Bác làm em nhớ 1 cô bạn gái cũ người Mỹ , em đó có danh sách 100 việc muốn làm trước khi chết . Trong đó có cả việc được ngủ gầm cầu và sống 1 ngày như người ăn xin ( bới rác để kiếm đồ ăn ) Hồi đó em mới làm cùng được mấy việc thì xa nhau . Nghĩ cũng buồn cười , nhưng mỗi người có 1 kiểu đam me mà .
Em thì khác , chỉ mong có điều kiện xách xe lên đường ( 1 vòng thế giới thì quá tuyệt ) Và luôn kết thúc 1 ngày = vài lon bia lạnh . Được sống và làm việc mình thích . Thế là HP lắm rồi .
Thế chú đu đeo như thế có bị trượt tay té giếng hok? phải kiểm tra lại nha, coi chừng ảnh hưởng nơ ron thần kinh tọa đóa.
---------- Post added at 10:17 AM ---------- Previous post was at 10:15 AM ----------
Hụ hụ, anh chạy qua Q.4 hoài hoài, Q.8 ít ghé lắm, khu đó giang hồ, chợ búa nên anh sợ lắm em ạ.
---------- Post added at 10:21 AM ---------- Previous post was at 10:17 AM ----------
Tội chưa, già cả ăn ở có đức quá nên con cháu cho ra gầm cầu ngủ, đúng rùi, con cháu nhà em chắc cũng ăn học đàng hoàng, có ông bác chợ búa, chợ trời thì ai cho ở cùng. Thương thay những số phận con người. Đời là bể khổ, tình là bể dâu. Aí da.