[The Big Picture] Người vô gia cư trên thế giới

levuongthinh
20/12/2011 9:45Phản hồi: 195
[The Big Picture] Người vô gia cư trên thế giới
Mùa Đông đến kéo theo thời tiết giá lạnh, ở một số nơi còn có tuyết rơi. Có nhiều người thích tuyết, háo hức đón chờ những bông tuyết đầu tiên rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên, cũng có những người không thích mùa Đông, đơn giản là vì họ không có một căn nhà để về vào mỗi tối. Họ chính là những người vô gia cư, phải sống trên đường phố, hay ở những khu tạm trú do chính phủ lập nên. Theo một báo cáo của tổ chức LHQ vào năm 2005, thế giới có khoảng 100 triệu người vô gia cư và khoảng 1,6 tỉ người sống trong những căn nhà tồi tàn. Sáu năm sau báo cáo đó, chắc chắn là sẽ có thêm nhiều người phải sống trong cảnh “màn trời, chiếu đất”. Hy vọng họ sẽ nhận được những sự giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần trong mùa [TAG]Giáng Sinh[/TAG] này, mùa của sự sum họp.


Anh John Filliger, người đã sống trong cảnh vô gia cư trong 5 năm qua, đang nằm cuộn mình trong một tấm chăn trên đường Washington, khu vực trung tâm của vùng Boston, 12/12/2011. Anh Filliger nằm trong danh sách điều tra người vô gia cư hàng năm của thành phố, và hiện đã được cho một chỗ tạm trú vào ban đêm.


Một người đàn ông vô gia cư đứng sưởi ấm bên đống lửa trên hè phố New Delhi, 13/12/2011. Theo các cơ quan truyền thông, tòa án tối cao Ấn Độ đã chỉ đạo chính quyền thành phố thành lập các trại tạm trú qua đêm cho người vô gia cư, để đảm bảo không có ai phải ngủ ngoài trời trong thời tiết giá lạnh của mùa Đông. Mặc dù Ấn Độ nổi tiếng với mùa Hè rất nóng nực, tuy nhiên nhiệt độ ở đây cũng giảm xuống rất nhanh trong những tuần của tháng 12 và tháng 01. Người nghèo và người vô gia cư chính là những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất.


Bà Beverley McKinney, 63 tuổi, ngồi ngủ trên chiếc xe lăn tại nhà thờ St. Martin de Porres ở Yorba Linda, California. Bà không thể nằm ngủ trên sàn nhà vì bị một vết thương ở đầu gối. Tất cả tài sản của bà là 2 tấm chăn, ít thức ăn, quần áo và hũ đựng tro cốt của chồng bà. Bà đã phải sống trong cảnh không nhà từ tháng 08/2011, sau cái chết của chồng bà.


Cậu bé Wiley James Hickman nhướng mắt nhìn qua chiếc ghế xe buýt trên đường đi học tại trường tiểu học Libby Booth ở Reno, Nevada. Theo xác nhận của trường học ở hạt Washoe thì Wiley là một đứa trẻ đang trong quá trình chuyển đi, hay là vô gia cư.


Hai đứa trẻ vô gia cư người Ai Cập vui chơi gần bức tường có dán tấm áp phích vận động tranh cử ở Giza, phía Tây Nam thủ đô Cairo, 13/12/2011, trước thềm vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội.


Một người đàn ông vô gia cư đang sưởi ấm bàn chân trên đống lửa nhỏ tại Kabul, Afghanistan.


Một người đàn ông không nhà đang nằm ngủ trên đường phố Barcelona vào buổi sáng sớm ngày 20/11/2011, ngay dịp bầu cử quốc hội Tây Ban Nha.


Người đi mua sắm qua lại một phụ nữ vô gia cư trên đại lộ số 5, New York, vào “Ngày thứ Sáu đen tối”, 25/11/2011, một dịp bán hàng hàng khuyến mại lớn nhất ở Mỹ.

Quảng cáo




Người dân cố tìm kiếm những gì còn sót lại tại căn nhà của họ sau trận hỏa hoạn tại khu ổ chuột Laperal ở thành phố Makati, Philippines, khiến 10.000 người mất nhà cửa.


Người dân Pakistan đi qua lại một người phụ nữ vô gia cư đang nằm nghỉ trên cầu đường ray xe lửa ở Rawalpindi, 13/11/2011.


Một người đàn ông sống không nhà ngồi ăn bên ngoài bệnh viện San Juan de Dios ở thành phố Guatemala, 29/11/2011. Theo điều phối viên quốc gia về giảm thiểu thiên tai của Guatemala, có hơn 1.400 người vô gia cư đã phải vào ở trong 13 trại tạm trú được lập nên trên khắp đất nước vì nhiệt độ xuống thấp.


Một người đàn ông vô gia cư đang ngồi chờ nhận thức ăn cứu trợ trên một con đường ở Las Vegas, 13/11/2011.

Quảng cáo




Một người đàn ông không nhà nằm ngủ trong công viên trong lúc những con chim đang kiếm ăn, ảnh chụp ở Colombo, Sri Lanka, 24/11/2011.


Người đi mua sắm qua lại trước mặt một người vô gia cư đang ngồi xin bố thí trên vỉa hè đường phố Sydney, 08/12/2011. Tỉ lệ thất nghiệp ở Australia đã tăng lên mức 5,3% trong tháng 11, với nhiều người mất việc hơn do các doanh nghiệp cắt giảm chi phí.


Một người vô gia cư ngồi xin bố thí trong ngày thắp đèn mừng Giáng Sinh ở quảng trừng Syntagma, trung tâm Athens, 09/12/2011. Sẽ không có cây thông Noel chính ở Athens năm nay, và chính quyền thành phố ước tính chi phí cho việc tổ chức Giáng Sinh 2011 sẽ vào khoảng 200.000 Euro (267.400 USD), tăng 10% so với năm ngoái.


Người vô gia cư tập trung bên trong một khu tạm trú có tên The Crypt ở Vienna, 01/12/2011.


Một người đàn ông vô gia cư ngồi trên các bậc thang trước ngân hàng BNP Paribas ở quận tài chính La Defense, gần Paris, 10/11/2011. Liên minh châu Âu cảnh báo, 17 quốc gia trong khu vực Eurozone có thể sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế trong năm tới khi các cuộc khủng hoảng nợ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.


Một gia đình người Armenia đến từ Georgia ngồi chờ trong phòng cấp cứu của bệnh viện đại học Angers, ở Angers, miền Tây nước Pháp, 09/11/2011. Gia đình này đã được đưa đến bệnh viện bởi các thành viên tổ chức xã hội SAMU, một tổ chức nhân đạo hỗ trợ cho người vô gia cư.


Một người đàn ông vô gia cư đứng sưởi nắng tại một con hẻm ở Athens, 09/12/2011.


Một người vô gia cư nằm ngủ bên ngoài một ngân hàng ở Athens, 25/11/2011. Kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ công xảy ra vào năm 2009, hàng chục ngàn người đã mất việc hoặc bị phá sản và nhiều người khác phải làm những công việc mà họ không được trả lương trong hàng tháng trời. Số người vô gia cư đã tăng khoảng ¼ trong 2 năm qua, lên mức 20.000 người, theo các nhân viên xã hội.


Những bạn trẻ trong câu lạc bộ trượt ván địa phương phát thức ăn miễn phí cho người vô gia cư trên đường phố Las Vegas, 13/11/2011.


Một người phụ nữ ngồi trên tấm nệm đặt trong khu tạm trú ở thành phố Guatemala, 29/11/2011.


Hai người đàn ông ngồi chơi bài trong căn nhà bị sập do trận động đất ở Haiti, 23/11/2011.


Cô Angelic Davis, ẵm đứa con trai 3 tháng tuổi Richard Williams IV trên tay, tại một khu tạm trú dành cho người vô gia cư ở Dallas, 12/12/2011. Kinh tế suy thoái cùng với tỉ lệ thất nghiệp tăng cao đã khiến số trẻ vô gia cư ở Texas tăng cao.


Người vô gia cư nằm ngủ ngoài trời ở gần đền Jama Masjid, New Delhi, Ấn Độ, 13/12/2011.


Một người đàn ông vô gia cư dùng tấm bạt để phủ lên người nhằm chống lại cái giá lạnh của mùa Đông ở New Delhi, Ấn Độ.


Một người đàn ông vô gia cư, với tấm biển đeo trước ngực có dòng chữ “Tigres Champion” cùng với một chiếc ly với dòng chữ “Giáng Sinh An Lành” đứng xin tiền bố thí ở Monterrey, Mexico, 12/12/2011. Tigres là đội vô địch giải bóng đá Apertura của Mexico năm 2011 sau khi đánh bại đội Santos Laguna 3-1 trên sân nhà vào ngày 11/12/2011.


Bà Jackie Millet, 60 tuổi, chụp ảnh tại khu Occupy Eugene, 07/12/2011, ở Oregon.


Hai mẹ con vô gia cư nằm ngủ trên ghế đá công viên ở khu phố tàu thuộc Manila, Philippines, 13/12/2011.


Những người vô gia cư đang chăm chú theo dõi buổi lễ rửa tội của Sergei Ratov – người đã từng đắm chìm trong hơi men khi còn là kẻ vô gia cư ở thành phố Stavropol, Nga, ngày 30/05/2011. Những người nghiện rượu hay ma túy sẽ được tổ chức một buổi lễ rửa tội và tái hòa nhập cộng đồng khi họ cai nghiện thành công.


Người vô gia cư xếp hàng ở nhà thờ St. Martin de Porres, Yorba Linda, California. Nhà thờ này đã cho khoảng 150 người vô gia cư đến từ Fullerton và Santa Ana vào ở, cho họ những bữa ăn nóng, vớ mới, ba lô đựng đồ và một chỗ đủ ấm để ngủ đêm.

195 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cugung212
TÍCH CỰC
12 năm
nhìn hiu quạnh quá nhỉ
SangBlue
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đúng là "đời là bể khổ".
đời là bể khổ mà chúng sinh lại ko biết bơi
thật tội nghiệp . không riêng gì ở vn mình . cầu chúa ban ơn cho họ
hic khổ thân họ quá 😔
😔 nhin` thương họ thật
Nhìn thấy thảm 😔
nguyennamha
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hãy biết chia sẻ nỗi đau với người khác, hãy cảm thấy hạnh phúc khi bạn được sống no đủ !
tiền thì không tự sinh ra và khi chúng ta càng giàu thí sẽ có rất nhiều người nghèo đi...
Tiền không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác.
Tiền và vật chất có thể sinh ra và tăng thêm. Nó phụ thuộc vào ý thức học tập, sự đóng góp lao động xã hội...
buithuyen
ĐẠI BÀNG
12 năm
Và sự ranh ma, luồn lách, nịnh hót người khác. Xã hội bây giờ người giàu và có quyền ngày càng giàu hơn, vì họ tạo đc cơ hội cho chính họ
Có thể đó là sự tiến hóa để phù hợp với mội trường XD (nói vui nhưng thấy có lí không?). Tuổi đời mình chưa nhìu, nhưng từ trước tới giờ mình thấy có một lượng lớn người nghèo (>60% số người mình gặp và biết) do lười lao động (làm biếng), cờ bạc rượu, chè, ăn chơi, số đề...a,b,c đủ thứ. Còn người nghèo do thiếu may mắn thường chỉ nhất thời trong một thời gian không dài....
God bless them. Thế mới biết mình còn sướng hơn nhiều người lắm !
mrlinh.ftu
ĐẠI BÀNG
12 năm
ở đâu cũng có những người nghèo khổ . . .
Nghèo khổ luôn hiện diện bất cứ đâu. Nguyện cầu cho thế giới bình an,mọi người ai cũng có hạnh phúc thật nhiều..............
L.I.P ( Live In Piese ) ....
.. nhìn đi nhìn lại.. thế giới đổ tiền vào các cuộc chiến tranh vô nghĩa thà giúp người vô gia cư có ý nghĩa hơn
VN mình cũng vậy, nhiều cảnh khổ mà mọi người chưa thấy đó thôi
thật đáng thương cho họ...
1 phút nặng lòng :sad9cd:
hoàn cảnh họ đáng thương quá 😔
công nhận ở Mỹ hay các quốc gia phát triển cũng không phải toàn màu hồng, tỉ lệ thất nghiệp cao, tiền tiêu toàn tín dụng nên khi mất việc thì cũng đồng nghĩa với mất nhà, trở thành vô gia cư luôn
Đâu riêng gì Việt Nam mình đâu chứ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019