đây chỉ là 1 robot của Toshiba, tin rằng Nhật sẽ còn nhiều robot khác nữa. Mình nghe ông dượng kể về robot lễ tân trong bệnh viện Nhật, biết chào hỏi chỉ đường, robot đi xung quanh rồi vào phòng trò chuyện với bệnh nhân, người già, cho họ xem video quay cảnh bên ngoài, dìu họ đi dạo.... và cả những robot sản xuất nữa. Thật sự thán phục. Khi nhỏ mình cũng mơ làm kĩ sư cơ khí, robot... giờ thì lại theo hóa sinh, tiếc là tinh lực con người có hạn, thật sự tiếc. Các bệnh nhân dù có thể dc y tá tận tình chăm sóc chú ý cẩn thận, bấm nút 1 lát là trả lời, trò chuyện thân thiện... nhưng một y tá phải chăm sóc 2,3 phòng bệnh khác nhau, mỗi phòng cũng 1 hoặc 2 bệnh nhân, nên rất khó có thời gian dài ở cùng mỗi bệnh nhân. Đa phần bệnh nhân ko có người nhà túc trực ngày đêm, lại thêm các bệnh nặng điều trị lâu dài, đau đớn về thể xác, tinh thần họ rất dễ bị ảnh hưởng. Mặc dù mỗi người có tivi riệng, wifi free... lâu lâu cũng có animal therapy (chó, mèo ...) dc dắt vào chơi với bệnh nhân giúp vui, nhưng thật sự ko đủ. Nếu robot dc phổ cập hơn thì quá tốt.