"Vietnam 25 năm và câu chuyện của tôi" là chủ đề ảnh sẽ được triển lãm tại Hà Nội vào tháng 4 sắp tới của nữ nhiếp ảnh gia Mỹ Catherine Karnow. Catherine là con gái của một nhà báo nổi tiếng - Stanley Karnow - đồng thời là một sử gia nghiên cứu về Việt Nam từng phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho tờ New York Times từ năm 1990. Nhờ đó, Catherine có cơ duyên theo cha mình đến Việt Nam chụp ảnh. Năm 1994, Catherine là nhà báo phương Tây đầu tiên được Đại tướng mời đi thăm Điện Biên Phủ với tư cách cá nhân. Bà đã chụp được nhiều bức ảnh quý về Đại tướng và trở thành một người thân với gia đình Đại tướng. Nhiều bức ảnh của Catherine về Đại tướng có giá trị về lịch sử vẫn thấy xuất hiện trên báo chí nhưng ít người biết bà là tác giả. Từ đó đến này, bà có nhiều ảnh ghi lại sự thay đổi từ cuộc sống đến xã hội Việt Nam, và đây là dịp bà giới thiệu đến nhiều người.
Hiện tại, bà đam mê giảng dạy nhiếp ảnh sau nhiều chuyến đi, ngoài giảng viên thường xuyên của National Geographic, bà còn giảng dạy và chia sẻ ở nhiều nước Châu Âu về những trải nghiệm quý báu của mình, trong đó có trải nghiệm về Việt Nam. Những khung ảnh chụp từ 1990 - 2014 được bà chia sẻ như tình cảm tinh thần với đất nước, con người trong suốt 25 năm trong các buổi hội thảo nhiếp ảnh quốc tế. Nhân dịp này, bà chia sẻ những bức ảnh đã để lại nhiều cảm xúc và kỷ niệm của bà về Việt Nam trong triển lãm sắp tới.
Trong khi chờ đợi triển lãm vào tháng 4 sắp tới, chúng ta xem một số ảnh của bà dưới đây. Bức ảnh nổi tiếng của Catherine chụp năm 1990 - Người Pháp gọi Đại tướng là "Ngọn núi lửa phủ đầy tuyết". Bà chia sẻ: "Tôi được gia đình Tướng Giáp đón tiếp và mời trà. Tôi đang lo lắng không biết sẽ chụp một bức ảnh chân dung ngài thế nào với môi trường ánh sáng tự nhiên tại đó, thì tôi thấy một tia sáng chiếu xuống qua cái cầu thang và đã có bức ảnh này".
Bức ảnh "Thân nhân của Vua Bảo Đại" - Chụp tại một vườn có ở Huế 1990 - Catherine
Thợ cắt tóc trên phố và khách ngồi đợi tại một con phố Hà Nội
Việt Kiều mang phong cách Mỹ về Việt Nam - Ảnh chụp 1994 - Catherine
Catherine nói rằng: "chiếc thuyền buồm đánh cá truyền thống ở Vịnh Hạ Long đã trở nên rất hiếm".
Bảo Ninh - tác giả Nỗi Buồn Chiến Tranh - xuất bản 1990 - Ảnh Catherine
Nỗi Buồn Chiến Tranh là một tác phẩm dễ làm người đọc ám ảnh vì câu chữ sâu xa, đau đớn, tàn khốc của một đời chiến binh với từng đoạn hồi ức đứt đoạn bởi cảm xúc, bởi những đoạn đời ngắn ngủi mà cho dù cố ghép lại cũng không thể liền mạch. Tác phẩm là dòng hồi ức của người lính về chiến tranh và thời tuổi trẻ đã trải qua trong bom đạn. Đó là lòng tiếc thương vô hạn đối với những người cùng thế hệ với mình đã nằm xuống, là ám ảnh về thân phận con người trong thời buổi loạn ly, và thông qua thân phận là sự tái hiện đầy xót xa về quá khứ, những suy tư nghiền ngẫm về con đường dấn thân của cả một thế hệ sinh ra trong chiến tranh. Bao trùm lên tất cả, là nỗi buồn sâu xa gắn với từng mảnh đời riêng.Việt Kiều mang phong cách Mỹ về Việt Nam - Ảnh chụp 1994 - Catherine
Catherine nói rằng: "chiếc thuyền buồm đánh cá truyền thống ở Vịnh Hạ Long đã trở nên rất hiếm".
Bảo Ninh - tác giả Nỗi Buồn Chiến Tranh - xuất bản 1990 - Ảnh Catherine
Điêu khắc gia Diệp Minh Châu - Ảnh Catherine
Ông là sinh viên đậu thủ khoa Trường Mỹ Thuật Đông Dương khoá 1940
Quảng cáo
Trên tàu Thống Nhất - đường sắt xuyên Việt đi qua hầm Hải Vân - Ảnh Catherine
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm dân làng tại khu rừng gần Điện Biên Phủ sau 40 năm - Ảnh Catherine
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong túp lều đã gắn bó với mình bốn mươi năm trước. Ảnh: Catherine
Đám tang tướng Giáp, hàng ngàn người cầm trên tay bức ảnh do Catherine chụp
Quảng cáo
Cậu bé con lai với người mẹ ruột người Việt
Chuẩn bị một buổi trình diễn thời trang của Đỗ Mạnh Cường
Nguồn: catherine