Mình không thường sử dụng điện thoại tầm trung vì từ đó tới nay đã quen xài các máy flagship làm máy chính. Nhưng với ZenFone mình có một cảm giác gì đó khá là đặc biệt, vậy nên khi ZenFone 3 bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam thì mình phải mượn ngay một chiếc về dùng thử coi sao. Bản mình cầm ở đây là ZenFone 3 thường, không phải Max hay Deluxe, và trải nghiệm ban đầu với chiếc máy này khá tốt, nhất là về mặt thiết kế và bề ngoài, còn chê ở giao diện chưa được tối ưu cho màn hình to.
Ghi chú: đây không phải bài review, mình chỉ chia sẻ các cảm nhận của cá nhân mình về ZenFone 3. Chi tiết về pin, camera, màn hình và những thứ khác sẽ nói kĩ hơn cho anh em trong các bài sau.
Ấn tượng đầu tiên: máy đẹp, phải nói là rất tốt cho một thiết bị tầm trung. Cảm giác cầm ZenFone 3 trên tay rất khác so với hồi mình xài ZenFone 2 và ZenFone đời đầu tiên, nó chắc chắn hơn rất nhiều. Một điểm nữa mình khá ấn tượng: thiết bị rất nhẹ trong khi vẫn giữ được màn hình to 5,5". Lần cuối cùng mình cảm thấy nhẹ bất ngờ như thế này là với chiếc S6 Edge.
Viền kim loại cũng là một điểm bổ sung tốt cho ZenFone 3. Tất cả những chiếc điện thoại cao cấp mình dang xài hiện nay đều là viền kim loại, từ Nexus 6P cho đến iPhone nên mình khá là thích cảm giác được cầm máy tầm trung mà vẫn thấy xịn như máy cao cấp. Phần viền này cũng được làm hơi cong một chút để không bị cấn vào tay lúc cầm, và tất nhiên không thể thiếu những đường cắt kim cương vốn đã trở thành một yếu tố phổ biến tính đến thời điểm hiện tại.
Ghi chú: đây không phải bài review, mình chỉ chia sẻ các cảm nhận của cá nhân mình về ZenFone 3. Chi tiết về pin, camera, màn hình và những thứ khác sẽ nói kĩ hơn cho anh em trong các bài sau.
Ấn tượng đầu tiên: máy đẹp, phải nói là rất tốt cho một thiết bị tầm trung. Cảm giác cầm ZenFone 3 trên tay rất khác so với hồi mình xài ZenFone 2 và ZenFone đời đầu tiên, nó chắc chắn hơn rất nhiều. Một điểm nữa mình khá ấn tượng: thiết bị rất nhẹ trong khi vẫn giữ được màn hình to 5,5". Lần cuối cùng mình cảm thấy nhẹ bất ngờ như thế này là với chiếc S6 Edge.
Viền kim loại cũng là một điểm bổ sung tốt cho ZenFone 3. Tất cả những chiếc điện thoại cao cấp mình dang xài hiện nay đều là viền kim loại, từ Nexus 6P cho đến iPhone nên mình khá là thích cảm giác được cầm máy tầm trung mà vẫn thấy xịn như máy cao cấp. Phần viền này cũng được làm hơi cong một chút để không bị cấn vào tay lúc cầm, và tất nhiên không thể thiếu những đường cắt kim cương vốn đã trở thành một yếu tố phổ biến tính đến thời điểm hiện tại.
Nếu bạn thích kính thì hẳn là bạn sẽ khoái ZenFone 3. Mặt sau của máy được phủ kính hoàn toàn, mặt trước cũng được phủ kính con 2,5D dài ra tận mép nhìn sang và thích thú, hoàn toàn khác với vẻ thô kệch của những chiếc ZenFone đi trước. Asus đã cho chúng ta thấy rằng điện thoại tầm trung và thiết kế tốt hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một sản phẩm.
Nhưng đó chưa phải là tất cả về mặt lưng của máy. Lấy cảm biến vân tay làm tâm, Asus đã thiết kế để khi bạn nghiêng máy dưới ánh sáng thì các vân sáng sẽ tỏa ra, giống như trên những chiếc ZenBook của hãng. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì bạn sẽ khó mà thấy được những vân sáng này, nhưng khi nhìn kĩ thì chúng đẹp, lạ và mình thật sự đã ngồi trong nhà nghiêng nghiêng máy tận 5 phút chỉ để xem các vân đó thôi. Bù lại, mặt lưng này cực kì dễ bám vân tay nên nhìn bẩn, nhất là khi mình chọn bản màu đen thì dấu tay lại càng hiện ra rõ hơn.
ZenFone 3 là lần đầu tiên Asus đem cảm biến vân tay lên dòng điện thoại tầm trung của mình. Hiện tại cảm biến vân tay đã xuất hiện khắp mọi nơi rồi, thậm chí một chiếc máy tầm thấp cũng có nữa nên không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Độ nhạy của cảm biến trên ZenFone 3 cũng rất tốt, tuy chưa bằng Nexus 6P của mình nhưng vẫn hơn con iPhone 6 Plus và ngang ngửa với chiếc Huawei GR5 mình từng trải nghiệm. Vị trí đặt ở phía sau chính là nơi bạn đặt tay vào khi rút điện thoại ra từ túi quần.
Mình chỉ có một thắc mắc duy nhất: vì sao Asus lại thiết kế cảm biến theo hình chữ nhật mà lại còn đặt dọc? Khi để ngón tay vào, cảm giác không vừa vặn và không thoải mái, các viền tạo độ cấn khó chịu vào ngón tay. Mình hiểu ý của Asus, hãng muốn làm cảm biến lõm xuống và viền nhô lên cao để giúp bạn phân biệt được đâu là cảm biến vân tay mà không cần lặt mặt sau ra nhìn. Cảm biến vân tay trên Nexus 6P cũng được thiết kế lõm như vậy, tuy nhiên nó vẫn ôm vừa vào đầu ngón tay rất tuyệt vời, trải nghiệm rất tự nhiên nhờ có thiết kế hình tròn. Đây là điểm mà Asus thật sự phải cân nhắc cải thiện trong những thế hệ ZenFone kế tiếp.
Trong khi LG, Sony và nhiều hãng Android khác chuyển sang dùng nút ảo trên màn hình thì Asus vẫn kiên định sử dụng phím điều hướng vật lý cho tất cả các đời ZenFone từ đó tới nay. Mình thích điều đó, vì màn hình 5,5" của mình giờ đây chỉ dùng để hiển thị nội dung mà thôi, không bị vướng bởi những thứ đáng ra có thể di chuyển ra ngoài.
Sẵn nói về màn hình, ZenFone 3 bản mình cầm xài tấm nền Full-HD 5,5". Hình ảnh hiển thị tốt, tương đối mịn màng và hơi ngả theo màu xanh, đúng sở thích của mình. Mức độ tái hiện màu của máy tốt, tuy chưa tạo được cảm giác nổi và ấn tượng như những gì mình đã từng được thấy ở màn hình của HTC 10 và LG G5. Nhưng cũng cần nhớ rằng ZenFone 3 là máy tầm trung nên chất lượng như thế đã là ổn.
Quảng cáo
Tuy vậy, giao diện của thiết bị chưa được tối ưu khiến mọi thứ như bị phóng to. Kiểm tra độ phân giải hiển thị thì thấy ZenFone 3 vẫn còn được thiết lập ở mức 360 x 640. Để anh em dễ so sánh thì chiếc iPhone 6 Plus màn hình 5,5" được Apple cài độ phân giải hiển thị là 414 x 736, hay Galaxy Note 5 màn hình 5,7" là 411 x 731. Điều đó làm cho các icon trở nên to hơn, chữ cũng lớn hơn so với bình thường rất nhiều.
Với màn hình to 5,5" như trên ZenFone 3, đáng lẽ Asus phải thiết lập cỡ iPhone hay Note 5 thì trải nghiệm sẽ tốt hơn rất nhiều. Hãng đã làm được một màn hình ngon, máy ngon, vẫn không rõ vì sao lại chọn để độ phân giải hiển thị quá thấp như vậy. Mình đã phải chỉnh font chữ trong Settings về mức nhỏ để xem cho hài hòa hơn, bớt cảm giác khó chịu và tù túng. Điểm trừ lớn cho ZenFone 3 là đây, cũng là điểm thất vọng nhất của mình với ZenFone 3. Chuyện này hoàn toàn có thể được giải quyết bằng phần mềm, mấy anh Asus có xử lý được không???
Về camera và pin mình chưa có dịp thử nghiệm nhiều, sẽ chia sẻ với anh em trong những bài sau nhé.
Cuối cùng là giá bán. Phiên bản 5.5", 4GB RAM, 64GB bộ nhớ mà mình xài trong bài này sẽ có giá 8,990,000 đồng, cao hơn kha khá so với ZenFone 2 đời trước, lại không thấy có tùy chọn 32GB cho dễ thở hơn. Với mình, con số này vẫn còn khá cao để có thể nhanh chóng bỏ ra mua. Mình không so sánh với các máy tầm trung khác vì ít dùng, mình sẽ nhờ một mod khác rành hơn mình làm vụ này.