Bombphone: youtube.com/watch?v=HWE612uYEow
She's no you: mp3.zing.vn/bai-hat/She-s-No-You-Jesse-McCartney/ZWZB0O7W.html
Your love is a lie: mp3.zing.vn/bai-hat/Your-Love-Is-A-Lie-Simple-Plan/ZW6IF8OF.html
Nay BPhone vừa Streaming lên màn hình to vật kia vừa chơi game nặng thì có vẻ khá mượt roài. Cơ mà vẫn tạch mấy cái demo ở giữa chương trình :3 Mô phật. Mong chỉ là lỗi của bộ wifi :v
Mình không phải dân công nghệ chuyên nghiệp để phân tích rõ chi tiết cấu hình như các bạn nhưng mình đọc comments của các bạn thì càng hiểu rõ vì sao Việt Nam vẫn mãi nghèo và ngu dốt. Thay vì dùng hàng nước ngoài, hãy dùng hàng Việt Nam dù nó thể không được đẹp và ưng ý, nhưng bước khởi đầu này đáng được đánh giá cao. Hãy nhìn sang các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc, đa số dân họ dùng hàng nội địa, chỉ khi đó những thiếu sót về mặt thiết kế hay công nghệ mới được khắc phục và cải tiến. Các bạn đừng nên quá khích ném đá vào sản phẩm của chính con người nước bạn làm ra. Không có bước đầu thì không thể có bước tiếp theo đâu. Mong mọi người sáng suốt và suy nghĩ đúng đắn, nhìn nhận khách quan và thể hiện tinh thần xây dựng góp ý văn minh để nền công nghiệp nước mình có điều kiện phát triển. Thanks.
@brave_hmu
Vì sao biết ko? vì nó nổ quá làm ngta ghét, chẳng ai mà đi thích hàng nổ đc. Có thằng nổ vs bạn thì bạn thích nó hay ghét? nếu nó biết tự lượng sức thì đã chẳng ăn gạch thế này rồi 😆. Cái kiểu cứ như thằng Tân Hiệp Phát, cứ tưởng là DN Việt Nam thì có quyền làm má người ta hay gì ấy.
@brave_hmu
Cái hồi dân nó dùng hàng nội địa bạn biết cách đây bao nhiêu năm hồi đấy nó như nào không 😁
Nó đơn giản là muốn dùng hàng ngoại cũng không được ý chứ.
Ng dùng ai chả thích dùng đồ tốt. Những cái ủng hộ chỉ là mị dân thôi.
@brave_hmu
Nhưng mà cái gì cũng phải có xuất phát điểm của nó, đi từ dễ tới khó, từ rẻ tới đắt chứ không phải PR một cách mù quáng từ A đến Z như thế này, "giá hợp lý cho người VN và thế giới" ? Khiêm tốn và cái giá hợp lý thì ai mà chả ủng hộ, chứ không như thế này cái gì cũng nhất cái gì cũng tốt nhất nhì thế giới nghe đi nghe lại là chẳng muốn rút ví ra rồi.