Và văn hóa giao thông là điều đáng phải bàn tới, khi hàng ngày, hàng giờ những câu chuyện không muốn nghe về giao thông vẫn tiếp diễn...
Va chạm nhỏ trên đường cũng có thể biến thành xô xát.
Nhớ những hình ảnh đẹp?
Trước đây, hình ảnh nam nữ thanh niên nhường ghế cho người già, trẻ em và phụ nữ có thai… đã trở thành một điều “hiển nhiên”, là nét đẹp văn hóa của người Việt không chỉ giới hạn trong việc tham gia giao thông. Chúng ta có thể thấy những hình ảnh hết sức cảm động khi mọi người chạy ra giúp đỡ người gặp tai nạn giao thông như thân nhân của mình, hay chỉ đơn giản là hình ảnh mọi người cùng xúm vào đẩy một chiếc xe buýt bị hỏng sát vào lề đường để không cản trở giao thông. Những câu hỏi thăm đơn giản như: “Chị có bị làm sao không?” khi xảy ra va chạm giao thông trên đường…
Nhiều khách du lịch nước ngoài phát hoảng khi tham gia giao thông ở Việt Nam
Ủng hộ tranh cổ động kiểu này 😁
Ra đường, nhất là ở Sài Gòn gặp còn nhiều cảnh ... buộc lòng phải chửi: khạc nhổ bừa bãi, văng trúng người đi phía sau. Vừa chạy xe máy vừa hút thuốc, tàn thuốc còn đốm lửa bay vào cháy áo quần là 1 chuyện, có khi bay vào mắt của người đi sau (bản thân mình cũng hút thuốc nhưng ko bao giờ chạy xe mà hút thuốc), đôi khi gặp mấy thằng chở bạn gái hay vợ phía sau mà cứ phà thẳng khói vômặt (chả biết mấy con này quen mấy thằng kém ý thức thế mà quen được). Vừa chạy xe vừa tám điện thoại, cái mỏ la oai oải, chạy xe sàn ra sàn vô làm người đi sau và bên cạnh ko đi được. Còn có cái loại (nhất là giới trẻ) là phụ nữ Việt Nam ngồi rất có duyên, gác hẳn 2 chân lên đùi thằng ngồi trước, thật là đẹp mặt cho VN (điều này mình thấy rất nhiều ở khu trung tâm ấy nhé)....
Tóm lại ý thức tham gia giao thông ở Việt Nam nếu được xếp loại mình sẽ xếp loại đứng đầu Thế Giới, nhờ ý thức cao cộng thêm công ăn bớt ăn xén của mấy bác làm cơ sở hạ tầng cầu đường nên Việt Nam (nhất là SG) luôn kẹt xe giờ cao điểm :D