Mình nhớ hồi dùng bàn phím qwerty thì dù nhắm mắt và dùng một tay mình vẫn tốc độ và chính xác khi bấm. Nếu bàn phím qwerty có trở thành dĩ vãng đi nữa thì đó cũng là dĩ vãng hào hùng, con người tuy luôn đẩy công nghệ tiến về phía trước nhưng với mình cảm giác bấm phím qwerty vẫn có gì đó không thể lẫn vào đâu được, cái mà bàn phím cảm ứng cũng không thể thay thế được.
phím cơ đã hết thời rồi => giờ là thời cảm ứng lên ngôi !
vẫn nhớ con E90 ngày nào , màu nâu đẹp và sang trọng , tinh tế trong một dáng vẻ rất riêng .😃
Nói chung tính ra điện thoại ngày xưa cũng có cái hay riêng , nét chấm phá rất riêng của mỗi nhà sản xuất đã đặt và thổi thêm linh hồn trong mỗi sản phẩm cho người tiêu dùng cảm nhận , trải nghiệm .🆒
giờ cái nào cũng giống nhau cả , chả còn nét riêng và cảm xúc riêng khi đập hộp 1 sản phẩm mới - dù là bom tấn nào đi nữa !😔
Gửi đi từ " bom xịt " làm bằng Nhôm + Kiếng của Tui.
Vẫn thích 1 em qwerty, nhưng nếu để lựa chọn thì Blackberry vẫn xếp thứ 2. Không phải không thích BB hay qwerty mà có lẽ Blackberry đã cố tình đứng xa người tiêu dùng.
SS mà sx đt qwerty thì người dùng sẽ quay lại cơn ác mộng kinh hoàng đứt cáp đã làm nên tên tuổi của SS trc đây.
tương lai sẽ là nhập liệu bằng giọng nói.ngại bấm lắm rồi
😆 ai nói gì mặc ai, em chỉ thích qwerty, qwerty là nhất, chỉ ước Nokia đột nhiên tung ra dòng E series Pureview, camera với qwerty là đủ cho 1 tình yêu rùi...
đúng là xã hội chạy theo xu hướng quảng cáo nhiều tiêm vào não .Samsung quảng bá hình ảnh rầm rộ khắp nơi trên thế giới , thậm chí trong nhà vệ sinh luôn .Giờ mà hãng quảng cáo Qwerty là tốt thì cả thế giới theo luôn .
@namvuong77
ừ đúng đó, do các hãng tin rằng thời của cảm ứng đã đến nên cảm ứng càng ngày càng đc tối ưu, mà không gian phát triển của cảm ứng thời đó cũng rộng vô biên, như là 1 vùng đất mới. Còn phím cơ thì đã đến đỉnh rồi.
có lẽ do quen tay nên mình gõ bàn phím ảo nhanh hơn bàn phím qwerty thực rất nhiều.
hồi xưa xài con N97 mà mình k bao giờ trượt bàn phím qwerty ra dù bàn phím ảo nó cực cùi.