Chiều nay e đã nhận được em PB sau nửa tháng chờ đợi e nó bay về Việt Nam, cảm xúc đầu tiên khi được cầm e nó trên tay ở ngoài hộp là thực sự hạnh phúc và hạnh phúc hơn nữa là được giao lưu với các bạn cùng mua đợt hàng này và bọn e đã có một buổi off thực sự vui vẻ về em nó.
đâu tiên, e đã có một buổi chiều khá là khó khăn để có thể trốn đi lấy hàng khi mà sếp đang săm bờ soi. Cuộc đời vẫn tươi đệp khi mà 2h chiều đã trốn sếp ........ chuồn, cuộc đời càng đỏ hơn là e 87 của e vẫn đang sử dụng bis free của mobifone nên 3h sếp mail thông báo công việc là nhận được ngay và ale hấp phi ngay vào quán cafe để soạnvaf gửi lịch trình cho sếp. xong việc mới nhớ ra là mình còn chưa tìm được điểm hẹn lấy hàng :timebomb::stomp:. thế là gọi ngay cho mtag nhưng ko nghe máy😢 trùi ui thật là sốt ruột và a e hăm he đến lấy máy từ hôm trước làm cho bác chủ cũng sợ toát mồ hôi hột :smug: thế là lại nhảy lên xe tìm đường đến điểm mà chưa có thông tin j cả.(e đã phải vào nhờ a e tinh tế chỉ đường với hi vọng mong manh là e theo dõi sát sao tình hình e nó về và giúp đỡ). sau một hồi lòng vòng e cũng gọi được cho a e và mất vài vòng đánh võng quanh khu vực tập kết hàng làm dân ở đó tưởng là e là dân phượt mất em cũng được ôm nó trên tay:giggle:
sau đó, đây là kết quả mà em mong đợi bấy lâu: các bác chiêm ngưỡng quá trình e update cho e nó nhé
he he e mới post bài có j ko được hay thì các bác chém nhẹ tay để e chỉnh sửa dần😢
đâu tiên, e đã có một buổi chiều khá là khó khăn để có thể trốn đi lấy hàng khi mà sếp đang săm bờ soi. Cuộc đời vẫn tươi đệp khi mà 2h chiều đã trốn sếp ........ chuồn, cuộc đời càng đỏ hơn là e 87 của e vẫn đang sử dụng bis free của mobifone nên 3h sếp mail thông báo công việc là nhận được ngay và ale hấp phi ngay vào quán cafe để soạnvaf gửi lịch trình cho sếp. xong việc mới nhớ ra là mình còn chưa tìm được điểm hẹn lấy hàng :timebomb::stomp:. thế là gọi ngay cho mtag nhưng ko nghe máy😢 trùi ui thật là sốt ruột và a e hăm he đến lấy máy từ hôm trước làm cho bác chủ cũng sợ toát mồ hôi hột :smug: thế là lại nhảy lên xe tìm đường đến điểm mà chưa có thông tin j cả.(e đã phải vào nhờ a e tinh tế chỉ đường với hi vọng mong manh là e theo dõi sát sao tình hình e nó về và giúp đỡ). sau một hồi lòng vòng e cũng gọi được cho a e và mất vài vòng đánh võng quanh khu vực tập kết hàng làm dân ở đó tưởng là e là dân phượt mất em cũng được ôm nó trên tay:giggle:
sau đó, đây là kết quả mà em mong đợi bấy lâu: các bác chiêm ngưỡng quá trình e update cho e nó nhé
he he e mới post bài có j ko được hay thì các bác chém nhẹ tay để e chỉnh sửa dần😢