Mười hai giờ ở Cần Thơ

tamiflu100mg
21/10/2014 8:41Phản hồi: 16
Mười hai giờ ở Cần Thơ
Tuần vừa qua, Camera Tinh tế đã tổ chức một buổi Offline ở Cần Thơ, sẵn dịp mình cũng tranh thủ đăng ký đi theo luôn. Chuyến này đi theo thật ra mình muốn gặp lại một số anh em ở miền Tây sông nước mà mình có dịp quen qua chuyến đi Sài Gòn - Bảo Lộc - Nha Trang vừa rồi, hơn nữa buổi Offline lần này do anh Tuấn, anh Thanh và anh Khoa trình bày với nội dung rất hấp dẫn. Một công đôi ba việc, vừa đi chơi vừa gặp gỡ và vừa nghe các đàn anh trình bày về nhiếp ảnh, còn gì tuyệt bằng. Hơn nữa, miền Tây (cụ thể là Cần Thơ) thì lâu lắm rồi mình chưa đi nên cũng ráng thu xếp công việc để tham gia.😁

01.jpg

Nhóm mình xuất phát lúc 0h ngày 19/10/2014, đi chuyến xe cuối cùng của ngày 18/10 và có mặt tại bến xe Cần Thơ lúc ... 2h30 sáng. Ca nhóm ngồi ở bến xe chờ trời hừng đông để đi chụp. Nói là nói đi chụp chứ thật ra đến tận lúc đi cũng chưa biết chụp cái gì và ở đâu nữa. Chuyện như thế này không phải là chưa có tiền lệ nhưng đi từ lúc 0h và ngồi đến gần sáng thì chắc mới có lần đầu. :p

Đằng nào thì cũng tới rồi, mệt thì cũng có mệt nhưng trò thì vẫn cứ bày ra chơi. Đầu tiên là ngồi ... "chém gió", đêm hôm khuya khoắt ngồi nói đủ thứ chuyện cũng vui, nhưng mà nói mãi cũng chả thể đến sáng nỗi nên đành chuyển qua trò khác. :D

02.jpg

Chả biết làm gì nữa nên lôi máy ra chụp, sẵn có anh bạn tình cờ gặp trên xe cũng về Cần Thơ nên nhờ ra làm ... tượng luôn :p

03.jpg
Selfie bằng điện thoại thì ... có mà đầy. Ngồi không mà lại có máy nữa thì mắc gì mà không ... selfie. Anh đi chung nhóm lấy hẳn 1 máy ảnh ra mà selfie. Chả biết có được tấm nào ra hồn không mà lúc thì đội nón để chụp, lúc khác lại tháo nón ra rồi đổi chỗ ngồi, lúc thì đứng, vv.... nói chung đủ các tư thế, đủ các góc cạnh, vân vân và vân vân ...:eek:

Chơi nhì nhằng mãi cũng đến gần sáng, lúc này các bạn ở Cần Thơ ghé qua, cơ mà người đông hơn yên xe còn trống nên nhóm đành nhảy lên 1 chiếc taxi nữa. Chuyện bắt đầu từ đây ....o_O

Đến giờ này mình vẫn tiếc vì không chụp được hình anh tài xế vui tính, đã lái taxi đưa bọn mình đi. Anh ấy cũng ngồi từ đêm đến sáng ở bến xe để chờ khách. Ở bến xe Cần Thơ mình chả nghe (hay thấy) giống như các bên xe ở Tp.HCM, nơi mà cánh tài xế taxi "chia" khách đang ngồi trên xe luôn chứ chẳng cần đợi khách gọi "Áo bông để tao nha!", "Gái tóc ngắn của tao!", "Anh trai áo thun xanh là của tao nha!", vv... Ở đây họ cũng "chào đón" khách nhiệt lắm, nhưng "kém" xa trên Tp.HCM và anh tài xế này cũng thế. Cho nên khi nhóm mình gọi xe, anh ấy hào hứng lắm, đến nỗi cho khách lên xe đâu đó hết rồi thì anh ấy lấy ... khăn ra lau xe, lau từ trước ra đến sau xe và đến khi xe chạy phải có một anh xe ôm gần đó chạy theo đóng nắp cốp sau giùm vì anh tài xế này quên đóng. :eek:

Dự định là lên cầu Cần Thơ đón bình minh, ờ mà nói chuyện cái dự định này cũng mắc cười, lúc ngồi ở bến xe, cũng có 1 anh xe ôm gần đó khi hay chuyện đã ngỏ ý đưa nhóm đi chụp bằng xuồng, dĩ nhiên là phải trả tiền rồi. Anh ấy cũng rất chuyên nghiệp khi giới thiệu đủ các góc, đủ các thể loại, nói chung là "theo yêu cầu của mấy anh luôn, muốn sao cũng được" mà giá cũng khá là mềm, cứ tưởng đến giờ là nhảy lên xuồng theo anh ấy đi chụp bình minh luôn rồi. Nhưng mà cuối cùng lại chọn leo lên cầu Cần Thơ. :p

Trên đường đi thì nhóm lại chợt nảy ra ý định chụp góc khác trước rồi mới quay lại cần Cần Thơ, lúc này bầu trời rất đẹp và anh tài xế có vẻ như rất hào hứng với cái nhóm này nên tư vấn rất nhiệt tình. Cuối cùng thì chọn được một điểm để chụp....:oops:

04.jpg
Đường vô chỗ này thì mình chịu kg nhớ được, nhưng cũng kịp nhìn cái bảng ghi là "biển Cần Thơ". Như vậy, nếu có dịp quay lại thì hỏi dân địa phương chắc tìm lại chỗ này cũng không khó rồi. ;)

Quảng cáo


05.jpg

Lúc đến đây thì bầu trời cũng không còn là lúc đẹp nhất, hơn nữa chỗ này là chỗ họ kinh doanh, đùng đùng sáng chưa bảnh mắt đã có 1 chiếc xe đỗ xịch ngay trước bãi, rồi một đám chạy tóe khói ra bờ sông để chụp lấy chụp để. Anh bảo vệ chả biết phải làm sao, chạy vội ra rồi bảo:

- Mấy anh thông cảm, 7h mới mở cửa!
- Mấy anh em ghé qua chụp chút xíu rồi đi à!
- Nhưng mà ở đây chưa mở cửa mấy anh ơi, mấy anh thông cảm đi ra ngoài giùm đi.
- Chụp có một chút xíu thôi mà.
- Nếu mấy anh chụp thì bọn em tính phí nha, 200 ngàn /máy.
- Cái gì? Chụp ở đây mà 200 ngàn à? Ở đâu có cái quy định đó vậy?
- Thì ở đây bọn em làm thế mà ...
- ....

Quảng cáo


- Thôi đi anh em ơi, ở đây họ không cho chụp, anh em đừng chụp nữa. Thôi cảm ơn anh, bọn này đi chứ không chụp nữa đâu.


Viết thì thấy lâu chớ thực ra mẩu đối thoại trên chắc tầm 2-3 phút gì thôi, dĩ nhiên đó là kế chiêu hồi thôi, vì người này trả lời xong thì chụp, anh bảo vệ hỏi tiếp thì người khác trả lời, rồi lại cứ thế ... Kết quả hình như ai cũng được vài ba tấm, nói chung cũng không khả quan lắm nhưng như thế cũng tốt rồi (vì thuê xe taxi đến tận đây mà kg chụp đc tấm nào thì phí lắm). À mà quên, anh lái taxi cũng "hỗ trợ" câu giờ cho nhóm mình 1 lúc bằng cách ra năn nỉ anh bảo vệ, chắc anh ấy cũng ngại vì chính anh ấy "đề xuất" chỗ này mà 😕

06.jpg
Sau khi leo lên xe thì cả nhóm quay lại cầu Cần Thơ, lúc này các bạn ở Cần Thơ đã lên đến cầu từ lâu rồi và đang chụp ở đó. Đến khi nhóm mình lên thì trời đã sáng hơn và không còn đẹp như lúc ban đầu, mặc dù anh tài xế đã cố gắng chạy nhanh hơn bình thường một chút (dẫu sao buổi sáng đường cũng rất vắng). :D

07.jpg

Chạy lên đến gần cầu thì thấy cái cây khô nhú lên, mình vội kêu anh tài xế tấp vô. Thật sự mà nói thì ở chỗ này cấm dừng, thế nên anh tài xế bảo mọi người:
- Em chạy từ từ, rồi mấy mở cửa nhảy ra nha, chứ không bảo vệ họ thấy là mệt em lắm!
Ôi trời ạ, chuyện trong film mà cũng xảy ra ngoài đời nữa sao trời. Thôi thôi, anh cho em xin, dừng xe cho lành anh ạ.
- Không sao đâu anh, anh dừng có 1 chút xíu để bọn em ra rồi anh đi ngay chứ không nhảy ra khỏi xe kiểu đó được đâu anh!


Không may cho anh tài xế là tình cờ có một anh bảo vệ cầu đi xe máy phía sau, vừa thấy xe taxi dừng là anh ta chạy xe lên chặn đầu xe taxi liền:

- &^#&$*@&&%*$@^$*&!
- Anh thông cảm, mấy anh này đòi xuống chỗ này!
- &$&#*&%(@^&@$@$(&%@$#(%!
- Em cũng biết mà, nhưng mấy ảnh nói chạy đến đây thì ... hết tiền trả rồi. Giờ có chạy qua bên kia cầu thì cũng đâu có tiền đâu mà trả!
- ($*%&@^&@$^$(%&^@#%@$!
- Dạ, em biết nhưng anh thông cảm bỏ qua nha!
- ....


Cuối cùng thì anh tài xế cũng được cho đi. Lúc này nhóm mình vẫn chưa trả tiền xe taxi, anh tài xế biết là nhóm còn chặng về nữa nên bảo mình ghi lại số đt của ảnh, khi nào về thì alo ảnh chạy lên đón. Chắc anh ấy biết nhóm mình đi bộ giỏi lắm là khoảng 200m đổ lại thôi (vì đi lên cầu mà) nên anh ấy chạy qua bên kia cầu rồi dừng bên đó chờ. :p

09.jpg
Ở trên cầu đâu phải có riêng mỗi nhóm mình, có mấy bạn trẻ ở đây nếu có dịp đi sớm cũng dừng lại tranh thủ selfie ở đây. Lúc này trời cũng lên kha khá rồi và mọi người có vẻ cũng thấm mệt bởi một đêm thức trắng. :D

10.jpg
Tuy thế mình cũng tranh thủ chụp vài tấm vì dẫu sao bình minh thế này cũng là đẹp lắm rồi, chưa biết khi nào mới quay lại mà có trời như thế này thôi thì chụp cho đã vậy 😃

11.jpg
Tấm này do anh đi cùng hướng dẫn, thấy cũng hay hay nhảy vô làm luôn. :D

12.jpg
Cầu cao thiệt là cao, định ra đây làm vài ý tưởng tự sướng nhưng kết quả hỏng bét. Lần nào cũng vậy, cứ dự định có dịp đi đâu đó là lên kế hoạch chụp sẵn và không có lần nào đạt được ý đồ, ác cái là lúc đó lại không nảy ra ý nào để thay thế mới mệt chứ. :eek:

13.jpg
Thôi đành trở về với truyền thống vậy :D

14.jpg
Sau khi chụp xong, cả nhóm lên xe taxi trở về. Lúc về nhìn qua thấy 1 cô đi xe máy áo tím xinh quá nên đưa máy lên chụp đại, kết quả là ... trật. Nhưng mà cơ duyên thế nào nó lại dính tấm biển ... bia Sài Gòn, ướp lạnh luôn, hai chai luôn, "truyền thống" luôn ... Cái này đoạn sau mình sẽ kể thêm ....:oops:

Trên đường về, cả nhóm ngòi trên xe không biết thế nào mà mỗi người lại có 1 cái địa chỉ (trong đó có 1 cái đúng, vấn đề là kg biết cái nào). Đầu tiên là bảo bác tài ghé số 820 đường CMT8, hí hửng đến thế, bác tài chở thẳng đến 820 CMT8 như yêu cầu, hóa ra chỗ này là ... massage. Chết thật, thế quái nào mà offline Camera Tinh tế Miền Tây lại tổ chức ở chỗ massage.
- 280 CMT8 mấy em ơi! Khi nãy anh nói rồi mà mấy em không tin!


Ờ thì 280 CMT8, bảo bác tài vòng lại, cả nhóm "đinh thị ninh" là đến được nơi cần đến. Bác tài thì vô tư rồi nhưng anh ấy vẫn hỏi lại cho chắc
- Đúng không đó mấy anh? Chứ em đánh vòng lại nữa thì hơi xa, sợ thiệt thòi cho mấy anh thôi!
- Anh cứ đi đi, lần này chắc chắn mà. 280 CMT8 nha anh!


Sau khi đánh 1 vòng thì địa chỉ 280 CMT8 cũng hiện ra, hơi ngạc nhiên khi Camera Tinh tế lại tổ chức ở chỗ này, quán khá rộng nhưng người thì đông lắm, ai cũng đang ăn. Thế quái nào mà tổ chức ở đây nhỉ, ờ mà quên, chỗ này họ ghi bảng "Cháo mắt heo". :eek:
Chắc họ chỉ bán buổi sáng thôi, sau đó thì nhường sân lại ấy mà, xuống xe và đi thẳng vào trong nhưng chẳng gặp mấy ae lúc sáng đâu cả, mình thấy nghi nghi rồi, chắc có gì đó không ổn bèn nhắn tin cho anh bạn ở đây, ái chà không thấy trả lời, giờ sao ta??? Cũng may bác tài xế chưa đi nên mình chạy ra bảo anh ấy chờ 1 chút, sau khi hội ý xong, nhóm quyết định chọn địa chỉ kế tiếp là 208 CMT8 và lên xe. o_O

Lúc đầu, trên xe có 3 người thì ba địa chỉ, ai cũng mạnh miệng hết, đi hết hai cái địa chỉ thì chỉ còn một cái cuối thì cái anh mà nói địa chỉ này lại ấm úng:

- Em cũng không chắc nữa! Hay là gọi lại cho ae miền Tây xem sao!


Chết thật, vậy thì mất mặt quá. Thôi anh em cứ lên xe, xem như mình đi dạo Cần Thơ buổi sáng vậy. Nói rồi lại lục tục leo lên xe, lần này trên xe ai cũng trầm ngâm ... chắc là do đói bụng thôi. :rolleyes:

Nói chuyện ăn uống mình mới nhớ, tối hôm đó trước khi đi, tiện tay mình cầm theo cái bánh tét nhân chuối hiệu "Bá Lọc", khi ở bến xe Cần Thơ thì cả nhóm 5 người cũng đã "quất" luôn rồi, giờ này chắc nó nằm đâu đó ở ... ruột già chứ bao tử thì toàn nước thôi chứ còn gì nữa đâu. :eek:

17.jpg
May sao cái địa chỉ cuối cùng cũng đúng, ờ mà chả hiểu sao sáng hôm đó chả ai nhớ cái tên quán là Cafe 3Gs, chỉ cần nói tên quán này ở đường CMT8 thì đâu có đến nỗi chạy lòng vòng. :D

15.jpg Cái anh bạn này mình cũng có quen, hình như sáng nay anh ta cũng chưa ăn sáng, hình này mình crop lại bớt ở dưới vì nó ướt nhẹp rồi. 🆒

16.jpg
Cái anh áo caro trong hình (đang cầm đt) là người cuối cùng nói ra địa chỉ của cái quán này. Anh ấy là người liên hệ trực tiếp với anh em miền Tây để biết nơi tổ chức, thế mà cuối cùng anh ấy lại bảo "Em cũng không chắc lắm!" thế mới chết. Mà cũng phải thôi, hết 2 lần trước đều cho địa chỉ sai thì đến em cũng ấp úng là bình thường chứ đừng nói là ai. :D

Anh áo thun xanh bìa phải thì đi chung, nhưng từ cầu Cần Thơ anh ấy đã đi xe máy với các bạn ở Cần Thơ rồi, anh bạn kế bên cũng vậy, chỉ còn anh áo đỏ đội nón. Có vẻ anh ấy hơi ... hối hận khi đưa mình với anh áo caro đến quán "Cháo mắt heo", ngặt cái là không được ăn nên mới hối hận vậy. :p

18.jpg
Còn đây, người áo thu trắng đáng thấp, mỏng, nhẹ cân và đang cầm gậy này là bạn Tề, một trong các thành viên ban quản trị nhóm Camera Tinh tế Miền Tây. Anh bạn này thì vui thôi rồi, nhìn anh ấy nhỏ con vậy chứ nhẹ cân lắm, với lại nghe đâu anh rất vui tính và ... hay quên. 🆒

Nói chuyện anh bạn Tề này hay quên là cũng có lý do, chuyện là thế này. Đi chung chuyến xe với mình có một anh (cái anh đội nón ở hình trên), anh này cũng là bạn bè thân thiết lắm với anh bạn Tề, trước khi lên xe, anh ấy bảo:
- Mình mà xuống Cần Thơ là có xe đón mình liền, anh em cứ yên tâm nha.

Vậy mà xuống xe rồi có thấy ai đâu, ảnh cũng hơi quê quê nên cứ hỏi anh áo caro suốt:
- Em xem lại đt xem, xem coi Tề nó có gọi cho em hay không, có khi nó gọi mà em không biết đó, chứ đời nào nó để anh em mình đợi ở đây bao giờ.
- Không anh ơi, em có thấy số nào gọi nhỡ đâu, mà em gọi cho Tề rồi, có ai nghe máy đâu, chắc đang trên đường đến đây thôi.
- ....

Cứ 5 phút thì đoạn đối thoại trên được lập lại cho đến 4h30 sáng, khi mà anh bạn Tề đến nơi .... Chắc anh bạn Tề ... quên thôi, mà quên thì bình thường mà, mình cũng toàn quên suốt thôi! :p

19.jpg
Ở nơi tổ chức Offline lần này, ban quản trị Camera Tinh tế Miền Tây đã trưng dụng luôn dàn âm thanh của quán để phục vụ cho cho buổi offline. Mọi thứ đều rất ổn chỉ duy nhất có vấn đề là micro nói không ra tiếng. Lúc này hai anh kia đang xoay xoay cái núm ... vặn ở amply. Hình như cái micro có vấn đề chứ không phải do Amply hay sao đó. :rolleyes:

20.jpg
Cuối cùng thì cái micro cũng chịu lên tiếng, tuy nhiên vấn đề giữa "quá khứ và hiện tại" vẫn còn, đó là cái sợi dây nối giữa máy tính và máy chiếu. Đó là sợi dây HDMI và máy chiếu chỉ nhận tín hiệu từ dây ... VGA. :eek:

21.jpg
Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã xong, đầu tiên là anh Thanh lên hát bài "Yếu tố lạ trong nhiếp ảnh". Ở phần trình bày này, anh ấy đã lồng rất nhiều hình rất đẹp và kể ra vài trường hợp mà khi đi chụp ảnh anh ấy đã gặp phải. Còn lúc này là anh Tuấn đang hát bài "Ánh sáng trong nhiếp ảnh", nội dung nghe nói rất hay, còn mình thì thấy cái cô bạn kia "hay" hơn thôi. :D

Trong buổi offline lần này còn có bài trình bày của Mr.Khoa về "Body Painting". Thật ra chỗ Mr. Khoa thì cũng không xa lạ gì anh em Tinh tế cả, anh là một "diễn viên thực thụ" trong chuỗi clip "Ngộ nghĩnh cuối tuần" trước đây mà chúng ta được xem vào mỗi sáng thứ bảy. Đây là lần đầu tiên mình nghe anh ấy trình bày ở một buổi Offline và nó khác xa với những gì mình đã xem qua clip, anh ấy rất nghiêm túc khi chia sẻ công việc mà mình đang làm với mọi người, bài thuyết trình không chỉ là giới thiệu về "body painting" mà còn mang cả sự trải nghiệm và đầy sự cảm hứng của người làm công việc đó. Bài thuyết trình này thu hút rất nhiều người chú ý, kể cả những khách đang ngồi uống cafe sáng nay.

22.jpg
Hậu trường bài thực hành "Yếu tố lạ trong nhiếp ảnh", thật ra thì ở hoàn cảnh này mọi thứ đều đạt, hoa đẹp, ánh sáng cũng hơi ngon ngon, anh em miền Tây muốn "ảo diệu" hơn nên cho tí khói vào, mình còn xúi họ kiếm cái đồ che bớt nắng để tạo ... ray cho nó "lạ" hơn nữa cơ. :eek:

23.jpg
Cuối cùng cũng xong, thật ra thì hình này cũng chẳng có gì đặc biệt, vấn đề là cái áo của mình. Nó đó, cái áo khoác mình để ở trên bàn, ngay góc phải của hình này, nó nằm dưới tán cây sứ ....😕

Sau khi chụp ... tập thể xong thì mọi người đi qua 1 quán ăn gần đó, mình mặc áo khoác vào và bắt đầu thấy hơi ngưa ngứa. Xe chỉ chạy có tầm 500m là đến nơi, thế mà đến nơi mình chịu hết nổi. Anh bạn đi chở mình đi sau khi nghe mình hỏi thì nói thẳng:
- Rồi, biết anh bị gì rồi, em cũng từng bị. Anh bọ sâu róm (sâu lông) nó bắn lông vào rồi.
- Vậy giờ làm sao em?
- Chỉ có đi tắm xà bông thôi anh.

Ôi trời ạ, nghĩ sao giữa quán nhậu kêu đi tắm xà bông, thấy một anh phục vụ đi ngang qua, mình bèn hỏi chỗ nhà vệ sinh nào có thể tắm được. Anh phục vụ nói luôn:
- Bên này nè anh, đi qua đó rồi rẽ vào sẽ có nhà vệ sinh có vòi tắm, nhưng đó là nhà vệ sinh nữ nha anh!


Ca này khó, chắc chắn là thế rồi và mình thì chẳng muốn vào chỗ chị em họ "sinh hoạt" đâu, ngứa chết cũng được. Cũng may lúc đó có một khác đi ngang qua và chỉ cho một nhà vệ sinh nam có vòi nước như phải đi mãi qua bên kia. Lúc này khắp người mình nổi đầy "cơm cháy", rất khó chịu nên mình vội chạy đi. Đến nơi, cởi áo lấy vòi xịt lấy xịt để lên người, vừa xịt vừa gãi, ôi trời nó đã làm sao, nước mát mà lại được gãi đúng chỗ ngứa thì tuyệt vời, càng gãi càng đã, gãi hăng say, gãi mỏi tay, vv.... nhưng vấn đề là ngưng 1 trong thứ đó (nước hoặc gãi) thì đúng là thảm họa, mà lại đang trong toa-lét nữa mới đau ... o_O

Thôi thì trời bắt phải chịu nên đành chịu, mình ra ngoài giũ cái áo 1 cái thì thấy con sâu nó văng ra. Thôi chết, đây là cái áo mình mặc, cứ nghĩ nó dính trong áo khoác, giờ thì thấy nó từ áo này văng ra, làm sao mặc lại bây giờ. Đành tồng ngồng quay lại anh em, lúc này trên người mình còn đúng cái quần dài, trên người nổi đầy đốm đỏ, rất ngứa và rất là khó chịu. May sao anh đi chung nhóm còn dư 1 chiếc áo thun mà bạn gái anh ấy đã kỹ lưỡng nhét vào túi trước khi anh ấy đi. Mặc vào cho nó lịch sự thôi chứ vẫn còn rất ngứa, vào đến phòng ăn rồi mà ngứa ôi thôi là ngứa ....😕

24.jpg
Lúc này thì mọi người đang giới thiệu thì phải, à không phải, lúc này anh bạn nón đen đứng lên phát biểu:
- Sau đây em xin giới thiệu anh Tề, sẽ có đôi lời với các anh em trước khi chúng ta ăn.


Khỏi phải nói gì luôn, mình đang ngứa mà nghe đến đoạn này cũng phải bật cười, anh Tề setup quá kỹ lưỡng, thiệt là ngưỡng mộ anh ấy quá đi. :rolleyes:

25.jpg
Chiếc áo mình đang mặc lúc này là của anh mặc áo caro kia, công nhận bạn gái anh ấy kỹ thật. Lúc lên xe thì anh ấy mặc áo thun đỏ, trước giờ ăn anh ấy mặc áo sơ mi, lịch thật.:eek:

Ờ tí nữa thì quên, chuyện là thế này, ban đầu mình có nói về tấm ảnh ở trên, tấm ảnh có hình chai bia Sài Gòn đó. Ở hình này thì hết 6 người cầm ly đến chỗ mình để "đá bổng đá bỏ", mà "đá" cao phết, lúc nào cũng cạn ly, không kịp nghỉ. Bình thường chắc mình chịu không nổi quá, nhưng lúc này đang ngứa, mà ngứa thì phải gãi, muốn kg gãi thì chỉ có uống thôi, chứ ngồi không thì buồn gãi mà chết mất. Chắc mọi người thấy mình bị sâu róm nó xịt cho mớ lông nên mời bia cho mình đỡ buồn hay sao ấy, hết anh này rồi đến bạn khác, thậm chí còn cho mình ... nợ luôn mới ghê .... Giờ xem lại hình thì mới thấy chuyện gì nó cũng có lý do của nó hết, đâu phải tự nhiên mà tấm hình trên kia lại có hình chai bia đâu, có lý do hết đó. :eek:

Xong chầu này thì có bớt ngứa 1 chút, có vẻ như lông sâu róm cũng chịu không nổi bia hay sao đó, cả đoàn quay lại quán cafe ban sáng để chuẩn bị cho buổi chụp mẫu chiều nay. Còn phần mình thì sau khi đến quán chỉ kịp làm 2 việc: gọi một ly đá chanh và kiếm 1 cái ghế, sau đó thì ngủ thẳng giấc. Nằm mãi đến 4h30 mới có người gọi dậy để chuẩn bị về, lúc này thì bên ngoài mọi người đều thức cả (có vẻ như mình là người ngủ lâu nhất) và đang chụp hình rất vui, nhưng mình thì chịu, đầu vẫn còn vang vang lắm và cơ thể thì vẫn .... ngứa. :mad:

Về đến nhà thì cũng gần 11h đêm, nhưng tính từ lúc xuống xe đến lúc mình bắt đầu ngủ thì cũng vừa tròn 12 tiếng, còn quãng thời gian sau đó thì không tính được vì toàn ngủ với gãi cho nên mình đành lấy cái tiêu đề "Mười hai giờ ở Cần Thơ" là vậy. Lần này đi xuống Cần Thơ gặp anh em ở dưới này thiệt là vui, biết thêm nhiều người nữa, gặp vài bạn nữ xinh đẹp nữa, ăn món rau Troài ngon nức nở nữa, uống bia say bí tỷ nữa, nếm cảm giác sâu róm nữa, quá tuyệt cho đội bạn. Lần sau xuống thì chưa biết sao nhưng quả thật chuyến đi này quá nhiều kỷ niệm, xin cám ơn anh em miền Tây, xin cám ơn Camera Tinh tế đã cho mình một trải nghiệm mười hai giờ tuyệt đến thế. :p

Mình mong rằng, nếu các bạn thành viên Camera Tinh tế nếu có dịp, hãy về miền Tây chơi, ở nơi đây mọi người cực kỳ thân thiện và dễ mến, tất nhiên đừng quên trải nghiệm món sâu róm nhé! :D

Tp.HCM, ngày 21/10/2014
16 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hehe... kể lại chuyện vui thiệt!
dtt907
TÍCH CỰC
9 năm
- Người ta nuôi sâu để anh em chụp macro.. đến không hỏi giờ than. View attachment 2781923
leduongcusc
ĐẠI BÀNG
9 năm
hay quá
xyzmen
CAO CẤP
9 năm
thật là một kỷ niệm đẹp😃
Cỏ.BaLá
ĐẠI BÀNG
9 năm
có nước thiệt hả anh cảm cúm 😔
goon102
ĐẠI BÀNG
9 năm
quá hay cho đội sóc bay!
Em là em kết nhất 2 chỗ:
1: Tới cầu kêu hết tiền taxi
2: Cái anh nhả khói làm hậu kì =)) Cười đau cả bụng
Vẫn cái giọng văn ấy...😁
Naron-K
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nghe kể xong tội bác taxi quá😁
Không liên quan nhưng camera chụp nét vãi 😁
thaisalem2kg
ĐẠI BÀNG
9 năm
Kết quả của tạo hiệu ứng khói! khói.JPG
Quá được...!!! ;)
chơi gì kì, chụp ảnh bỏ khúc đầu, không thấy mình đâu, huhu. nhờ ngồi kế anh taminflu mà được chiêu đãi cả chục ly 100%. say sẫm mặt mày luôn
Một hành trình dài, và rùng rợn! Nhưng vui và nhớ đời anh ơi!
hành trình thú vị !!!
sao ko ăn đc cháo mắt heo thế mấy huynh ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019