Bộ ảnh này e chụp năm trước, ở Mù Cang Chải, bằng điện thoại Lumia 1520. Hàng năm vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 những thửa ruộng bậc thang vùng Tây Bắc chín vàng tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp của núi rừng, và cũng thời gian đó các nhiếp ảnh gia, các phượt thủ nô nức kéo nhau lên đường để tạn mắt thấy vẻ đẹp như tranh đó hay kiếm cho mình những khung hình đẹp. Và Mù Cang Chải là điểm đến của họ và cả của tôi, mục đích của tôi đến với Mù Cang Chải ko đơn thuần là ruộng bậc thang mặc dù ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng di tích quốc gia và hàng năm Mù Cang Chải cũng tổ chức lễ hội ruộng bậc thang với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn. Đi để ngắm nhìn, đi để tìm hiểu để thấy văn hóa mỗi nơi trên mảnh đất hình chữ S, đi để thêm yêu quê hương mình.
Thiếu nữ của bản Lìm Mông nơi có thung lũng bạc thang rộng và đẹp nổi tiếng, nhiều người vãn quen gọi là cánh đồng lúa Tú Lệ.
Lúa đang ngả vàng
Thiếu nữ của bản Lìm Mông nơi có thung lũng bạc thang rộng và đẹp nổi tiếng, nhiều người vãn quen gọi là cánh đồng lúa Tú Lệ.
Lúa đang ngả vàng
Cụ bà người dân tộc e gặp trên đường
Quảng cáo
Trên đường đi vào bản, tôi gặp các em bé nàu, chúng rất dễ thương và hồn nhiên, bảo chụp ảnh là xếp hàng chụp liền.
Quảng cáo
Ngoài ruộng bậc thang, mục đích đến với Mù Cang Chải của tôi là đây, dưới thung lũng rộng lớn của bản Lìm Mông là những thửa ruộng bậc thang sắp chín, đang ngả vàng đều chờ khách du lịch đến và cũng để chờ bà con thu hoạch.
E cũng chụp khá nhiều ảnh bằng đt ở nhiều địa danh trên đất nc, các bác ủng hộ em sẽ up tiếp.
Anh em có ảnh bộ về quê hương, hoặc nơi mình sinh sống, học hành, làm việc, du lịch... có thể tạo chủ đề gửi tại: Chia Sẻ Ảnh
Hoặc liên hệ @tuan_lionsg (FB: Dang Tuan) để được hỗ trợ. ;)