từ năm 2012 tới giờ khí hậu rất khó hiểu, mùa đông càng ngắn và mùa hè càng dài. Từ 2012 về trước thì trời luôn có khí hậu đồng đều - mùa đông lạnh (15-19 độ) vài tháng còn mùa hè nóng (33-36 độ) vài tháng. Tầm từ 2012-2014 thì khí hậu trong năm đa số là mát mẻ (trừ vài tháng lạnh và nóng đỉnh điểm). Còn bắt đầu 2015 thì mình chả thấy trời lạnh đâu cả, chỗ mình ở lúc lạnh nhất chỉ có 17 độ và chỉ kéo dài 2-4 ngày, còn lại là mát và thậm chí là nóng (đang trong mùa đông hẳn hoi). Buồn quá, thế giới sắp tận thế 😁
Nếu có "ĐẤNG TẠO HÓA" thì Người đã giết đa số loài người để cứu lấy hành tinh này và các loài khác rồi. Chưa loài gì nguy hiểm như cái loài người này. Toàn phá hoại.
Chính vì cái mặt bằng nhận thức cực kém về tầm quan trọng của Môi trường nên kéo theo việc ý thức của mỗi người nó chỉ to như con ruồi và dĩ nhiên con người đang "làm cái lò" quay chính mình âu cũng là điều dễ hiểu!
Chưa nói đến sản xuất tràn lan, chiến tranh, tập trận liên miên...
Chúng ta đang bắn vào tương lai quá nhiều quả bom nguyên tử!!!
Con người là thông minh nhất loài vật,biết trồng trọt, chăn nuôi thêm nhiều , nhưng vì lòng tham và chẳng cần nghĩ , nếu ai cũng tự trồng 1 cây xanh nho nhỏ cũng tốt rồi, tỷ người sẽ có tỷ cây xanh,mà có ai quan tâm đâu, họ còn nghĩ việc đó là rảnh hơi nữa , thông minh hóa ra ngu, không biết là đang phá hủy thiên nhiên mà không giữ gìn.
chán với các thanh niên lắm. hãy dùng túi nilon tự hủy. hãy bảo vệ môi trường vì một tương lại cho con em chúng ta. mổi hành động hãy suy nghĩ trước khi làm
Hầu như còn người phải chấp nhận sự thật là để phát triển hơn nữa thì phải thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá và công nghệ hoá. Mà vụ này thì song song với phá hủy môi trường. Nếu ko nghiên cứu đc công nghệ "xanh" thì quá trình phá vỡ cân bằng cấu trúc tự nhiên diễn ra càng nhanh
Anh em tinhte đã làm được những việc gì để cứu trái đất và cứu tương lai con em chúng ta:
Cá nhân em làm được mấy việc con con như sau:
Ở nhà:
+ Tắt các thiết vị khi không dùng
+ Vòi nước không mở hết cỡ, xối xả, chỉ mở tới mức vừa phải.
+ Hạn chế sử dụng túi ni lông
...
Đi công tác:
+ Vài ngày mới yêu cầu khách sạn dọn phòng, dùng 1 khăn tắm 2 ngày
+ Điều hoà chỉ để tới mức 26oC không để quá thấp
...
----
Vấn đề thì ai cũng biết nhưng mỗi người có cố gắng đóng góp phần nhỏ của mình góp phần cứu thế giới hay không?
Nhớ có câu hát gì đó tương tự "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay"