Mình thì nghĩ thời gian là đại lượng không phụ thuộc bất cứ điều gì. Cho dù vũ trụ có biến mất thì thời gian vẫn trôi.
kent2508 @mr dinh trong 1 vị diện thì bản chất bạn đang bao nhiêu tuổi thì bạn vẫn bằng ấy tuổi, cái mà "trẻ hơn 2 tuổi" kia chỉ là hình chiếu của bạn thôi (ảo ảnh). cho nên mình cho rằng dù người ta có bay từ hành tinh A tới hành tinh B nhanh hơn vận tốc ánh sáng thì cũng chẳng thay đổi được gì. lấy ví dụ cho cụ thể nhé: - bạn ở hành tinh A và đang 20 tuổi, tôi ở hành tinh B, cách nhau 2 năm ánh sáng - nếu tôi bay về hành tinh A với vận tốc gấp đôi vận tốc ánh sáng, tức là chỉ mất 1 năm là tôi đến nhà bạn thì lúc đó bạn đã là 21 tuổi, đơn giản vậy thôi
mr dinh @kent2508 Ý bạn nói mình hiểu. Nhưng đây người ta chỉ xét trên một đơn vị thời gian theo tốc độ ánh sáng để nghiên cứu thiên văn. Ví dụ như bạn nói đó nếu bạn có thể chạy nhanh hơn vận tốc As và đến hành tinh của mình chẳng hạn. Thì chẳng phải đến đó bạn sẽ thấy được quá khứ của mình ở hành tinh kia còn ít hơn một tuổi đó.
duyvankm @ngocphong Mất đi ý thức nhưng xác của bạn vẫn bị phân huỷ mà, và thời gian cứ thế trôi thôi
vinhan73 @mr dinh hi mr. dinh: bậy nà ! bạn phải cộng 2 năm với 1 năm bạn đi đến mình nữa chứ ?! Nghĩa là khi bạn tới nơi thì mình đã phát triển thêm được 1 năm nữa rồi. Cho nên không thể gọi là thấy quá khứ được vì thời gian ở không gian của bạn và thời gian ở không gian của mình vẫn phải trôi đi chứ ! Và cái mà mình hiểu được là : tốc độ thời gian trôi đi ở không gian của bạn có thể khác với tốc độ thời gian trôi đi ở không gian của mình - nếu có 1 lượng sóng hấp dẫn đủ lớn làm ảnh hưởng đến không- thời gian ở nơi bạn ( mình không biết là sẽ làm ảnh hưởng nhanh lên hay chậm đi ? ) - nếu không có thì thời gian ở bạn và mình sẽ hoàn toàn bằng nhau. Túm lại là không thể thấy được quá khứ !!! ngoại trừ quay clip lại và xem lại clip mà thui !!!
vinhan73 @mr dinh Mình có nhớ mài mại cuối lớp 12 có bài toán vật lý đã chứng minh rằng : nếu đi với vận tốc ánh sáng thì quảng đường ngắn lại ! Xuất phát từ việc phát hiện 1 hạt nào đó từ mặt trời tới trái đất mà theo tính toán nó không sống quá 8 phút ( thời gian từ mặt trời tới trái đất là khoảng 8 phút ) - nhưng ngta vẫn phát hiện được hạt đó vẫn tồn tại trên trái đất -->> nên từ đó mới dựa vào lý thuyết của Eintein để chứng minh& lý giải được hiện tượng xuất hiện của hạt đó ở trái đất !
vinhan73 @mr dinh Chỉ có thể đi đến tương lai mà thui nhờ vào hiệu ứng đặc biệt khi đi với tốc độ ánh sáng. Dòng thời gian xung quanh bạn chảy chậm lại khi bạn di chuyển với vận tốc gần với ánh sáng ! Nghĩa là bạn đi chơi đâu đó với vận tốc ánh sáng trong 2 tiếng theo đồng hồ trên tay bạn - thì khi bạn quay trờ về nơi XUẤT PHÁT thì lúc đó thời gian ở nơi xuất phát đã trôi qua 2 năm chẳng hạn !
ngocphong @duyvankm Thời gian là 1 đại lượng được quy ước! ("vd đồng hồ nguyên tử quy ước thời gian ấy là 1 giây thì các nhà khoa học sẽ setup nó là 1s, quay lại tiêu chuẩn SI, quay lại TCVN, rồi vào sách giáo khoa mà cô giáo cấp 1 đã dạy cho bác") , nó phục vụ nghiên cứu và mục đích của chúng ta (bác có thể tự nghĩ ra và tính 1 đại lượng của riêng bác ko ai cấm), xác của bác cứ phân hủy, người ta cứ tính thời gian, nhưng đến khi con người cuối cùng của Trái Đất chết đi, thì Khái Niệm tg của loài người cũng sẽ biến mất (mặc dù vũ trụ vẫn vận động)!
duyvankm @ngocphong Nhận thức hay ko có nhận thức thì thời gian nó vẫn tồn tại và nó không phụ thuộc vào vào nhận thức. Thời gian có từ khi nào ko ai rõ chỉ biết rằng nó tồn tại song song với vật chất. Con người phụ thuộc vào thời gian và quy uớc nó để dễ hình dung và ước lượng được. Khái niệm thời gian nó rộng lớn hơn rất nhiều là "khái niệm có ý thức"
nguyenduykhanh36 @ngocphong Thời gian vốn là 1 đại lượng không có thật, nó là ảo giác của trí não con người mà thôi. Ví dụ ta có một cái cây có 2 cái lá, sau nó có 3 cái, vậy cái cây từ trạng thái 2 cái lá chuyển thành trạng thái 3 cái lá, chúng ta chờ đợi 1 đại lượng nào đó để cái cây chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia và người ta gọi đó là thời gian. Như vậy khác với không gian, thời gian là 1 nhân tố không có thật về tính vật lý, nó chỉ là quy ước của con người mà thôi, nếu xét theo quan điểm của mình thì thực chất sự biến đổi trạng thái đó nó là vô hạn các không gian của các trạng thái chồng lên nhau, ví dụ ban đầu cái cây có 2 cái lá, sau đó nó có vô vàn không gian chứa đựng trạng thái chuyển tiếp của cái cây đó để cuối cùng đến không gian cuối cùng là cái cây 3 lá, như kiểu làm phim hoạt hình, ta có từng khung hình mô tả chuyển động của 1 nhân vật vậy. Vì vậy nếu 1 vật chất không có bất kỳ sự vận động nào thì thời gian là vô nghĩa, có thể thấy là cho 1 miếng thịt vào băng tuyết vĩnh cửu vì vài triệu năm sau miếng thịt vẫn tươi, đó là do băng đã giữ các tế bào, vi khuẩn, phân tử hoạt động rất ít hoặc không hoạt động, do không hoạt động, không có sự biến đổi trạng thái nên miếng thịt hầu như không thay đổi, nếu thời gian là 1 đại lượng có thật thì dù vật chất trong miếng thịt có vận động hay không thì miếng thịt vẫn phải biến đổi theo quy luật. Vì vậy chuyện quay ngược thời gian không nhất thiết phải có vận tốc vượt qua vận tốc ánh sáng mà ta chỉ cần làm sao nhảy vào được các không gian chuyển tiếp giữa hai trạng thái.
ngocphong @duyvankm Chính thời gian mới phải phụ thuộc ý thức con người, như tôi đã nói có vẻ bác ko hiểu cái gì cả! Bác có thể tự nghĩ và tính toán ra 1 đại lượng thời gian cho riêng bác (chả ai ý kiến) nhưng bác chết đi (nếu ko ai biết đại lượng ấy, thì KN thời gian của bác cũng chết theo). Còn cái khái niệm thời gian của con người hiện tại theo đồng hồ nguyên tử, thì bản thân vũ trụ không hề hiểu đại lượng ấy của con người, nó cứ vận động theo quy luật của nó, con người cứ tính theo cách con người tính. Nhưng mấu chốt là khi con người cuối cùng chết đi thì cái khái niệm thời gian của con người cũng chết theo, còn vũ trụ vận động thế nào kệ xác nó, kể cả nó có dừng lại tại thời điểm ấy thì con người đã chết rồi làm gì biết! Bản thân 2 chữ "thời gian" cũng là con người tự quy ước với nhau đấy, nó đâu phải tuyệt đối mà thần thánh hóa nó lên?
duyvankm @ngocphong Thời gian phụ thuộc con người? Vậy bạn có điều khiển được thời gian quay ngược lại ko? Bạn có quay ngược lại về quá khứ ko? Giải thích với bạn đến thế mà bạn vẫn cãi chả hiểu cái gì. Thời gian muốn là đại lượng nguyên tử hay cái con mẹ gì thì đó là cách con người hiểu được nó đếm được nó, ví dụ như có bọn người ngoài hành tinh nó sống ở dải ngân hà khác nó đéo tính thời gian theo nguyên tử thì làm gì được nó. Tóm lại thời gian nó éo phụ thuộc vào nhận thức, còn việc nhận thức thế nào về thời gian nó tuỳ thuộc vào loài vật đó chịu ảnh hưởng thế nào của thời gian
ngocphong @duyvankm Thế ông chết đi rồi ông biết nó vẫn trôi à, ông thánh vậy? Bọn ở thiên hà khác thì nó bt cái khái niệm thần thành nhà ông à?
duyvankm @ngocphong Nói đến thế mà vẫn ko hiểu à? Người đâu mà ngu lỳ vãi chưởng. Thời gian nó vẫn trôi qua hàng tỉ tỉ năm nay ở tất cả mọi nơi trong vũ trụ chứ ko phải nó chỉ có tồn tại ở trái đất ở quê nhà ông, ông chết thì liên quan méo gì đến thời gian?
ngocphong @duyvankm Ngu lỳ ko bt ai hơn đâu, ai chả bt cả vũ trụ vận động, nhưng ông sống tỷ tỷ năm nay à mà bt nó trôi, từ ngày loại người đẻ ra có ý thức mới có cái kn quy ước gọi là "thời gian", toàn nói những cái có vẻ nguy hiểm, đến khi nào chết mà vẫn cảm nhận đc hẵng quay lại đây comment nghe chưa thằng ngu?
trunganh688 @nguyenduykhanh36 vãi cả tho ừi gian là đại lượng không có thật ) . thay vì thế nó là một cách để định nghĩa dòng chảy của quá khứ đến hiện tại và tương lai. Đại loại vậy. không thể nói nó không có thật được.