xin lỗi. Trong đó, anh giải thích rằng: “Tôi muốn xin lỗi tới những người đã bị sốc hoặc giận dữ. Ransomeware là một dạng malware nguy hiểm nhưng tôi đã tạo ra nó. Tôi tạo ra để giỡn chơi thôi và chỉ muốn mọi cười đùa.” Qua đây thì cũng thấy rằng đôi khi có những thứ hết sức nguy hiểm nhưng lại đến bằng vỏ bọc dường như vô hại, lại dễ thương, quyến rũ thì càng chết.