làm em hộc tốc phi về gọi điện cho đứa em gái đi xếp hàng, nhưng cụt hứng vì ng ta phải xếp hàng từ hôm trước. và đâu phải nhiều đâu có vài túi thôi 😁. bán xả láng thì có mà chết.haha
Có ở VN thì nội bộ nó lấy mẹ nó hết có đâu tới khách hàng.
Hôm trước đi offline ở Note 4 từ samsung mời mà thấy nhục mặt cho anh Sam. Thay vì bốc thăm cho tất cả anh em đi off thì anh dẫn chương trình kêu mấy em PG chỉ định cho ai trúng thì hốt cái máy ảnh gì đó NX100 thì phải. Thế là mấy em gái chỉ toàn mấy bạn trai nội bộ ( ngồi có đeo thẻ nhân viên sam).
Bị lộ 1 thằng do ai đó biết mặt nên kêu chỉ lại thế là chỉ tiếp thằng nhân viên khác. 3 cái NX100 lại trở về chính nhân viên anh Sam.
Mình tò mò ở lại sau cùng để theo dõi thì mấy thằng trúng đó nên mới xác nhận đúng như vậy.