Facebook vô...biên. heheheheeh
Mai mốt con người với con người coai như xa lạ chỉ có thể giao tiếp và trò chuyện với nhau qua mạng xã hội thoai. Trả trách tìm cảm và bạo lực ở con người thay đổi nghiêm trọng. Xưa thì cha mẹ ông bà nói 1 câu chả dám cãi nhưng bây giờ thì chỉ có....công nghệ nói "tụi" nó nghe thui. Riêng cá nhân tui thì thấy rõ cái tai hại của mạng xã hội nhiều hơn ích lợi.:oops: hehehee:oops:
Nhận xét:
1. Ngài vú to (ngực nở), không đeo kính ảo, thường tập thể thao, năng động, áo phông, quần jean thì tham vọng đưa xã hội thật vào thế giới ảo.
2. Ngài bụng to, đeo kính ảo, lười tập thể thao, ì ạch, áo quần sơ vin chỉnh tề thì muốn giảm bớt thế giới ảo vì thế giới ảo khiến ngài ấy có cái bụng ngày càng to, lò xo ngày càng ngắn.
Tôi nghĩ theo chiều hướng tăng năng lực học tập của chúng ta lên hàng triệu lần
Nơi ta có thể gặp bất kỳ ai, kể cả những người giỏi nhất nhì thế giới về lĩnh vực mà mình quan tâm, thông qua " thực tế ảo" thì quả là rất ổn
Riêng cái fb đã làm tan nát bao gia đình rồi. Giờ vậy nữa. Nếu tôi có điều ước . Điều đó la ước sao thế giới hãy sống thật, đững để những cái ảo lòi đó chi phối.