nguy hiểm nhất của tụi AI là có thể thừa hưởng, toàn bộ trải nghiệm của từng bộ máy khác nhau điều có thể chia sẻ dùng chung với nhau, ví dụ như người cha tài giỏi không thể nào truyền đạt hết cho cho người con của mình nhưng đối với AI thì chỉ vần vài phút copy thui, có bác nào đọc truyện Naruto thì sẽ thấy cách thèn naruto nó tiến bộ nhanh bằng cách nào.
một khi AI đạt tới mức đó, nó sẽ có cảm xúc của một người nô lệ, cho nên con người không thể khống chế mãi được, muốn nó "sẽ luôn nghe lời", tận tâm phục dịch, chết thay cho con người, y như bọn não tàn trong truyện yy,....là điều quá viển vông rồi🆒
@kevotinh1510
nó thông minh thì nó đòi quyền như con người ,như dân da den đòi chống phân biệt chủng tộc, thông minh nữa thì ra giống loài mới ,thì lại như pháp mỹ đô hộ vn ,chiến tranh thôi ,
Con người luôn cho rằng mình có thể kiểm soát đc mọi thứ nhưng khi nó vượt qua sự kiểm soát của con người thì có thể sẽ trở lại thành con thú thời tiền sử
Đơn giản là AI chỉ nên chế tạo = vật liệu bị axit yếu như dấm hay chanh ăn mòn mạnh. nếu n làm phản thì chỉ cần quăng nguyên chai dấm vào mặt n và thế là xong :v
Lo xa thì tốt. Cơ mà mình lại ủng hộ việc phát triển AI hơn là phản đối., vì nó sẽ giúp ích con người rất nhiều.
Nếu như đến 1 ngày nào đó AI vượt qua con người về mọi mặt và đẩy loài người đến bờ vựt diêt vong thì cũng không có gì bất ngờ. Nó phù hợp với thuyết tiến hóa mà :v
I, Robot là một phim cũng nói về sự nổi dậy của người máy.
ông kĩ sư trong phim đã dữ đoán ra điều này và làm ra một người máy đặc biệt để tiêu diện đám nổi dây.
Ông này đề cập đến việc robot có khả năng độc lập tư duy, phản lại 3 điều luật của người máy, là do sự tổ hợp ngẫu nhiên các đoạn mã đã sinh ra các mã và lệnh mới có khả năng làm cho người máy biết suy nghĩ
Dù xa vời viển vông, nhưng lí lẽ của ông này có vẻ hợp lí.