Mấy bố không biết ở HN được ngày nào rồi, hoặc ở gầm cống nào mà bảo HN không có núi, hoặc không thể thấy núi từ HN. Xin thưa rằng chỉ cần trời trong (đặc biệt sau khi vừa có mừa rào to trong mùa hè hoặc thu) là có thể nhìn rõ dãy Ba Vì, Sóc Sơn... nhé! Người ta chụp và triển lãm "Mời anh em xem triển lãm ảnh Hà Nội - Góc nhìn từ trên cao" mà bảo mang ảnh từ nơi khác vào, không phải HN 😔. Về quy hoạch chung thì đúng là HN rất lộ cộ, đặc biệt là so sánh với TP. HCM, ĐN, nhưng cũng khó trách được vì phát triển nóng phục vụ cho kinh tế, dân số... Bạn nào nói nhìn ra xung quanh hàng xóm để thấy họ làm tốt hơn HN nhiều thì tôi cũng xin thưa, trừ Singapore ra, HN và SG còn tốt chán so với phần còn lại đấy ạ!
Còn muốn xem rõ HN từ trên cao, ban ngày, ban đêm, phố cổ, đô thị mới, update cả từ những lúc từng công trình một từ lúc có quy hoạch đến quá trình xây dựng, lớn lên và hoàn thành thì mời các bạn xem tại đây: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1141547&page=428
Đôi lời nữa là, cũng đừng than vãn hay trách HN ách tắc, chật chội, bon chen, xô bồ... vì người HN gốc người ta cũng chắc thích vậy đâu. Ở lại HN hay không là do bạn tự chọn mà 😃. Và nếu chọn ở thì hãy làm gì đó góp phần cho HN đẹp hơn, văn minh và lịch sự hơn đi bạn ah! 😃
Sài Gòn mà được cho phép kiểu như một đặc khu kinh tế với một số đặc quyền thì có lẽ chỉ tầm 10 năm thôi là HN không có cửa.
Như chỉ riêng ông Q.1 thôi mà tổng thu ngân sách 2014 đã hơn 6k tỷ rồi, trong khi cả Đà Nẵng chưa tới 12k tỷ.
@xtheskyx
vậy mà quận 1 chỉ bằng 1 nữa thôi theo bác nói. nhưng mà quận 1 bác biết nó có đặc thù hơn nhiều quận ko . nó phải bằng 3 tới 4 quận khác cộng lại đó bác . là trung tâm nó có rất nhiều lợi thế
@xtheskyx
ở việt nam da số so sánh hà nội với hồ chí minh . em nói thật đã nẵng còn thua cả bình dương đồng nai nhiều lắm chứ bác đừng so với sài thành
@hoangphithanh
Vấn đề là tôi không có nói cái "thành phố du lịch dân số chưa tới 1 triệu dân với cái thành phố gần 11 triệu dân" gì đó như bác đã PHÁN!.
Viết nãy giờ mà bác vẫn cứ nói tôi đem Sài Gòn so với Đà Nẵng, mệt bác thật!.