NHững món trên chỉ dành cho một ít tầng lớp giàu trong xã hội thôi còn đa số tầng lớp nghèo của việt nam thì chỉ mong có một buổi cơm sáng đầy đủ hàng ngày cũng là tuyệt lắm rồi. dường như vấn đề xã hội này chưa bao giờ được quan tâm đến. Tội nhất là tầng lớp công nhân ở các khu công nghiệp trên Sài Gòn phồn hoa, với những xuất ăn công nghiệp có thể nói là gần giống cho heo ăn nhưng họ vẫn phải ăn để sống để làm việc.
các bác ạ, bữa ăn sáng là bữa ăn chính trong ngày nên rất quan trọng, ai thông minh, sáng tạo thì có được nhiều món ăn đẹp. Ai không được khéo thì cũng gắng làm lấy món gì đơn giản nhưng nói chung đừng bỏ bữa sáng nhé. Uống thêm tách cà phê rang xay buổi sáng nữa cho ngày mới thêm thành công nhé