cái đèn nó ko có lỗi thật, với lại với giao thông đông đúc như hiện nay thì việc giữ đc khoảng cách an toàn cũng rất khó, trừ khi đi chậm thì chắc những tình huống ntn vẫn xử trí kịp
Đúng là mình có thể phanh an toàn, nhưng vấn đề lại là những người đi phía sau mình mới khổ, họ chấp hành như mình thì ko sao, nhưng đa số họ vẫn có tâm lý muốn đi nhanh cho kịp qua vạch nên thành ra rất dễ đâm vào mình, khổ là khổ cái chỗ đấy bác ạ, tất nhiên họ đâm vào mình như thế là họ sai, họ sẽ phải bồi thường tùy thiệt hại, song nói chung là dính phải tai nạn thì vẫn phiền phức và mất thời gian giải quyết
Giao thông đông đúc như hiện nay thì cái khoảng cách an toàn nó ngày càng ngắn lại bác ạ, có chăng là mình đi chậm hơn thì sẽ kịp xử trí thôi, nhưng mà giao thông nó cũng có người này người kia, ko phải ai cũng chấp hành đúng đc, đến cả mình nhiều khi cũng thế nữa là
đúng là thế, nhưng mình chuẩn bị dừng rồi trong khi người đi sau lại ko định dừng nó mới thành ra húc vào mông nhau đó bác
Mình bị 1 lần rồi và ko cãi đc, đúng là bực mình, mình nghĩ nên tăng thời gian đèn vàng lên 1 chút và có hiển thị số hẳn hoi thì người đi xe sẽ dễ điều chỉnh hơn
Bực nhất ở Sài Gòn là mấy cái giao lộ có đèn tín hiệu đếm giây thì cái đếm giây luôn bị che khuất là các phương tiện không chủ động được tốc độ, đề nghị là phải có biện pháp xử lý gấp. Còn vấn đề hạ tầng đèn báo hiệu thì nó xuống cấp trầm trọng rồi, haizz việc cải thiện nó còn rất lâu và xa vời.