Ko cần nhìn lên trời đâu mọi người, nhìn lên bóng đèn trên trần nhà cũng được, nhìn mông lung, đừng suy nghĩ gì hết cũng thấy, trước giờ mình cứ nghĩ nó là bụi chứ. dè đâu là bạch cầu.
chợt nhớ ra là h.a.i.v.l mới bị đóng cửa nên chuyển bớt bài sang mấy trang công nghệ này thì phải. Hèn chi mấy hôm nay vào tinhte thấy nhảm nhảm tưởng mấy mod bị ngáo
Bạn nói đúng, từ nhỏ mình đã thấy hiện tượng này, mình cứ nghĩ là mình nhìn được vi khuẩn cơ đấy 😁 Bạn nhìn mấy cái điểm sáng như sao vậy, nhỏ lắm, chỉ là 1 chấm nhỏ xíu thôi, mà nó sáng hơn bình thường, nó chạy toán loạn xạ như ổ kiến bị bạn chọc phá vậy.
PS: Nhìn xong vô hết làm việc được luôn, nghỉ giải lao 15' :p
Lúc nhỏ thường chỉ chơi ngoài trời hay nằm ngắm trời mây nên thường xuyên thấy nhứng đốm trắng đó bay lung tung trước mắt mình và chẳng khi nào hiểu đó là cái gì, còn tưởng mắt có vấn đề. Lớn lên suốt ngày cắm mặt trong nhà với cái màn hình Laptop, smartphone thay vì nhìn trời nên lâu rồi chằng còn thấy nó nữa, còn chẳng nhớ là mình từng thấy nó, nhưng nhờ thế mà hiểu được trước đây đã thấy thứ gì 😆
Xin lỗi cả nhà, mình có chủ đề chả liên quan gì đến chỗ này, nhưng tìm mãi không biết viết và hỏi ở đâu; nên mạo muội xin phép nhờ các bạn giúp đỡ; vì mình nhờ một số giáo viên ở Hạ Long but không tìm được câu trả lời thích đáng;
Vậy mình nhờ bạn nào giỏi, biết tiếng Hàn Quốc dịch giúp mình với; NỘi dung mình up ảnh lên; xin lỗi mọi người nếu làm phiền;
@kingking2922
Bạn dùng Google Translate trên smartphone (hay các chương trình khác cũng được), trong đó có phần nhận diện văn bản từ hình chụp.
Có thể bản dịch không chính xác lắm nhưng bạn cũng có thể hiểu được tương đối nội dung chính.
Thân