Ý tưởng của em là do nhân dịp noel. Nên muốn làm gì đó cho có không khí của ngày giáng sinh. Đầu tiên là giáng sinh mà ở nhà, đi chơi không có 3g thì làm sao? Nhưng không ổn ^^ Vì sẽ nảy sinh ra một câu chuyện, mà em không thích làm cho nó thành một câu chuyện.
Sau đó, một bức thư của một em nhỏ gửi đến ông già Noel thì sao nhỉ? Noel là dịp để rất nhiều đứa trẻ mơ ước những món đồ chơi, những thứ nho nhỏ mà chúng mong hàng ngày. Chính vì vậy nên em đã cố tình viết thêm cho nhí nhố và tỏ rõ cái mơ ước trẻ thơ đó... ^^ Các bác đừng chê văn em lủng củng :p Và ông già Noel ở đây... Em ví là Mobifone và Tinhte.vn :p
Tiếp đến thì làm sao để gửi cho ông già Noel? Bỏ hòm thư? Không! Nhờ ba mẹ gửi? Không! Nhí nhố hơn :p Gấp thành máy bay ném ^^ Và sau đó Ông già Noel sẽ nhặt được và dắt mọi người vào tìm hiểu về 3G. Đầu tiên là hình ảnh người con đòi có 3G nhưng ông bố không cho. Vì thấy những hình vẽ trên facebook đó rất đơn giản, vui nhộn pha chút "bựa" ^^ Nên em vẽ lại. Tiếp đến là hội phát cuồng, em nghĩ đến điều này cũng vì tất cả những gì đang hot, đang trở thành hiện tượng thì người ta hay tạo page "phát cuồng" và thảo luận về điều đó. Vì sao chọn phát cuồng vì 3G mobifone? Vì số lượng thuê bao 3G của mobifone lớn, sóng khỏe và chất lượng. Còn dãy số 88888888 cũng là tám :p buôn chuyện. Hì!
Hình ảnh Nobita cũng là vì một phong trao mốt hiện nay trên facebook đó là chế ảnh, chế truyện Doremon. Và đưa ra điều kiện, ai ai cũng 3g... vậy 3g là cái gì?
Phần tiếp theo đó có lẽ hơi nhiều chữ, em cũng đã cố gắng rút gọn nhưng lượng thông tin cao, có gạch đầu dòng, những ai đã hiểu sẽ lướt qua ai chưa hiểu thì sẽ đọc vào kỹ hơn :D Và rồi 😆 Thấy mấy bài khác ví và tưởng tượng so sánh dung lượng hay quá nên em cũng nghĩ ra cái cách để khác với mọi người một chút. Đó là năm 2009, các túi đựng dung lượng lớn thông tin in trên đó lá cờ Việt Nam, rơi nhanh và mạnh nhất. Tiếp đến để khôi hài thì edge sẽ nhẹ, rớt xuống và vồng lên. Còn gprs thì dung lượng nhỏ bị gió thổi bay.
Sau khi 3G vào Việt Nam thì giống như bắt đầu hiện đại hẳn lên... với các miếng ghép em cũng làm công phu hơn, chi tiết hơn, đơn giản hơn.
Sau đó là đến những con số... Ban đầu làm hình tròn, nhưng thấy không có liên kết với nhau. Thế nên em tưởng tượng toàn bộ như một guồng máy vậy :D Và có những vòng tròn bánh răng liên kết với nhau. 😃