Vừa rồi Xe Tinh tế đã có chuyến đi trải nghiệm chiếc xe bán tải Nissan NP300 Navara VL khá là vui vẻ. Bọn mình đi từ Sài Gòn lên Bảo Lộc, sau đó nghỉ ngơi một chút và bắt đầu đi vào hồ Đại Ninh, vừa để thử xe, vừa để chụp ảnh ở đây. Chuyến xe đêm từ Sài Gòn lên Bảo Lộc khá thú vị với điều kiện đường sá thay đổi từ thành thị sang đồi dốc.
Vì Nissan NP300 Navara VL chưa trang bị nắp cho thùng chở hàng phía sau nên bọn mình phải đi thêm một xe khác để chở hành lý. Tổng cộng có tới 9 người đi trong chuyến này. Thực ra thì ít khi bọn mình đi đông như vậy, nhưng mà đông thì mới vui.
Rời khỏi Sài Gòn tầm gần 7h tối. Sau khi vượt qua được những con phố đông đúc và tiến vào cao tốc. Anh em ghé lại trạm dừng chân và hút điếu thuốc cho nó phê.
Mà cũng có khi khói thuốc chỉ là đạo cụ để sáng tác ảnh.
Sau khi sáng tác ảnh xong, phóng một mạch hết cao tốc và ghé vào quán Mì Quảng gì đó ở gần ngã 3 Dầu Giây và làm ít tô cho ấm bụng.
Lơ xe chuyên đi kiểm tra lốp xe, đảm bảo áp suất lốp ngon lành cho một chuyến đi xa.
Ghé đổ xăng cho xe nhỏ, còn xe tải thì xăng cộ vô tư.
Tranh thủ đổ xăng bọn nó làm trò với chiếc xe bán tải có thùng. Nhún nhún như là chơi trò thú nhún.
Quảng cáo
Còn 2 thằng ngồi trong xe vì sợ nóng.
Mất tầm hơn 2 tiếng để đi đến Bảo Lộc và ghé vào Phở Cồ Lý để làm thêm ít tô nữa cho bụng ấm hơn.
Quán này chất lượng trung bình thôi chứ chưa xuất sắc lắm.
Ăn xong cả nhóm ghé về nhà anh bạn ở Bảo Lộc để nghỉ ngơi một chút, tranh thủ coi trận bán kết lượt đi Cúp C1 giữa Barcelona và Bayern Munich.
Quảng cáo
Có mấy đứa buồn ngủ quá nên tranh thủ chợp mắt. Tuy nhiên bọn chúng đã sai lầm và quên mất rằng "Không nên ngủ khi lũ bạn còn thức."
Đúng 4h sáng, cả nhóm di chuyển thêm 50km để đến hồ Đại Ninh canh mặt trời mọc.
Vài tấm hình được chụp ở hồ Đại Ninh.
Sau khi chụp thoả thuê ở hồ Đại Ninh, bọn mình trở về Bảo Lộc ăn sáng và uống cà phê, tranh thủ nghỉ ngơi sau một đêm ít ngủ.
Vừa kịp nhấp vài ngụm cà phê là cả bọn là lên đường và khu du lịch thác Damb’ri. Có con dốc đất đỏ đẹp thế là dừng lại để thử xe.
Dàn dạo diễn, quay phim, chụp ảnh, cascadeur có dịp ra tay. Trông có vẻ đầy máu lửa, dù hơi màu mè.
Tội nghiệp mấy thằng đứng sau xe, hít bụi thấy bà luôn.
Tất cả vào vị trí, chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, nghe khẩu lệnh là BẤM.
Không né là ăn cám cả lũ nhé.
Cái này là bài tập panning thôi à.
Có một thằng nấp trong bụi cây.
Những đồi chè ở Bảo Lộc.
Hướng dẫn cách quay phim với ông thầy Tuanlion_sg, chắc nhiều anh em cũng biết ông này.
Xe chạy lên dốc thì phải quay góc thấp, để thấy dốc nó cao và hít bụi cho nó đã.
Gắn GoPro lên quay bánh xe chơi.
Mà coi bộ cũng khó khăn và căng thẳng lắm.
Té ê cả mông chứ không phải đùa.
Xe đi, bụi ở lại.
Dù sao thì vẫn nên cười, mà chắc cười mấy thằng bị dụ đứng ở trên hít bụi.
Thử xe thôi mà, có cần phải ngầu vậy không?!?
Khúc cua hình chữ S trên đường vào thác Damb’ri. Đoạn này mình chuyển sang chế độ 2 cầu nhanh và cua hơi gắt với tốc độ canh, bánh xe rít rít xuống mặt đường nghe rất đã.
Sau khi thử xe và chụp ảnh, quay phim đầy đủ, bọn mình về lại Bảo Lộc ăn trưa và tà tà chạy về Sài Gòn, kết thúc chuyến đi thử Nissan NP300 Navara VL trong vòng 24 giờ đồng hồ. Hẹn anh em ở những lần thử xe khác nhé.