Với cấu hình và phần cứng thế này thì mình sẽ ủng hộ một e hàng việt nam chất lượng cao của viettel hoặc FPT sản xuất với chất lượng gần tương đương mà giá rẻ hơn nhiều, lại đc tiếng ủng hộ nước nhà
Thjnh.DJ @kenny81_hp Lấy đâu ra VIỆT NAM sản xuất hả bác, may ra lắp ráp chứ linh kiện vẫn nhập ngoại hoặc tàu khựa đấy
nam_luna @kenny81_hp xin lỗi bác cũng giá 3m thế bác mua hàng của hãng đã có tên tuổi như asus hay mua đồ gắn mác FPT hay Viettel nhưng được làm 100% tại khựa
macabi @kenny81_hp Cũng có tùng của vô đấy hết bác à.... Bọn tùng của là những đứa đặc biệt nguy hiểm.
cu_chom @kenny81_hp Làm gì có hàng việt nam chất lượng cao hả bạn. Chỉ có nhãn Việt Nam và ruột TQ thôi, do vậy chất lượng chỉ có thấp thôi, ko có cao đâu
boyoctober @Thjnh.DJ Chuẩn bác,Việt Nam mình chưa có 1 ngành công nghiệp điện tử nào đúng nghĩa từ A =>Z cả, toàn lắp ráp. Sent from my GT-S5830 using Tapatalk 2
tranbaoha @kenny81_hp Em cũng muốn ủng hộ nước nhà, một phần cũng vì nhu cầu không nhiều, phần thì "lúa" cũng giới hạn thế mà hàng Việt toàn chip 1Ghz với ram 512M không thấy mà nản, còn em nào cấu hình kha khá thì giá không nhẹ..
phu_nguyen29 @kenny81_hp Hàng viettel hay fpt j cũng là hàng TQ cả chứ có tí chất xám nào của VN trong đó đâu.
puppygoody @kenny81_hp -------------- Bác kenny81_hp chưa biết rồi. 2 gã Viettel và FPT toàn là đồ của Tàu khựa đội lốp thôi. Đừng tưởng bỡ.
wanderer07 @kenny81_hp chả ai khen bạn đâu mà tưởng bở, FPT viettel chỉ được cái bao bì là của việt nam còn lại toàn là của tàu khựa, nói như thế còn là tiếp tay cho giặc nữa ấy.
tieutu2403 @kenny81_hp Không phải mình chê gì hàng VN đâu nhé nhưng thật sự thì đã từng ủng hộ FPT và Viettel mấy lần nhưng thất vọng lắm vì thường sản phẩm điện tử do nước mình sản xuất thường không có tiêu chuẩn chất lượng cụ thể và sản phẩm đầu ra chất lượng cũng không đồng đều (5 ăn 5 thua), được cái là FPT mang đi bảo hành rất nhanh gọn lẹ, nhưng còn về vấn đề hỗ trợ lâu dài và muốn xài mà không gặp phải mấy cái vấn đề lẻ tẻ bực mình thì những thương hiệu có tên tuổi vẫn hơn. Cũng mong là 1 ngày nào đó người Việt giống như bên Nhật, bao nhiêu của ngon để dành cho dân mình xài, còn mấy cái tầm xàm bá láp xuất khẩu sang nước ngoài hết.