Hà Nội qua ảnh đẹp thật, nhưng sự thật thì giờ HN rất tệ. Đường xá, cầu cống, cảm giác HN như 1 cái công trường đang thi công vậy.
Có lẽ sinh ra và lớn lên ở đây nên không yêu HN là điều không thể.
Quá ấn tượng! Qúa công phu! Leo trèo vất vả, tốn kém cũng không ít cuối cùng để có bộ ảnh cho mọi người ngắm. Rồi mai ngày kia nó lại trôi dần vào lãng quên. Dù sao cũng là cái thú. Bao người ao ước không được (trong đó có mình một thời).
Máy ảnh (điện thoại): 10%
Người chụp: 30%
Hậu kì (lightroom, PS...): 60%
DSLR còn không ra nổi cái màu và tương phản cao như thế này. Trình của bác bá vaj.
Ảnh chụp rất đẹp.! Bạn chụp HN theo phong cách hiện đại chứ ko cổ kính trầm mặc và êm đềm như thường thấy.
HN vốn dĩ đã đẹp theo cách riêng của nó vốn có.
Xưa nay người ta chụp ảnh về HN toàn những địa điểm đặc thù như cầu Long Biên, sông Hồng đỏ nặng phù sa, hồ Gươm với tháp rùa, những con phố cổ, hồ Tây bát ngát, những con đường rợp bóng cây lá rụng me bay, những hàng liễu phất phơ theo gió, con đường nồng nàn mùi hoa sữa...và còn nhiều...nhiều nữa...Nó đã đi vào thi ca, nhạc họa...! Nó êm đềm, bình dị mà thân thương đến lạ thường. Rồi còn cả các thứ ẩm thực phong phú và tinh tế, những cái cách mà người ta thưởng thức tùy theo thời điểm trong ngày, tùy theo mùa và thậm chí tùy theo cả tâm trạng nữa. (Cái này ai sinh ra và lớn lên ở HN sẽ hiểu).
HN bây giờ nhà cao tầng mọc lên như nấm. Nhưng đó chỉ là những vùng ven ngoài thôi. Cái này là bình thường. Sự phát triển đô thị mà.
Còn bác nào nói ở trên là HN ko có xanh, ko có nhiều cây cối là hơi bị nhầm đấy nhé. Người chụp chỉ chụp ở những quận ngoại thành HN. Tốc độ đô thị hóa nhanh, cây cối người ta đang mới trồng chưa mọc xanh được. Vào mấy quận nội thành xem có xanh lè ko (toàn cổ thụ luôn). Đến mùa quét lá rụng chỉ khổ các anh chị làm vệ sinh nhé.
Một lần nữa cảm ơn người chụp đã đem đến những tấm ảnh...rất đẹp! 😃
Cảm ơn những bức ảnh đẹp bác chia sẻ cho anh em.
Em là dân tỉnh nhưng em cũng yêu Hà Nội, Hà Nội có những con phố đẹp nồng nàn.
Bác nào chưa thấy yêu, chỉ thấy xô bồ có lẽ vì cuộc sống các bác quá bon chen, nỗi no cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai mỏi mệt. Mọi sự so sánh các thành phố đều khập khiễng, mỗi nơi đều mang hoàn cảnh lịch sử, điều kiện phát triển kinh tế, nhân lực, định hướng phát triển khác nhau.
Thay vì ta ra sức chê bai, nên nhìn vấn đề ở góc độ khách quan và tập thích nghi tốt hơn với đk sống. Em là sv sắp ra trường, giờ hành chính em làm ở Trung Hòa, toàn cao ốc, chiều tối về em lại làm lao động tay chân ở Lê Duẩn, gần Hồ Thiền Quang, toàn 12h đêm mới về nghỉ. Em thấy cuộc sống thật đẹp, và Hà Nội cũng vậy!