Chọn Miền Đồng Thảo vì chỗ đó thoải mái,rộng rãi.... nên ku Hưng ráng đi nhen hihihi.
Hu hu hum qua mới mua 1 cặp gold fish, qua hum sau chik mất đất, chưa đến 16h hu hu hu. Ai bik cách nuôi chỉ tui coi hu hu hu.
gold fish nuôi phải có oxy , hok có oxy là pó hand :baffled5wh: , và ko đc cho ăn nhiu và ăn wai` bỏ thức ăn vừa đủ thui . Cho ăn nhiu thì nó sẽ no và bể bụng chết :eek:o7dt:
he he, cho em vào hội với, mua ipod touch gen 2 từ tháng 6 năm ngoái mà bận việc học quá nên ko có time giao lưu. anh em cuối tuần có đi đâu cafe cho em di zới😁
Ngày mai 9h sáng off coffe tại quán Miền Đồng Thảo ( 221A Nguyễn Trọng Tuyển F8 Q.Phú Nhuận ) ngay sát bên đường ray xe lửa , nếu rãnh thì mời bạn ghé chơi :happy8se:
Ở nhà đi ông già, nghe mụ Bưởi nói 11h có "kèo" mà còn hăng,nghĩ off 1 bữa đi, Hội k loãng đâu mà lo, Hội này là Hội đập phá mà, ai cũng mún đi hết nhưng do mai là rằm lớn nên tụi nhỏ lên chùa cầu duyên hết gòy, để dành sức thứ 7 đi VT đi. Mai tui ở nhà chăm sóc gold fish ha ha ha.
Vậy thì cố lên, sẽ gắn cho ông thêm 1 sao nữa vì tinh thần đoàn kết. Tuần sau đi VT tui gắn sao choa, mai ra đó uống cf 1 mình, rảnh rỗi thì suy nghĩ kế hoạch đi VT cho tuần sau đi, hum đi TGD kế hoạch của ông cũng good lắm.
ko xong rồi, tình hình là thâu đêm để...lo đèn sách, đến giờ vẫn chưa ngủ, chắc lần này hok giao lưu dc rồi😔(, anh chị thông cảm cho em, hk này ch trình nhiều và năng, bất đắc dĩ mới phải xuyên màn đêm ntn...:((
9 xác con gà ác he he he, xem ra em còn nôn nóng và hăng hơn chị he he he.
Mới mua lại 4 con cá ( 3 vàng và 1 trắng ) hum wa, sáng nay đã die 1 em trắng hiz hiz hi hi hi.
Happy Birthday Nguyên, Bưởi và Quýt. Tháng này học hành nhiều quá hok có free time để cùng mọi người đi 8. Mọi người thông cảm nhé....! Chắc hết đợt trainer này mới co thể vui vẽ gặp mọi người.Mọi người đi chơi vui vẽ nha........
túm lại là hôm nay có ai đi ko vậy, h mới lên spam đc. tối qua nhận đc 1 sms của mụ chanh thông báo nghỉ. Sáng nay cũng ko có xe nên ở nhà luôn. Tội a Cường quá, phải uống 1 mình kìa 😁
Cá vàng con nhỏ mà, mua lẻ có sao đâu nà, tại thấy con trắng nó dí 3 con vàng nên chị vớt nó ra 1 chậu khác, sáng mở mắt thấy "chàng" die gòi,chắc ở 1 mình bùn nên đâm đầu vào kiếng để kill himself đóa mừ heheheheh
Nhox con, kêu ai bằng "mụ" hẻ, ng ta có lòng tốt báo tin choa mừ.....
e
Cái này thiên hạ gọi là "spam lộ" hay "spam trắng trợn" đóa One heheheheh