vậy nghĩa là ma không có thật những ảo ảnh,ảo giác mà chúng ta thấy đó đều là do não bộ đánh lừa mình khi ta trong trạng thái mệt mỏi kiệt sức thôi. Mà mình thấy ma không nguy hiểm bằng những người xấu đâu haha
Vâng , ma có thật các bác ạ . Nói ra thì bảo mê tín này kia nhưng ...
Khi em còn là sinh viên đh em đc nhồi nhét rất nhiều về chủ nghĩa duy vật biện chứng .
Và cách đây hơn 1 năm em bắt đầu tìm hiểu về ma - quỷ ... nói chung là đi sâu vào tâm linh .
Có rất nhiều cách để gặp được ma . Nhưng nó khó khăn và cần sự kiên trì các bác ạ .
Chứ ai cũng nhìn thấy ma thì đại loạn đến nơi roi .
Em ví thứ ngăn cản chúng ta nhìn thấy ma như 1 bức tường lửa , nếu nó bị phá đi thì chúng ta sẽ nhìn thấy ma , nhưng ngược lại chúng ta dễ bị hại nhờ vào khả năng đó . Vì vậy tính mạng của mình như cá nằm trên thớt nếu không có pp phòng và tránh .
Em cũng tò mò và muốn gặp ma . Em nhờ 1 người giỏi hướng dẫn gặp ma .
Đơn giản nhất là lấy tờ giấy che mặt nguời chết rồi khoét 2 cái lỗ sao cho vừa đủ cho chúng ta nhìn qua .
Buổi tối bác đem ra chỗ nào nghi có ma nhất mà nhìn . Ví dụ như nghĩa địa ấy ....
Em viết ra thật lòng nhé . Các bác ủng hộ em viết tiếp . Không thì em xin dừng tại đây .
Mình đã xem gọi hồn nhiều rồi, còn thấy cả chú mình đang bình thường bị các cụ nhập vào nói mắng mọi người như thật, bị ngứa vì bề trên phạt gì đó, nhưng không bao giờ tin luôn. Mọi người thử giải thích truyện đốt tiền vàng, ngựa xem nào, nước khác người ta không đốt thì người âm tiêu bằng cái gì ???
Hồi cấp 2 mình, trường mình có gần một cái nghĩa trang liệt sĩ. Một hôm có lễ gì đó đông lắm, có một bà cúi mặt khóc nói linh ta linh tinh kiểu như đồng đội nay nó, nói về lúc trướng khi chết rồi bên dưới lúc chết. Mình vẫn không hiểu sao người ta lại nói vậy 😁:D:D Mình vẫn không tin có một hôn ma hay đại loại thế nhập vào, chắc đó chỉ là một hiện tương như kiểu mộng du này nọ. :D
Ngoáy mũi, cái chỗ mũi đông mình ngủ ngày trc có bạn nữ chết vì kiệt sức được tính không 😆)
À mà cái khúc nhiêu lộc mới đây hình như có cô nào có thai nhảy tự tử lên báo thì phải, hồi hổm lên sài gòn ra bờ hóng mát có tính không ta 😃))
Bớt đi bạn, mình chỉ tin ma tuý và sợ nó thôi chứ ba cái ma của bạn doạ con nít thì được 😃))
Mình phượt đủ nơi đủ chỗ rồi, đi đêm riết, ae mình ba cái ma đó nghe h như chuyện hài ấy 😃))
Cầu cơ, ma lon, chơi riết rồi, h mà bạn còn tin ba cái đó thì mấy thằng anh bạn nó lừa bạn đc tới những mấy chục năm 😃)) tôi zề quê chơi với tụi nhóc ba cái trò này riết, sợ xanh cả mặt (diễn quá đạt), mấy đứa nó chạy toán loạn bấm bụng mà cười, có đứa về méc má xong bả qua nhà chửi cho trận =))) còn chuyện người chết, mình mà làm như bạn, ngta không vả vào mặt thì quá là may. Hồi bà mình mất, bận bịu mệt gần chết, có 2 cái phòng thì để người lớn ngủ rồi, mấy thằng thanh niên dọn gác xép mà bà mình nằm mất mới hồi sáng, 4 thẳng thẳng cẳng tới sáng bình thường như cân đường, chưa kể tối ăn uống canh nhang cho bà, thấy bình thường, chả có j đặc biệt, cũng chả mơ miếc hay gặp ma mỏng gì, mỗi khóc thôi.
Bởi làm đủ trò, ba cái bát nhang này nọ chỗ tai nạn hồi trẻ trâu làm riết mà có thấy đâu ( đi nguyên đám thì mấy thằng lớn lúc nào cũng diễn doạ mấy thằng nhóc, cứng như mình là cho vô hội chỉ vài 😃)) h lớn làm vậy thấy xúc phạm người ta mà như thằng khùng, chả làm nữa, có ba cái cầu cơ vs ma lon là chơi doạ mấy thằng nhóc thôi 😃)
@hgbinh
bạn cũng tin là xúc phạm người đã khuất àh? mâu thuẫn vậy? mà làm gì để xúc phạm người ta? tôi bảo bạn ntn mà bạn bảo xúc phạm người ta?haizz. Tiếp thu cái gì? vớ vẩn, tôi gặp ma hoài mà bạn bảo tôi tiếp thu ý kiến ngoại đạo của bạn àh? tôi và bạn đang sống ở Việt Nam do đó nếu bạn thấy ko ổn thì tốt nhất nên sống ở nền văn minh nước ngoài.
@sushi_bar
Tinhte mới đăng bài về phát minh chân giả điều khiển bằng tiềm thức, chả hiểu thế quái nào đc nhỉ. Rõ ràng chúng ta có linh hồn đầy đủ chân tay mà, chết đi thành ma mà, chẳng nhẽ cái chân giả cũng thành một bộ phận của con ma, của linh hồn rồi, khó hiểu quá, cậu nhờ bạn ngô nghĩa toni giải thích thử xem kìa 😆
- giải thích dùm mình hiện tượng cầu cơ , và chơi ma lon .
- hiện tượng xin số bằng máu gà ở mộ bình hưng hòa của mấy thằng tàu .
- hiện tượng chim heo kêu là có người chết.
- hoặc hiện tượng ớn lạnh khi qua 1 chỗ nào đó .
- nói chung bùa và ngải là có cái này đảm bảo luôn .
- còn ma thì nữa tin nữa ko . ko tin vì chưa gặp . tin vì nghe tới ma đã thấy sợ
Tình cờ theo dõi đề tài này, phải đăng ký ngay để like cho bạn vì gặp được người cùng suy nghĩ. Mình cũng đã thắc mắc rất nhiều về vấn đề "ma" theo văn hóa từng nước, ví dụ như việc cúng kiến trước khi làm gì đó thì ở Mỹ người ta đâu có làm cũng có bị sao đâu, tai nạn là do người lái thôi.
Thực sự đã từng chứng kiến cảnh bà ngoại mình bị "nhập", tự xưng là cô,cậu của mình (nhà mình có mấy cô cậu bị mất khi ngoại sanh), nói đủ thứ này nọ. Lúc đó còn nhỏ thì sợ, tới lớn gặp 1 lần mình ngồi nhìn rất kỹ là ngoại vẫn nói như cách ngoại thường nói với mọi người. Ngoại thường bị như vậy toàn là lúc ngủ, người nhà thì ai cũng tin là cô hay cậu mình về. Mình thì chưa bao giờ tin vào chuyện đó, có lẽ bị như vậy là do vẫn còn bị ám ảnh vì con mình mất khi còn nhỏ thôi. Từ lúc cậu út mình mất cho tới giờ thì chưa từng thấy nữa.
Còn bạn nào nói là muốn gặp sẽ gặp thì mình xin nói luôn, nhà mình chuyển về nơi ở hiện từ năm 96. Do mua đất trong hẻm mà lại là đất ruộng nên nhà cửa ở đây rất thưa thớt. Và sau lưng nhà mình khoảng hơn 100m là "gò mã". Hồi nhỏ rất là sợ luôn, đi tè còn không dám ra sau nhà mà. Sau này người ta quy hoạch bốc mộ hết nên không còn nhiều nữa. Mình đã từng mê chơi game 2 năm cấp 3, phải đi bộ từ nhà ra tiệm nét cách nhà khoảng hơn cây số ( do ba mẹ khóa xe đạp sợ mình đi chơi). Lúc nào cũng 11 - 12h đêm mới về, luôn phải đi ngang "gò mã" quài. Nhưng chưa từng thấy ma lần nào, chỉ vài lần thấy mấy cặp hành sự trong lùm thôi 😁. Mặc dù không nhiều mồ mã như nghĩa địa nhưng mình chẳng thấy sợ ma gì cả, chỉ sợ mấy anh ở đâu nhào ra tiễn lên đường thôi. Nhưng cái thời đó còn ghiền nhảy au với võ lâm 2 quá nên liều đi luôn :p.
@Đinh_Hoàng_†hiện
đúng vậy, hí hí. Thực ra thì cách tốt nhất để giải quyết cái vấn đề ma hay không là xách đít lên và đi du lịch nếu bản thân có điều kiện. Tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, bản thân sẽ thấy rất nhiều điều thú vị, trong đó có quan niệm về ma của mỗi vùng văn hóa khác nhau nữa, thú vị nữa là cách mà họ trừ tà, trừ ma, độc đáo vô cùng. Nếu có điều kiện mình rất muốn đi du lịch châu Phi và Nam Mỹ, ở 2 vùng này văn hóa của con người chưa bị văn minh tác động quá nhiều, nên cách hành lễ và quan niệm của họ vẫn còn pure, thuần khiết lắm. Rất thích. Chứ bạn thấy quan niệm về ma ở Việt Nam đã biến trướng rất nhiều rồi, không còn theo văn hóa từ xưa nữa, ảnh hưởng của Hô ly út cũng nhiều =))) Còn đến với các nước tiên tiến, xã hội phát triển như ở Bắc Âu (mình đi Đan Mạch, Na uy, Phần Lan) thì họ không còn tin vào ma nữa, coi đó là điều nhảm nhí, chỉ có văn hóa uống bia bọt, nhảy nhót các ngày lễ thôi 😆)
Nếu hồi cấp 3 chăm học các môn về Sinh Học, Vật Lý một chút thì chỉ cần vài ba câu hỏi đơn giản là đủ để giải quyết cái câu hỏi to lớn Ma có tồn tại hay không rồi, chẳng qua các bạn khác từ trước tới giờ tư tưởng học vẹt, qua môn, nên hỏi lại chả nhớ chả hiểu mà cũng không biết áp dụng vào thực tế 😃))
Triết cũng vậy, nếu thật sự học triết (vô ĐH may mắn được cha nội dạy hay thì khoái vô cùng, ko là ngủ gần chết), nó sẽ dạy ta cách suy nghĩ, nhìn nhận một vấn đề. Nó cũng dạy mình là những gì đã ăn sâu vào tâm trí, thì có đưa ra lý lẽ, quan điểm như thế nào, đúng hay sai cũng chẳng thay đổi nổi người khác 😃))
Lớn lên và phái triển ở xã hội còn có nhiều sự mê tín, quan niệm lạc hậu thì bản thân con người cũng khó thoát được. Mình may mắn ở chỗ bố mình ngày xưa được cho đi du học Nga, rồi sau này thường xuyên đi công tác ở các nước phát triển khác, nên tiếp xúc nhiều và có cái nhìn tiến bộ hơn. Nhà mình quan niệm cái gì thuộc về văn hóa thì gìn giữ, những quan niệm lạc hậu thì loại bỏ. Vậy nên thờ cúng ông bà ngày rằm, giỗ này giỗ nọ, bla bla vẫn duy trì, nhưng như người ta cúng sao, giải hạn, mua mấy cái đồ bự chà bá về đốt thì nhà mình không bao giờ làm vậy, đốt thì cúng 3 người mua ba bộ bình thường như nhau hết :3 Hồi sửa nhà này nọ cũng chả thuê thầy về cúng bái cúng mo, h vẫn ổn thỏa 😃))
@hgbinh
Mình thì không có thời gian với điều kiện để đi đây đó như bạn mà chỉ tìm hiểu qua mạng và sách thôi. Gia đình của mình thì đa đạo, phật cũng có mà công giáo cũng có. Nhưng mà thấy ai cũng mê tín, thường xuyên đi coi bói toán này nọ. Tâm lý của mình là không muốn theo sùng 1 đạo mà cái nào tốt thì mình luôn tin tưởng và làm theo. Mình tin cả việc Phật và Chúa có thật nhưng không tin vào phần thần thánh hóa, mà chỉ tin sự tốt đẹp của việc truyền giáo là mong muốn cho người ta sống tốt, từ bỏ cái ác hướng theo cái thiện. Còn việc ma cỏ thì gì đó thì từ lúc hiểu biết vấn đề tới giờ không bao giờ tin là có, chỉ tin về vấn đề ảo ảnh hay là từ trường thôi. Ngay cả thằng bạn đi nghĩa vụ về cũng chỉ nghe đồn và nghe kể lại chứ chưa bao giờ chứng kiến tận mắt con ma ra sao. Còn nhiều chuyện mà nghe người ta nói vô lý đến nực cười, như là gặp bà bầu thì xui, gặp xe tang thì hên 😕, v.v. Nói chung là rất khó thay đổi được cách nghĩ của mọi người như hiện giờ mặc dù sắp có người lên sao hỏa ở, lên đó không biết ma nó thở bằng gì nhỉ 😁.
Như 1 bạn ở trên đã từng viết: ma quỷ ở trong tâm con người, là do con người mà có.
KLQ nhưng mà cho mình hỏi là sao không thấy chữ thích ở đâu nhỉ :p.
Thôi thì ai tin thì tin,ai không tin thì vẫn không tin, hồn ai nấy giữ đơn giãn vậy,cãi nhau chỉ làm mất thân thiện thôi các bác ạ,😁 cùng nhau bàn chuyện tinh tế:D
KLQ, bác nào biết cách thâu màn hình của iphone (dạng video) chỉ hộ ạ
Mình gặp hiện tượng dường như là ma có cái tự mình lý giải dc có cái không.
Những nơi đồn có ma thường có những điểm đặc biệt hơn chỗ khác
Chỉ một tin đồn thêm vào vài "thứ" giống giống như ma đánh lừa não bộ đôi khi bóng của cái áo đung đưa mình còn nhìn ra người ngồi vắt vẻo nữa 😃 nhìn kĩ lại thì lại thấy cái áo
Nói chung những nơi đồn có ma khi bạn bước vào đó một mình thì tâm lý đã bị ảnh hưởng rồi rất dễ liên tưởng đến nó
Đến nỗi 12h đêm trên lầu 6 chung cư ko ai ở mà cửa đập rầm rầm ko có gió mình đi kiểm tra thì ko đập vừa quay lưng lại đập 😃 lần đó bỏ dép chạy mất xác sau khi mở hết cửa các phòng kiểm tra ko có ai núp bên trong