@thuc_bao
- Em nghi ngờ là 1 phần của cell đó đang bị làm chống nóng ở nhà bác! Nghi lém! Hèn gì mà hiệu suất ghê gớm thía ko biết???? Toàn hơn 100% ko hà!!!!! Các bác có thấy nghi như em ko nhẩy? Úi! Dép em dính sơn do vừa sơn con hổ, đừng ai lượm nhóe!
Hôm nay ae miền bắc có off nhỏ thât vui vẻ
Buổi chiều nay đưa bác Ngọc ra bến xe có 15km đi mất hơn 2 tiếng, đông xe quá, đã đến chậm giờ không kip xe về yên lộ buồn quá sau 2 giờ chờ xe cũng không có xe về, em thấy áy náy cho bác lên vui với ae mà vất vả quá.
@hngthanh
cám ơn ae đã nhiệt tình đưa đón , thương Mr Thanh mất mấy tiếng đồng hồ và xăng dầu nữa , một lần nữa cám ơn ae và chúc toàn thể ae trong hội năng lượng năm mới 2115 mạnh khoẻ làm ăn gặp nhiều điều may mắn😁:D:D xem lại ảnh mình mới nhìn thấy gáy của mình lần đầu tiên:p:p:p
@Ngọc 66 88
Cảm ơn anh Ngọc nhé, nhưng em không chắc em sống tới năm 2115 được, em viết thư xin Diêm Đế cho em 100 năm nhưng ngài chỉ cho có 99 năm hà :D:D
hehe :D:D:D xin lỗi bác và toàn thể ae , viết nhầm :p:p:p gửi bài xong có việc đi luôn một mạch vừa về chiều nay , em xin phép để nguyên như vậy nhoé:p:p:p:D:D:D bác Biên hoà nhỉ :D:D:D
quá đẹp vì tay nghề cao và có thẩm mỹ:D
:D:D:D:D:p:p:p:p😃😃😃 nếu không sử dụng được nữa thì ((Thiến tế)) cũng được bác Chi ạ, em chạy đi xe ôm luôn đây ạ
Ở Sài gòn vừa về Huế( quá nhiều việc để giải quyết vì mang cháu đi khám bệnh), nhưng sẽ hẹn dịp tới gặp bác tuanandre2004 mời bác ly nước để gặp mặt cám ơn đó là mong muốn cuả nikt, vì thế hệ 6x, hơi hoài cổ. Cám ơn các bác vì tinh thần vui là chính
Hôm nay là bạn trên 4rum mai là bạn thực ở đời
Thank all
@nikt
Em xin cảm ơn anh. Rất mong được tiếp đón anh ở Sài Gòn.
Huế là một thành phố thơ mộng. Em đã đến một lần cách nay 16 năm, nhưng kí ức thì còn mãi.