Kết quả dùng radar để quét lăng mộ của pharaoh Tutankhamun ở Luxor, Ai Cập cho thấy 90% có sự tồn tại của 2 căn hầm bí ẩn trong đó. Đây là những hầm mộ mà con người chưa từng biết tới trước đây, được dự đoán là có chứa xác ướp của nữ hoàng Nefertiti, mẹ kế của Tutankhamun cùng rất nhiều báu vật trang trí bên trong.
Mamdouh Eldamaty, bộ trưởng bộ khảo cổ Ai Cập cho biết bằng chứng này "là một phát hiện của thế kỷ. Kết quả quét cho thấy dấu hiệu của kim loại và hợp chất hữu cơ bên trong các căn buồng, có thể là dấu hiệu của những vật dụng trang trí cho hầm mộ của nữ hoàng Nefertiti, người mẹ kế đầy bí ẩn của Tutankhamun. Tầm quan trọng của nó tương đương với phát hiện ra lăng mộ Tutankhamun một lần nữa. Phát hiện này rất quan trọng đối với lịch sử Ai Cập và toàn thế giới."
Cụ thể hơn, chuyên gia radar đến từ Nhật Bản là Hirokatsu Watanabe đã ghi lại những hình ảnh nhiều màu sắc, chi tiết cho thấy trên bức tường có ẩn giấu một cánh cửa ngụy trang bên ngoài bằng thạch cao và đằng sau nó là 2 căn buồng khác. Tuy nhiên, hiện tại các nhà khoa học vẫn cần nâng độ chính xác của phát hiện này lên 100%, đồng thời lập bản đồ chi tiết các căn buồng, độ dày của bước tường, vị trí chính xác của cánh cửa,... trước khi đập vỡ bức tường trong lăng mộ 3300 năm tuổi này để khám phá.
Sơ đồ phác họa cấu trúc của 2 căn buồng bí ẩn trong lăng mộ Tutankhamun
Vậy các nhà khoa học hy vọng tìm thấy gì trong các căn buồng đó? Nhà Ai Cập học Nicholas Reeves tại Đại học Arizona đã xem qua các bức ảnh radar lần này và dự đoán rằng bên trong có thể là nơi an táng mẹ kế của Tutankhamun - nữ hoàng Nefertiti - người tồn tại trong rất nhiều văn bản khảo cổ nhưng di hài thì chưa bao giờ được phát hiện. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông cũng từng đưa ra một bằng chứng củng cố cho giả thuyết rằng Tutankhamun đã bất ngờ qua đời vào năm 1323 BC khi mới 19 tuổi và người ta đã đưa xác của ông chôn cất trong hầm mộ vốn thuộc về Nefertiti.
Dự kiến các nhà khoa học sẽ dùng radar để quét hình ảnh thêm một lần nữa và công bố kết quả vào ngày 1/4 sắp tới. Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Mamdouh Eldamaty, bộ trưởng bộ khảo cổ Ai Cập cho biết bằng chứng này "là một phát hiện của thế kỷ. Kết quả quét cho thấy dấu hiệu của kim loại và hợp chất hữu cơ bên trong các căn buồng, có thể là dấu hiệu của những vật dụng trang trí cho hầm mộ của nữ hoàng Nefertiti, người mẹ kế đầy bí ẩn của Tutankhamun. Tầm quan trọng của nó tương đương với phát hiện ra lăng mộ Tutankhamun một lần nữa. Phát hiện này rất quan trọng đối với lịch sử Ai Cập và toàn thế giới."
Bằng chứng lần này được phát hiện sau 6 tháng kể từ khi người ta chụp được những hình ảnh độ phân giải cao về các bức tường khu vực phía bắc và phía tây của lăng mộ 3300 năm tuổi của Tutankhamun. Đây là những bằng chứng chưa bao giờ được biết tới kể từ khi nhà khảo cổ Howard Carter lần đầu tiên phát hiện ra lối vào lăng mộ từ năm 1922. Trước đây Eldamaty chỉ tin về sự tồn tại của 2 căng buồng với tỷ lệ 67%, nhưng với bằng chứng mới thì ông xác tín về điều đó với khả năng lên tới 90%. Cụ thể hơn, chuyên gia radar đến từ Nhật Bản là Hirokatsu Watanabe đã ghi lại những hình ảnh nhiều màu sắc, chi tiết cho thấy trên bức tường có ẩn giấu một cánh cửa ngụy trang bên ngoài bằng thạch cao và đằng sau nó là 2 căn buồng khác. Tuy nhiên, hiện tại các nhà khoa học vẫn cần nâng độ chính xác của phát hiện này lên 100%, đồng thời lập bản đồ chi tiết các căn buồng, độ dày của bước tường, vị trí chính xác của cánh cửa,... trước khi đập vỡ bức tường trong lăng mộ 3300 năm tuổi này để khám phá.
Sơ đồ phác họa cấu trúc của 2 căn buồng bí ẩn trong lăng mộ Tutankhamun
Vậy các nhà khoa học hy vọng tìm thấy gì trong các căn buồng đó? Nhà Ai Cập học Nicholas Reeves tại Đại học Arizona đã xem qua các bức ảnh radar lần này và dự đoán rằng bên trong có thể là nơi an táng mẹ kế của Tutankhamun - nữ hoàng Nefertiti - người tồn tại trong rất nhiều văn bản khảo cổ nhưng di hài thì chưa bao giờ được phát hiện. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông cũng từng đưa ra một bằng chứng củng cố cho giả thuyết rằng Tutankhamun đã bất ngờ qua đời vào năm 1323 BC khi mới 19 tuổi và người ta đã đưa xác của ông chôn cất trong hầm mộ vốn thuộc về Nefertiti.
Dự kiến các nhà khoa học sẽ dùng radar để quét hình ảnh thêm một lần nữa và công bố kết quả vào ngày 1/4 sắp tới. Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Tham khảo Theguardian