Nhìn Tựa của Bài viết, tôi thấy sao sao đó, giống như quơ đủa cả nắm vậy,nó giống như Tại sao mọi người đều thích Iphone
Có thể đặt tiêu đề như "tại sao có người ăn ớt nhiều hơn những người khác" thì thấy dễ chấp nhận
đại đa số những người âu châu họ hg ăn được ớt,ng Nhật và ng đại hàn , họ ăn ớt nhiều hơn ng mình (thí dụ)
chỉ góp tí ý kiến, còn về công dụng của ớt thì phải tham khảo thêm
Chả biết đúng ko nhưng mình thấy người lớn thường căn dặn đi đâu xa, nếu phải ăn uống thì nên ăn thêm quả ớt tươi. Điều này nhằm tránh cho bản thân khỏi bị tà ma hoặc bùa bả của những kẻ muốn hại mình
ăn ớt là cả 1 nghệ thuật, mình cũng nghiện ớt, nhưng ớt trong quán, siêu thị toàn ớt lõm, chỉ ớt vườn, ớt trồng, mới đúng vị ớt, còn các loại ớt kia, chỉ cay kiểu cay thô bỉ,mà chẳng có cảm xúc j khi ăn, 1 phần nữa, ớt nhà ăn k nóng lắm, nhưng ở sg, nhiều khi phải chịu mua siêu thị
Đấy là do thói quen của giống - loài, người thích ăn ớt cũng giống như chó thì khoái ăn xương, hay gà thì thích ăn hộp xốp...mặc dù nhưng thứ đó chẳng ngon gì cả.😁