Bác viết hay quá ạ. Bữa em cũng có đọc được 1 câu mà em thấy hay lắm ạ. "Chụp ảnh là nghệ thuật làm tình với ánh sáng", chỉ cần biết hiểu rõ ánh sáng và biết sử dụng nó một cách thành thạo thì dù không có máy ảnh hiện đại thì cũng không có vấn đề gì.
Công nhận ánh sáng giữ vai trò quan trọng thật. Tuần rồi em và nhóm bạn đi Thái Lan chơi, đi từ bờ biển Pattaya vào, tụi em đi theo kiểu freestyle ấy, giữa trời nắng 12h trưa. Chụp ảnh đang đi trời ơi đẹp ko tả được luôn...
chụp đẹp nhưng k biết dùng photoshop thần thánh thì cũng vứt thôi ạ , theo ý kiến e là thế , chụp 1 bức ảnh cưới chẳng hạn, phải nắn bóp các kiêur , da min trắng sáng các loại , chứ chụp nét quá mà k sửa thì chỉ mà mà thấy toàn sẹo ấy
Những bứcẩnh có hướng ánh sáng tốt lúc nào cũng đẹp, quan trọng là lúc chụp phải quan sát kỹ hướng ánh sáng, trong các tgruongwf hợp đặc biệt có thể dùng flash rời để hỗ trợ