Mình đi từ trưa ngày hôm trước, ở OOsaka lúc 12h trưa ngày mồng một, ra thì thấy cuối hàng rồi, may mà vẫn xếp được.Nhin lại xung quanh thì thấy toàn TQ với Đài. Xếp hàng giữa tụi nó cũng kinh, không biết nó có đè đầu ra đánh không.
Cơ mà vì xếp cuối hàng rồi nên chắc mẻm chỉ được ipod 😃
Bác nào có hình túi phúc của mac với ipad thì up lên cho em chiêm ngưỡng với. Em phúc bạc nên chỉ được loại thường 😔
bác nào bảo đây là hàng tồn kho thì sai rồi nhé -.- ở Nhật ko chỉ apple mới có túi may mắn mà rất nhiều hãng khác cũng có túi may mắn :v chậc năm sau cũng phải đi mới đc apple store ngay gần nhà mà ko biết 😔((
Sáng nay e lên apple store hơn 8h mà thấy họ xếp hàng cũng không dài lắm nên hỏi ông bảo vệ đứng cuối hàng ( cầm cái biển rõ to "hết lucky bag") là kết thúc đợt lucky bag rồi à? Ông bảo đi lên phía trc, e lên cửa xem sao rồi về luôn 😆)