Tại Cầu Trường Tiền- Sông Hương- TP. Huế
Vào sáng sớm ngày 15/04/2014.
Điện thoại: Lumia 925-Có hiệu chỉnh bằng NOKIA Creative Studio.
Mình thì chưa đủ điều kiện để sắm những DSLR nhưng có lẽ với Lumia 925 cũng đủ phần nào. Mình thì chưa có kinh nghiệp chụp chộp nhiều, chủ yếu là ghi lại theo "bản năng" ^^ những cảnh vật và người dân lao động, phong cảnh, cảnh sinh hoạt bình dị… Và trong bộ ảnh này mình xin nói về buổi sáng sớm của những người dân Huế bên cây cầu lịch sử- Trường Tiền.
Triển lãm bên sông.
Huế lúc này đang vào mùa FESTIVAL bởi vậy mà một Triển lãm ven sông cũng được hoàn thành trưng bày những tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng trong nước và quốc tế. Vì sáng sớm nên mới chỉ có vài người thôi, chứ chỗ này mà đợi thêm một lúc nữa thì chẳng có nơi mà chụp chộp luôn.^^
Khúc nhạc bên sông.
Vào sáng sớm ngày 15/04/2014.
Điện thoại: Lumia 925-Có hiệu chỉnh bằng NOKIA Creative Studio.
Mình thì chưa đủ điều kiện để sắm những DSLR nhưng có lẽ với Lumia 925 cũng đủ phần nào. Mình thì chưa có kinh nghiệp chụp chộp nhiều, chủ yếu là ghi lại theo "bản năng" ^^ những cảnh vật và người dân lao động, phong cảnh, cảnh sinh hoạt bình dị… Và trong bộ ảnh này mình xin nói về buổi sáng sớm của những người dân Huế bên cây cầu lịch sử- Trường Tiền.
Triển lãm bên sông.
Huế lúc này đang vào mùa FESTIVAL bởi vậy mà một Triển lãm ven sông cũng được hoàn thành trưng bày những tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng trong nước và quốc tế. Vì sáng sớm nên mới chỉ có vài người thôi, chứ chỗ này mà đợi thêm một lúc nữa thì chẳng có nơi mà chụp chộp luôn.^^
Khúc nhạc bên sông.
Đây là 1 trong số gần 1000 bức ảnh được trưng bày ở đây, đen trắng và cổ điển như cây Cầu và đoạn Tường rêu phong vậy.
Trò chuyện.
Những thanh niên có thể là một mình, 2 mình hay cả nhóm bạn cùng chạy bộ hay tập trung vào những bài tập của họ, nhưng đông hơn là những người trung niên- lứa tuổi mà họ cảm nhận rõ nhất về sức khỏe của mình, những cuộc Trò chuyện rôm rả hòa lẫn vào tiếng xích lô, xe máy qua lại. Trên cầu những bức anhe về 54 dân tộc Việt của một nhiếp ảnh gia nước ngoài cũng được sắp đặt khá cầu kì.
Cụ bà và Trường Tiền
Có một bà cụ mà sáng nào mình cũng gặp, cụ luôn dừng lại để tập thể dục và sau đó bà cụ xách 1 chiếc giỏ đi về bờ Bắc, có lẽ cụ đi chợ Đông Ba.
Hàng bánh bình minh.
Đầu cầu có dì hàng bánh đến từ rất sớm nào bánh cam, bánh bao, nậm, lọc đủ cả ^^. Toàn những loại bánh tiêu biểu của Huế nhé, chưa ăn là coi như chưa tới Huế nhé ^^.
Phóng tầm mắt ra xa có thể thấy khung cảnh 2 bên bờ Nam, Bắc. Trên sông nhưng chiếc thuyền nhỏ chở các loại thủy sản đánh bắt được ở Sông đến chợ Đông Ba mua bán, đứng ở trên cao mình có thể dễ dàng chộp được những bức ảnh mà con người thật nhỏ bé giữa thiên nhiên. Sau đây là những tấm ảnh mình chụp được khi đứng trên cầu.
Chênh vênh.
Một cặp vơ chồng đang chèo thuyền chậm trên sông, phía xa là Cồn hến- nơi nổi tiếng với món cơm Hến. Bầu trời cùng cây cối soi bóng tạo nên hình ảnh sông nước thật đẹp.
Chợ sớm
Quảng cáo
Một chiếc thuyền khác chuẩn bị vào bờ để kịp bán tôm cá họ vừa kéo được cho những người chạy bộ sớm, khá nhiều người dừng lại mua vì không chỉ tươi mà giá còn khá rẻ nữa, một nét mua bán dân giã trong long một thành phố.
Hai bức tiếp theo có lẽ là hai góc chụp quen thuộc nhất mà người ta biết về Sông Hương- Trường Tiền và mình cũng không thể bỏ sót được, xin giới thiệu với mọi người:
Phượng rũ.
Những tán phương rũ xuống dòng sông là những hình ảnh đẹp nhất ở hai bờ sông Hương, mỗi mùa Phượng lại mang những vẻ đẹp khác nhau và cùng với dòng sông như hai anh bạn hợp cạ và lâu bền.
Trường Tiền soi bóng.
Sáu nhịp cầu luôn chứa đựng những vẻ đẹp mang màu thời gian chứng kiến sự đổi thay của Huế và cùng với Ngọ Môn chùa Thiên Mụ là biểu tượng đại diện quen thuộc cho Cố đô.
Cafe cóc.
Những quán Cafe cóc này là chỗ nghỉ ngơi và trò chuyện lý tưởng sau buổi thể dục hăng say. Phía xa là Morin Hotel- Khách sạn hơn 100 năm tuổi được xây dựng từ thời Pháp thuộc.
Khoe sắc.
Mặc cho những dòng người qua lại những bông hoa bên sông cũng chẳng quên nhiệm vụ của mình "toả sắc" thầm lặng góp phần vào vẻ đẹp nơi đây.
Huế vẫn phát triển mạnh mẽ cùng với đất nước nhưng vẫn giữ lại cho riêng nó những nét cổ kính và nhịp sống bình dị riêng có. Những bức ảnh trên chỉ là một góc về hoạt động vào bình minh lặp lại hằng ngày bên dòng sông và cây cầu hăng trăm năm lịch sử, tất cả tạo nên một vẻ bình yên, đẹp và đượm chút buồn của riêng Huế.
Quảng cáo
Cảm ơn các bạn đã theo dõi.