Em thấy tình trạng này khá phổ biến ở các vùng nông thôn, ở thành phố thì cũng có một cơ số người nào đó không biết cái đèn xi nhan là gì, đi đường mà gặp mấy người đó quẹo là cứ giật cả tà là và mình.
Xi nhan là gương chiếu hậu là những phát minh rất lớn của con người đấy,
nó (xi nhan) sinh ra đã có mục đích rồi, vậy mà chủ thớt làm câu "phải". dạo này tinh tế nhiều bài quá tinh tế, chả nhớ nhiều, có bro hướng dẫn đóng cửa ô tô.... sắp tới chắc hướng dẫn đổ xăng xe sao cho chuẩn, rồi cách đạp phanh ga sao cho chuân =))))
@chân mây tím
1. Đây là trang Tinh Tế thật nhưng không phải tât cả thành viên ở đây đều "tinh tế", bạn có dám chắc là 100% đều biết rõ tại sao và đều thực hành nghiêm túc khi tham gia giao thông.
2. Bạn bảo tiêu đề bài viết "cảm thấy... cần được lên lớp về vấn đề thực cơ bản, không có giá trị thực tế" => sai hoàn toàn: tất cả mọi cái đều bắt đầu từ cái cơ bản mà ra cả, nếu không có cơ bản thì cũng chẳng có nâng cao. Mà tại sao lại không có giá trị thực tế nhỉ. Nói thật với bạn chứ mình đi ra đường bây giờ thấy ý thức người dân mình đa phần là kém nhất là từ những cái cơ bản đấy; chẳng có mấy người biết xinhan đúng cách, đúng lúc; đi đường thành phố điện bật sáng như ban ngày nhưng vẫn bật đèn pha rọi thẳng vào mặt người đối diện;...
@chân mây tím
2. Thế thì phải có bài "Vì sao không được vượt đèn đỏ?" nữa. Để xem lúc đấy những cái loại "Biết rồi, khổ lắm nói mãi!" chúng nó comment như thế nào?
Mình thấy 1 số bạn đọc & cho đây là bài nhảm ?!? Cái này là kiến thức bắt buộc phải biết với ng tham gia giao thông nhưng mà có lẽ là "cơ bản" nên nhiều ng rất hay mắc phải, thường do ý thức chấp hành giao thông ko nghiêm chỉnh chứ ko phải do quên 😃
Bài viết này giúp ng chưa biết thì biết thêm, còn ng biết rồi thì biết rõ hơn tác dụng của việc xi nhan - góp phần giảm ùn tắc & tai nạn giao thông, liên quan đến tính mạng con người nên là hữu ích chứ đâu phải nhảm ;)
@jamesdang_9x
Mấy người bạn nói 1 là ko đi học, 2 là học lấy có để lấy bằng (ăn nhậu với Thầy nhiều hơn học nên thế, cái nầy cũng nhiều ko kém trường hợp 1 vì có tiền nhưng ko có thời gian học). Chứ các trung tâm đàng hoàng, chạy mà như bạn nói là bị chửi chết luôn.
@MinhDuclx
mình nói thật mình gặp nhiều lắm có lần tí nữa thì hôn đít xe nó vì nó rẽ vào mà ko xi nhan cũng ko nhìn dg gì hết tối đi đèn dg sáng trưng mà nó cứ gạt pha nó đi mình nháy nó cũng bơ luôn nhìn chói mắt ko nhìn thấy gì nữa đã thế có thằng đi xe máy lại còn chả cần đèn đóm gì luôn rất nhiều lần mình lái ô tô bị mấy ông xe ôm và chở hàng nó cắt đầu xe rồi.
@jamesdang_9x
Cũng có khi mấy thằng bảo vệ hay coi xe, chạy đi xếp xe thôi 😁.
Bửa đọc tin có bà hay ông đi ăn, giao chiếc xe (chả nhớ Mec - Audi hay BMW, chỉ nhớ xe xịn lắm ah) cho giữ xe chạy, nó lủi cái vèo móp đầu gẫy cột điện luôn :D.
Chứ đi học đàng hoàng là chuẩn bị tinh thần ăn chửi. "Thuốc đắng dã tật" mà, để thành thói quen cho chạy xe, chứ ko lỡ 1 tý là coi chừng vô khám ở. Học xong về xe gắn máy mình gắn luôn 1 cặp gương, chạy1 cặp riết quen luôn :D.