Bạn này không phải phụ nữ, không phải lập trình viên nhưng là nhà buôn hoặc thợ sửa điện thoại.
Nếu tôi nói sai bạn chủ thớt cứ pm inbox số đth của bạn tôi sẽ gọi đối chất người đó có là chủ thực sự bài viết hay không [emoji14]
Gõ xong và gởi đi tức thì từ điện thoại Tàu sử dụng chíp MTK của tôi thông qua ứng dụng hay văng của cu Hiếp ^^
Bán phím BB cứng lúc đầu thôi, càng xài càng mềm, bấm sướng. Con mình mua cũng đc 3 tháng, nói thật là lúc đầu có hơi thất vọng về bàn phím do cứng quá (có thể là quen cảm ứng rồi nên qua bấm phím thấy cứng), giờ thì thấy thích. Vs phần loa thoại có vẻ nhỏ so với các dòng khác, ko bik chủ thớt có bị nv ko??
Tốt nghiệp 2007, cũng là lúc dùng cái điện thoại đầu tiên-Nokia N72. Sang 2008 bị mê hoặc bởi em 87, rồi 8320. Sau này cũng có những lúc mình chuyển sang dùng iPhone 4/4s, HTC one M7, gần đây tự nhiên nổi hứng mua iPhone 6...nhưng BB thì vẫn luôn luôn có một con. Thành thật mà nói, iPhone là một chiếc điện thoại tốt, hệ điều hành iOS cũng tốt, HTC one cũng là chiếc điện thoại tốt, Android cũng khá tiện lợi, nhưng với mình BB OS và sau này là BB 10 vẫn là một sự khác biệt dù khó diễn tả nó khác như thế nào. Và dùng các loại máy khác không dùng lâu dài được, nhưng BB thì chừng đó thời gian vẫn chưa đủ, vẫn dùng không chán các bạn àh ^^. Mới tậu một em Passport Silver Edition từ 28/06, và đang đắm chìm với em nó (bạn gái bắt đầu có dấu hiệu ghen với em Passport, hoặc thấy bất công cho em iPhone 6 của bạn í ^^)