Đi xe số rẻ tiền thôi lại tiết kiệm xăng. Xe máy thì xe nào chả thế, nắng thì nóng mà mưa thì ướt mà gió thì bụi. Thà để dành tiền mà mua ô tô còn hơn.
Đã chán liberty...
Thứ nhất khởi động khi đề rất kêu...
Thứ 2 khi đi ngồi lên có cảm giác hơi cao và chênh vênhn(mình cao 167cm)...
Hệ thống phanh của liberty hơi cứng,mặc dù mình cũng hay bảo dưỡng...
thứ 3 là hộc đựng đồ quá bé,vs lại khoá xe để ở yên sau nên mỗi lần lấy đồ ra hơi bất tiện(ví dụ khi trời mưa,để áo mưa trog cốp)thao tác hơi lâu...
Và điều quan trọng nữa là khi đi đường trường máy rất nóng(so vs các hãng khác)..cùng trên một đoạn đường...
Giá xe mất giá cũng rất nhanh,sửa chữa bảo dưỡng khó hơn,toàn fải vào hãng...ko đại trà như honda...
Đi một time hệ thống Lap của lyberty rất kêu...(hàng nhập)việt chưa đi nhiều nên chưa biết...
Nếu hàng nhập thì cực kỳ tốn xăng,vì ko co kim phun FI...
Thay thế phụ tùng lại hơi đắt hơn so vs honda...
Đó là vài cảm nhận của mình về dòng liberty...
Chưa được đi SHMoDe,nhà có con SH nhập đời 2009 đi cảm nhận rất ok...
Mọi cái quá ổn,chỉ có điều khi đỗ lại rồ ga bất ngờ có cảm giác bánh sau hơi lạng...(có thể do mình đi máu)...
Hoặc do phân khối150 nên khi tăng tốc bánh sau gắn vs trục lap trực tiếp ko qua dây xích như xe số nên có cảm giác này...
Nếu được chọn mình sẽ xhojn SHMode
Định mua shmode tặng gấu, liberty chỉ là loại nhập khẩu thì kiểu dáng còn nuột, chứ của Việt nam chế cái yên xấu kinh.
Mà cái bọn honda củ chuối, shmode giới thiệu ở nhật có gương mạ crôm đẹp long lanh, thế mà về Việt nam nó căt nghiến