Mình thì nghĩ thời gian là đại lượng không phụ thuộc bất cứ điều gì. Cho dù vũ trụ có biến mất thì thời gian vẫn trôi.
NightDriverLALA @Hoang_HaoMinh Bạn nói có lý, nhưng mình nghĩ thời gian không là đại lượng, cũng không phải vật chất, khái niệm, chỉ có sự thay đổi của những vi mô đến vĩ mô, biến đổi của vũ trụ dần dần nên ta có nhận thức về khái niệm thời gian, lấy khái niệm đó cân đo đong đếm sự thay đổi của vật chất.
Hoang_HaoMinh @NightDriverLALA Đúng vậy. Vì thế mình nghĩ rằng cụm từ "bẻ cong thời gian" là ko chính xác.
Khánh Trần iDeviceFix @Hoang_HaoMinh Theo như cái mà loài người vừa mới chứng minh được sự tồn tại của nó thì thời gian không phải 1 đại lượng bất biến, nó bị bẻ cong nên sẽ có lúc trôi nhanh và có lúc trôi chậm, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sóng hấp dẫn tạo ra bởi vật thể có khối lượng siêu lớn, ở đây là 2 lỗ đen.
tranquangnguyen @Hoang_HaoMinh khi chưa có vũ trụ thì không có khái niệm thời gian và không gian bạn à
tinhphieulang77 @Hoang_HaoMinh Thời gian là phụ thuộc vào vật chất,vật chất chuyển động là thước đo thời gian,vật chất đứng yên thì ko sinh ra thời gian
LocDT @duyvankm Chẳng ai biết được vật chất có đứng yên hay không. Nếu tại 1 thời điểm cả vũ trụ đứng yên hàng tỷ năm sau đó lại tiếp tục chuyển động thì liệu những sinh vật, thiết bị đo trong vũ trụ đó có biết mình vừa đứng yên hay không?
duyvankm @LocDT Mình nghĩ rằng vật chất là không thể đứng yên vì bên trong vật chất các hạt vẫn di chuyển theo quỹ đạo của nó không ngừng. Con người tìm ra kẽ hở của thời gian, ở nơi đó thời gian bị bẻ cong, nhưng không có nghĩa là thời gian có thể ngừng lại hoặc quay ngược lại được thời gian về quá khứ vì mọi thứ trong vũ trụ đều là tương đối thôi
LocDT @duyvankm Theo thuyết tương đối (Là thuyết đó nói thế chứ mình không biết thực sự thế nào) thì tại những nơi có lực hấp dẫn càng lớn thì thời gian càng bị chậm lại, chậm ở đây tức là tất cả chuyển động của vật chất bao gồm cả các electron, các nguyên tử đều chậm lại. Nên cái đồng hồ đo thời gian có là đồng hồ cơ dây cót hay đồng hồ nguyên tử cũng bị chậm hết. Và bản thân những sinh vật trong đó cũng chậm theo (nhìn chậm, nghe chậm, nghĩ chậm ...) nên cũng không thể cảm nhận là mình bị chậm.