một lần đi chụp cho khách thấy thẻ full liền for mat :3 xong ms nhwos ra 1 bộ ảnh cưới đang ở trong ý :3 đang đần mặt ra thì sực nhớ cái thẻ có bộ ảnh cưới đút máy khác :3 thở phảo nhẹ nhõm nhưng nhớ đời
Không kiểm tra thẻ nhớ nên mới chụp được khoảng 2 chục tấm thì hết thẻ mà không có lap để xóa mấy cái phim HD ông cháu mượn thẻ copy vào tối hôm trước. Format lại thẻ thì mất số ảnh vừa chụp mà không làm thế thì chả chụp thêm được cái nào nữa. hic
Cuối cùng chơi bài xóa hết ảnh mới chụp đi rồi chụp tiếp với size medium thì được thêm cỡ 3 chục cái nữa. Về copy hết ảnh ra rồi dùng recover cứu được mấy cái chụp lúc đầu. Nghĩ lại còn thấy ớn.
@tuanzs
Không hiểu cái bài này của bác. Bác xoá ảnh đi rồi chụp thêm 30 bức ảnh nữa là full thẻ thì mấy cái ảnh sau nó ghi đè lên hết phần dung luợng của thẻ rồi, còn recover lại đuợc mấy cái chụp lúc đầu sao? Bác dùng phần mềm gì mà hay vậy?
Mới hôm kia thôi em hút chết , người ta gọi gấp đi đến nơi chụp buổi gặp mặt lúc lấy máy ra khỏi túi bật máy lên nhìn quả pin nhấp nháy ôi xong nghĩ bụng quả này là phải xin lỗi người ta về sạc 1 lúc rồi ra nhưng may thay vẫn chụp đc , chụp gặp mặt 1 2 phô rồi in ra 1 loạt.... phù phù hú hồn
1. Đi phoi k mang tripod đành dùng đỡ yên xe
2. Đi du lịch cty lên tới nơi,tìm hoài k thấy cục pin..kết thúc chuyến đi soạn lại đồ,thấy cục pin nằm dưới đáy balo...muốn nhảy lầu tự tử.
Đợt Tết vừa rồi, chở vợ xuống phố hoa ở cầu Ánh Sao, tính làm bộ ảnh kỷ niệm cho vợ. Chụp cả buổi trời hơn 100 tấm hình, đến lúc ra về làm tấm hình cuối cùng thì máy báo thẻ nhớ lỗi... tắt máy mở lại cũng đơ luôn, không vào được. Làm mình điên máu, bao nhiêu công sức sáng giờ đổ sông đổ biển hết. Bực tức quá, về nhà search ngay phần mềm Recovery. May mắn cũng tìm lại được mấy hình quan trọng nhất.
em còn ngộ hơn, mình và thằng bạn đi tiệc, đưa máy cho nó chụp đến gần cuối tiệc, nó mượn thẻ nhớ đem về. lúc sau quên, chụp khí thế, rồi sực nhớ là không có thẻ nhớ. 😁
cứ ỷ lại là có pin dự phòng nên không kiểm tra lượng pin, mà quên xạc pin dự phòng. Đi chơi mốc pin dự phòng ra khí thế cứ như dân chuyên nghiệp....:oops::oops::oops::oops:
Hôm nay mới là hút chết: Đáng lẽ cầm "vo" máy thì phải quấn dây đeo vào cổ tay, chiều nay bão về thần kinh có vấn đề, chụp xong vài kiểu, tay mỏi thế là buông máy...tưởng thế là xong con D3s....
May là rơi đúng vào đống bóng bay...