Sau một thời gian dài chụp ảnh bằng máy số, mình có vài tháng chơi máy ảnh dùng phim và có một số ảnh kha khá mình up lên chia sẻ cùng các bạn có cùng đam mê.
Mình chọn cho mình chiếc Pentax ME super để đồng hành cùng. Mình không chọn một máy film auto forcus vì mình ko thích kiểu dáng của nó. Cái cảm giác cầm máy lên rất quan trọng với mình. Máy mình thích mình mới chụp được. Thỉnh thoảnh mình có đá sân sang mamiya 645 (hàng mượn ) để chụp tự sướng film slide 120mm.( Mình sẽ ko up ảnh từ film slide 120mm lên vì mất đi độ sướng quá nhiều) . Mình chỉ up ảnh từ Pentax ME super thôi.
Chụp film đòi hỏi bạn phải tĩnh táo hơn trong những shoot hình. Có những tính toán về ánh sáng chụp, rồi setup thông số phù hợp (khẩu độ: ?, tốc độ: ?, iso: thì do film rồi), bố cục, khoảng cách chụp...
Ảnh dưới mình chụp ở hồ Nam Phương - Bảo Lộc trong một sáng mù sương. Mặt hồ tĩnh lặng với làng sương phủ mờ xa xa. Mỗi lần nhìn ảnh này khiến tâm hồn mình tĩnh lại. Bớt suy nghĩ nhiều hơn
Pentax Me super + M 28 2.8 + Tudorcolor200
Mình chọn cho mình chiếc Pentax ME super để đồng hành cùng. Mình không chọn một máy film auto forcus vì mình ko thích kiểu dáng của nó. Cái cảm giác cầm máy lên rất quan trọng với mình. Máy mình thích mình mới chụp được. Thỉnh thoảnh mình có đá sân sang mamiya 645 (hàng mượn ) để chụp tự sướng film slide 120mm.( Mình sẽ ko up ảnh từ film slide 120mm lên vì mất đi độ sướng quá nhiều) . Mình chỉ up ảnh từ Pentax ME super thôi.
Chụp film đòi hỏi bạn phải tĩnh táo hơn trong những shoot hình. Có những tính toán về ánh sáng chụp, rồi setup thông số phù hợp (khẩu độ: ?, tốc độ: ?, iso: thì do film rồi), bố cục, khoảng cách chụp...
Ảnh dưới mình chụp ở hồ Nam Phương - Bảo Lộc trong một sáng mù sương. Mặt hồ tĩnh lặng với làng sương phủ mờ xa xa. Mỗi lần nhìn ảnh này khiến tâm hồn mình tĩnh lại. Bớt suy nghĩ nhiều hơn
Pentax Me super + M 28 2.8 + Tudorcolor200
Pentax Me super + M 28 2.8 + Tudorcolor200
Trong lần này thì mình lên Bảo Lộc tính lên Thanh Xá chụp nhưng sương mù giăng kín. Gần sáng mà sương vẫn chưa tan nên mình và người bạn mình ở Bảo Lộc tên Huy tới hồ Nam Phương để chụp. Rất may mắn là chụp được những ảnh này
Pentax Me super + rikenon 50 1.7 + Tudorcolor200
Pentax Me super + rikenon 50 1.7 + Tudorcolor200
Pentax Me super + rikenon 50 1.7 + Tudorcolor200
Cảnh đẹp như bức tranh. Người chụp cảm thấy vui, người xem cũng thấy thú vị. Có những bức ảnh ở trên mình up lên group film nước ngoài lên cover tới 3 lần ở 3 group khác nhau. Cảm thấy vui vì được mọi người chia sẽ.
Quảng cáo
Chụp film mình tìm thấy 1 chân trời mới trong nhiếp ảnh. Nhẹ nhàng hơn, thi vị hơn. Mình không phải con người thích sự ồn ào náo nhiệt, mình thích không gian tĩnh lặng của những quán cafe buổi trưa, thích dạo quanh những con đường vắng người qua lại... Chiếc máy film chia sẽ cho mình những khoảng khắc đó. Bỏ qua bộn bề cuộc sống. Tìm đến những cái thi vị của đời
Pentax Me super + rikenon 50 1.7 + Tudorcolor200
Ảnh film mình tìm tới nó lúc mình đang quá stress với công việc là một người chụp ảnh sản phẩm. Bị áp lực công việc dồn nén về tinh thần nhiều. Chạy theo xu hướng và thị hiếu khách hàng... làm mình rất mệt mỏi. Mình chán cái máy số nhưng không thể từ bỏ và mình tìm cho mình giải pháp là mua 1 máy film để chụp linh tinh thứ mình thấy. Giống như đang lạc trong rừng thấy đốm lửa ngoài xa. Ảnh film đúng là cứu lại mình một cách ngoạn mục. Công việc thuận lợi và mình thoải mái hơn ở vai trò là người chụp ảnh.
Pentax Me super + m 28 2.8 + Proimage 100
Pentax Me super + rikenon 50 1.7 + fujicolor100
Nhiếp ảnh nó trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Cuộc chơi trở lại thú vị như thuở bạn đầu. =) Và mình biết mình phải học nhiều thứ nữa.
Quảng cáo
Mình cũng rủ một số anh em chơi chung và mình thấy ai cũng có sự tiến bộ nhất định trong cách chụp ảnh. Vậy đó đôi khi người ta chậm lại đôi chút để chụp ảnh đẹp hơn là thế. Mình sẽ up tiếp những ảnh mình chụp vào đây.