Tưởng nó gói vào có thể nhỏ đến mức ng ôm dc, tiện cho lên xe hơi 4 chỗ bình thường, cả gia đình đi đâu đó căm trại chẳng hạn, hay là 2 vợ chồng đổi gió đi du hí, nếu gói nhỏ lại dc thì mới thật là tuyệt.
Mới nhìn đã thấy phải có công cụ hỗ trợ để mang vác cái lều này, dựng lên thì không cần công cụ hỗ trợ bởi vì mọi thứ đã được cố định rồi, chỉ cần bung nó ra.
Nhưng cái lều như cái nhà thế này 2 người vác chắc không nổi, phải hơn 50 kg là ít, chưa kể kích thước thu nhỏ cũng đã to như cái hòm, mang vác đi du lịch ba lô là chuyện không tưởng.
Thiết kế nặng cũng là 1 yếu tố cần thiết bởi vì dựng 'cái nhà' này trên đỉnh đồi mà không có 'công cụ hỗ trợ' như dây thừng, búa, cọc đóng chặt nó vào đất thì gió thổi lật nhà như chơi. Như trường hợp tôi đi xe máy trên đường vào mùa mưa ở Sài gòn, xe và người cộng lại phải hơn 100 kg, thế mà những cơn gió thổi trước khi mưa kéo đến mà cũng kéo bạt cả xe mặc dù ở trong thành thị đã có nhà chắn bớt gió, ra đồng không hiu quạnh bay là cái chắc.