Vote hổ, sư tử đực là chúa lười. Chỉ ăn đi cắn con non để nhảy đực, đợi sư tử cái săn mồi rồi nhảy vao hét "của bố mày nhá, chúng mày tránh ra ngay...." Đánh nhau nếu sư tử đực không có cái bờm dày như đống rơm thì lên đường ngay....
Có lẽ tuổi thơ chủ thớt turquoise thường gắn liền với hình ảnh loài cọp qua truyện tranh, phim ảnh nên bài viết đánh giá thiếu chính xác, lại có phần chủ quan ưu ái cho loài cọp. Thật ra, khi đối đầu trực diện, loài cọp không bao giờ dám đến gần sư tử, nếu vì lý do nào đó cọp và sư tử vô tình giáp mặt nhau tại cùng 1 địa điểm thì chắc chắc 1 điều là cọp sẽ lẳng lặng và nhanh chóng bỏ đi; còn nếu trong tình huống vì lý do sinh tồn, cả hai phải quyết đấu thì 100% loài cọp chiến bại. Vì vây, mà người ta nói rằng: Cọp là chúa tể rừng xanh (chỉ là chúa ở rừng), nhưng sư tử lại là chúa tể sơn lâm (cả núi và rừng).
@ngohuulam
Xin thưa với bác chúa tể rừng xanh là chỉ tazang..còn chúa sơn lâm là chỉ hổ bác ah..trong bài này đã đem hổ siberi vào thì win chặt..bác chả bít gì ma conmen theo kiểu dạy đời..1mình con hổ hạ đc con trâu..1 con sư tử có hạ đ. Trâu ko?
@phamtinkt88
bài viết nào cũng phải lôi cơ sở khoa học ra như bạn thì đọc loạn cả lên à ? người ta viết vậy tin hay không tùy, muốn kiểm chứng thì tìm hiểu. tinhte nào giờ có quy định viết bài phải dẫn chứng cứ khoa học ra à.
Chỉ có Hổ quyền, làm gì có Sư quyền, cọp num-bờ-one =))
Mấy ông có vợ dữ thì ví như sư tử được rồi, vì hay cắn hay bộp tai = 1 tay, ví như cọp thì ác quá 😃.
Cái này 4fun thôi mấy bác đừng có serious quá nha :p
có lẽ vì thế nên chúng sinh trưởng ở điều kiện hoàn toàn khác nhau. Nó song cùng địa bàn thì kiểu gì cũng một mất một còn làm gì còn hai loài riêng biệt như bây giờ nữa
Có lẽ tuổi thơ của chủ thớt turquoise gắn nhiều với hình ảnh con cọp trong truyện tranh, phim ảnh nên bài đánh giá có phần thiếu chính xác và chủ quan ưu ái cho loài cọp. Thật ra, khi đối đầu trực diện, cọp không bao giờ dám đến gần sư tử, nếu vì lý do nào đó mà cọp và sư tử xuất hiện cùng lúc tại một địa điểm thì chắc chắn 1 điều là cọp nhanh chân và lẳng lặng bỏ đi; trong trường hợp vì lý do sinh tồn hoặc mâu thuẫn phải giải quyết bằng bạo lực thì chắc chắn 100% chiến bại thuộc về loài cọp. Vì vậy, từ ngàn xưa, con người đã tổng kết: Cọp là chúa tể rừng xanh (chỉ rừng thôi), nhưng sư tử lại là là chúa tể sơn lâm (cả núi và rừng).