Mình cũng hay mất tập trung, đi xe phải đi 1 tay để tăng tập trung vì đi 2 tay thì dễ nghĩ vẩn vơ. Nhưng ko biết đó có phải thông minh không hay là cái chứng mà người ta vẫn nói là "tăng động giảm chú ý"
Mình cũng bị tình trạng này. Đơn giản là do nghĩ tới quá nhiều thứ không cần thiết và quá thận trọng khi đưa ra quyết định => mất thời gian. Chứ thông minh thì chưa biết.
Cách giải quyết đơn giản nhất là đưa ra kế hoạch ngắn hạn, có thể trong buổi sáng, trong ngày, trong tuần và cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể để khỏi mất tập trung.
cái này chỉ đúng vs những người hay suy nghĩ và có quá nhiều luồng suy nghĩ trong đầu 1 lúc, chứ không ứng dung đc vs mấy thằng giờ học giờ làm mà ngồi nhìn trời để đầu óc rỗng đâu nhé 😆)
Nhiều lúc mải làm việc đến độ có người gọi cũng ko biết, do mình bị lãng tai hay vì quá... nhỉ? 😁
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se)