ad đưa cái clip giới thiệu 3g và ngồi coi luôn tù tì .. quên cả bài viết :-< @@ ... phải nói là Iphone 3G làm thay đổi cả một nền công nghiệp di động và Steve Job thực sự là huyền thoại.
p/s : mình chưa bao giờ sở hữu bất kỳ sản phẩm nào của Apple và cũng không phải fan của Apple 😃 chúc mừng các iFan vì các bạn đang sở hữu cả một tinh hoa trong mình ^^
ô thế mà nokia lại có cảm ứng siêu nhạy thậm chí chưa chạm vào màn hình đã cảm ứng dc và nó có trên lumia 520 và tất cả các máy lumia khác trừ một số máy như 620
cá thánh Sam cứ bu vô chửi iphone mà không nhìn lại từ năm 2007, trong khi Iphone đa điểm, người ta còn dùng bút chấm chọc lõm màng hình 😆) (ai đã dùng Nokia, SS thời đó chắc biết màng hình bị lõm chổ nào bút chấm chọt nhiều nhất)..
Vãi cả SAM, đú màn hình đa điểm + cảm biến vân tay "quẹt quẹt" chả ra sao 😃))
Nhớ mãi cái hồi đầu được sờ vào con 3g.cảm giác như mình đang sở hữu sản phầm công nghệ đỉnh nhất mọi thời đại vậy. :v giờ thì nhiều loại quá. Nhưng vẫn phải giữ 1 con ip bên người
đợt trước O2 nổi tiếng lắm , mk may mắn mua một em hàng tàu , giờ cảm ứng đã phát triển quá nhanh và tuyệt vời hơn rồi .
p/s: bài dài thật .đánh dấu đã