koyonata_lx @anh cô đơn Nếu bạn có xem chương trình Điều ước thứ 7, bạn sẽ thấy cô Hoàn là một tấm gương cho nghị lực phi thường trước số phận nghiệt ngã. Cô bị nhiễm vì tin tưởng người chồng, tin rằng tình yêu của cô sẽ thay đổi đuợc chồng cô nhưng ngược lại niềm tin đạp đổ cô. Cô mất đứa con đầu lòng vì cái thai nhiễm HIV. Rồi em ruột cô cũng mất vì HIV. Cô vẫn thể hiện nghị lực của mình, vẫn vươn lên dù số phận thế nào .
koyonata_lx @Đỗ Tân 2805 Nhiều người cũng thắc mắc, nhưng hình như tại vùng quê, dân trí thấp. Xóm cô Hoàn có lẽ là nơi tụ tập của nhiều thành phần không tốt , em cô và chồng cô cũng là một trong số đó.
sky_tiger @anh cô đơn Tiếc cái gì? HIV chỉ là 1 căn bệnh mãn tính thôi. Vẫn có thể QHTD (mang bao cao su) và có con (thụ tinh nhân tạo - bây giờ người ta đã ngăn chặn được việc mẹ nhiễm hiv truyền sang con rồi). Người mắc bệnh vẫn có thể sống vài chục năm. Không đọc bài vô phán bừa ah?
biahoi5ngan @sky_tiger Bạn có cái nhìn quá tổng quát, quá lạc quan, như là cưỡi ngựa xem hoa vậy, bạn phải tận mắt chứng kiến 1 người nhiễm H từ khi mới xét nghiệm thì bạn mới biết cuộc sống của họ địa ngục ra sao! Cá nhân mình cũng ko hình dung nổi cái cảm giác chờ kết quả xét nghiệm và giảm 7kg trong gần chục ngày nó như nào.
trunghaugs @anh cô đơn Hoa đẹp là hoa có gai!! Cú đẹp cũng có gai nốt!! Sự đời nhiều bắt trắc... biết đâu được!
phucicon @anh cô đơn Tiếc là sao? Nghe có vẻ hơi thị kiến.! Cô gái này là người đáng được ngưỡng mộ. Có thể vượt qua tâm lý bệnh (cái này là đáng khâm phục nhất), trở thành cô giáo tiếng anh và quan trọng hơn là công khai thông tin mình. HIV giờ cũng như hen suyễn mãn tính...
phucicon @sky_tiger Vài chục năm thì đúng rồi. mà sửa lại chút là sống gần như người bình thường cho không có khoảng cách. Thật ra thì người bình thường có người còn ko sống đc vài chục năm mà.
ltqsoft @biahoi5ngan Mình thì chỉ chắc chắn 1 điều: "một con người không thể làm nên địa ngục", họ sống ở địa ngục vì họ muốn thế chứ chả ai ép. Thôi âu cũng là do cha ông ta rất thành công trong việc dạy con cháu mình, rằng ngoài họ ra sẽ chẳng còn ai nâng đỡ LŨ NGU ĐẦN CHÚNG MÀY nữa. Và nhận thức XH Việt Nam nó trì trệ suốt hàng trăm năm chỉ vì cái vòng luẩn quẩn "cha ông chém giết lẫn nhau để con cháu sợ hãi không dám rời bỏ mình ra đi"...