số là như thế này ! em online, thấy của hàng Nmobile bán hàng giá tốt, bảo hành tới 15 tháng, nhu cầu của em là khám phá 1 em ss cảm ứng giá mềm, và nghe nói con ss A867 cũng ngon.
Em đã tìm hiểu trên mạng kỹ xem có ai mua hàng của Nmobile chưa, thì thấy có những topic trái chiều, bên nói tốt, bên nói xấu nên chỉ còn dựa vào trực giác của mình thôi.
Thế là nhân ngày nghĩ giổ tổ, em chạy ra ATM rút xiền đi mua ........
Điều đầu tiên đập vào mắt của em là cái của hàng nó quá nhỏ so với quy mô hoành tránng mà em đã tưởng tượng ra khi đọc trên web của nó ....
Thứ hai : khi lấy máy thì nó mang máy từ nơi khác đến chứ không phải ở tại của hàng.
Em có nói nó mang đến cho em 2 con là a867 và kc910 để em check, công nhận cảm ứng ss ngon thật...............
thế là em mua..............(dù chưa test hàng kỹ nhưng do "anh" bán máy cứ hối, em coi rồi lấy con nào đi để bạn anh đi nữa)...
mang về nhà soi lại !
Em đã tìm hiểu trên mạng kỹ xem có ai mua hàng của Nmobile chưa, thì thấy có những topic trái chiều, bên nói tốt, bên nói xấu nên chỉ còn dựa vào trực giác của mình thôi.
Thế là nhân ngày nghĩ giổ tổ, em chạy ra ATM rút xiền đi mua ........
Điều đầu tiên đập vào mắt của em là cái của hàng nó quá nhỏ so với quy mô hoành tránng mà em đã tưởng tượng ra khi đọc trên web của nó ....
Thứ hai : khi lấy máy thì nó mang máy từ nơi khác đến chứ không phải ở tại của hàng.
Em có nói nó mang đến cho em 2 con là a867 và kc910 để em check, công nhận cảm ứng ss ngon thật...............
thế là em mua..............(dù chưa test hàng kỹ nhưng do "anh" bán máy cứ hối, em coi rồi lấy con nào đi để bạn anh đi nữa)...
mang về nhà soi lại !
lạy hồn ! màng hình có 1 điểm chết.........camera bị vấn đề gì đó mà chụp hình có cái khoảng hồng hồng ở giữa ( cứ như con HD2 của em )...thế là điện thoại cho nó....mang máy đến ( nhà em ở Hoàng Hoa Thám -> Huỳnh Văn Báng cũng không xa lắm ) sau khi nó coi lại thì phán "mang máy đến 40 Hồ Văn Huê" -> mịa, lại chạy ngược lại !
--> may mà tới đó nó hành em 30p rồi đổi máy mới, xong lại phải quay lại chổ Nmobile để viết lại phiếu bảo hành ( chẳng hiểu nữa ! nó có bảo hành đâu mà phải quay lại ? nhưng cũng may mà em dán lại cái màn hình miễn phí nên em mới đi ).
Sau khi dán màn hình, em nói nó lấy cái thẻ nhớ cài nhạc và game ->> của hàng hết "đầu găm thẻ" rồi em ơi...
"vậy anh nối cap vào cài game cho em đi" ->> SS anh không biết cài !
Sặc sữa ! kỹ thuật viên của cửa hàng là vậy đó.....................
Như trên, có thể nhận ra được những điểm sau :
1. Tại Nmobile không hề là nơi nhập hàng, mà chỉ là cửa hàng bán qua tay ( giống như nơi giao dịch )
2. Nó bảo hành 15 tháng nhưng là chổ của hàng khác tại 40 Hồ Văn Huê ( ai có mua thì tới thẳng chổ đó mà hỏi mua ).
3. Nhân viên kỹ thuật chẳng biết cái dek gì về đt, đơn cử là câu nói "iphone 2g mỏng hơn 3g" khi em hỏi nó case máy iphone bán nhiêu ? cho 3g hay 2g.
4. Những thứ đi kèm máy như thẻ nhớ(140k/thẻ 2gb), miếng dán màn hình đều phải trả tiền ( vì con bị lỗi kia em trả rồi nền con sau em không trả nữa ).
Nhân tiện, chổ 40 Hồ Văn Huê cũng chẳng ra sao khi em có ghé qua hỏi nó cài phần mềm, ứng dụng thì được trả lời như câu trên của Nmobile.
Quảng cáo
Cuối cùng may nhờ có forum ta, nên em đã làm được những điều mình muốn mà "anh kỹ thuật viên" kia không có "điều kiện" để làm.
Đây là những điều em đánh giá, còn các bác có mua ở chổ đó không thì tuỳ !