chất lượng 3g ở VN như 💩, mạng nào cũng thế, khỏe ở chỗ nọ thì lại yếu sinh lý ở chỗ kia, ở thành phố nhiều trạm thu phát sóng thế mà còn chả ăn thua chứ đừng nói về nông thôn, nhiều lúc vẫn còn dùng chưa hết 500mb mà tốc độ tải chả hơn mẹ gì gprs, đọc báo còn phải chờ load dài cổ đừng nói làm những tác vụ khác, em là em cạch 3g rồi, h chỉ dùng gói opera mini 15k/tháng của mobifone để thi thoảng đọc báo thôi
@allin0n3
em mỗi lần về quê đọc tí báo mà dài cả cổ mà ? mặc dù cột sống thì chỉ cách có 1 km thôi? nhưng có lúc thì mất sóng nhé? chán nẳn chả muốn dùng?
Bó tay thiệt. Hôm bữa mobifone còn đt điều tra chất lượng 3g, tưởng rằng nó sắp nâng cấp ai dè. Hồi trước hạ băng thông còn 256kb= 30KB( hiếm khi được tới 30KB) là thấy nản rồi, vô lúc được lúc không, giờ còn 32kb=4KB thì làm được gì. Một trang web giờ load cũng gần 1MB(1040KB/4=260s=4p). Vậy xài làm gì nữa ta
Mình đang dùng gói bis mobi hôm trước hỏi thì nó kêu vẫn 50k nên để dùng chứ tăng nữa thì 3G làm gì? Giờ smartphone online tinh tế nhiều có khi 500mb còn chẳng đủ chứ nói gì xem phim. Thi thoảng bạn bè có up lên cái video trên Facebook mà đợi chỗ nào có wifi tranh thủ xem chờ 3G chắc đập cmn điện thoại
Bực quá? cũng chả dùng nhiều 3g nên huỷ hết 4 cái sim đang dùng? giờ chỉ dùng Wifi? nếu đi đâu mình sẽ dùng sang sim vietnamobile thôi? hehe?
Tiền lương chỉ có hạn? cái gì cũng tiền? nhiều lúc chỉ nghĩ vì tiền cuộc sống nông dân bon chen khổ quá? nghĩ đi nghĩ lại đi làm xa nhà lại nhớ mọi người ở quê tiết kiệm từng đồng. thế nên không dùng nữa? bán hết điện thoại sờ mát phôn thôi