Có thể tóm gọn về sản phẩm này như sau: Nó nhỏ gọn, đẹp, hoàn thiện cứng cáp, dùng dễ, ai dùng cũng được, nhưng chất lượng hình ảnh chỉ ở mức trung bình, bạn có thể mua về để trải nghiệm 360 hoặc VR cho biết với người ta, nhưng nếu bạn trông chờ nó cho ra ảnh toàn cảnh sắc nét sống động, cho ra video căng đét màn hình, thì bạn sẽ thất vọng. Còn nếu bạn mua để vui vẻ, chụp hình đăng Facebook, hoặc đơn giản chỉ là muốn trải nghiệm công nghệ mới, thì cái này ngon!
Bài nói về camera cho nên ta chỉ đi lướt qua thiết kế, bề ngoài, và để phần chính là phần nói về ảnh phía dưới nhé
CAMERA HOÀN THIỆN TỐT, THIẾT KẾ KHÁ THÔNG MINH, VỎ MÁY ĐỒNG THỜI LÀ CHÂN MÁY, ĐÚT TÚI THOẢI MÁI KHÔNG CẦN BAO
Bên trong hộp giấy đơn giản chỉ có Camera, cáp USB chuẩn C (là đời mới đó) và sách hướng dẫn sử dụng, rất gọn gàng, rất thoải mái, mở hộp ra, gắn thẻ nhớ là nhấn chụp được rồi
Bài nói về camera cho nên ta chỉ đi lướt qua thiết kế, bề ngoài, và để phần chính là phần nói về ảnh phía dưới nhé
CAMERA HOÀN THIỆN TỐT, THIẾT KẾ KHÁ THÔNG MINH, VỎ MÁY ĐỒNG THỜI LÀ CHÂN MÁY, ĐÚT TÚI THOẢI MÁI KHÔNG CẦN BAO
Bên trong hộp giấy đơn giản chỉ có Camera, cáp USB chuẩn C (là đời mới đó) và sách hướng dẫn sử dụng, rất gọn gàng, rất thoải mái, mở hộp ra, gắn thẻ nhớ là nhấn chụp được rồi
Thiết kế dạng trụ, bề ngang cỡ 2 ngón tay chập lại, trên đỉnh là lens, mỗi bên 1 lens 180 độ, hai bên gộp lại là thành 360 độ, một mặt có nút bấm chụp
Cổng sạc và cổng thẻ nhớ nằm dưới chân máy, các bạn khều nhẹ là mở ra được, cái này xài USB-C, quay đầu nào đút cũng vào, tốc độ nhanh, bên trong máy không kèm theo thẻ nhớ
Bên hông máy có nút nguồn và các đèn hiển thị kiểu chụp, các bạn có thể chụp 180 độ hoặc 360 độ, thay đổi các kiểu chụp này bằng app trên điện thoại
Cái vỏ máy đồng thời cũng là cái chân để bạn cầm chắc chắn hơn, mình thấy thiết kế này vừa thông minh vừa hay, thứ nhất là chẳng cần kiếm thêm bao đựng, vì nó đã có bao sẵn, chỉ việc mở ra, cắm ngược lại là vừa không sợ mất bao, vừa cầm máy chắc chắn hơn
Trong hộp có đi kèm sợi cáp USB-C, cáp đẹp, dùng để truyền dữ liệu cũng như là sạc máy, thời gian sạc khoảng trên dưới 2 giờ là đầy pin
MÁY SỬ DỤNG DỄ, NHƯNG NẾU KHÔNG ĐỂ Ý THÌ CŨNG DỄ BỰC MÌNH VÌ HẾT PIN ĐÚNG LÚC CẦN
Máy rất dễ sử dụng sau khi bạn bỏ khoảng 10 phút ra đọc hướng dẫn sử dụng.
Nếu không đọc hướng dẫn sử dụng mà nhào vô xài ngay (như mình) thì bạn sẽ mất khoảng 100 phút bực mình trước khi có thể dùng.
Quảng cáo
Thứ nhất là về vấn đề kết nối wifi, do mình không thấy nút kích hoạt wifi, nên mất mấy chục phút dò mạng chẳng thấy đâu, cũng thấy bực rồi đó, mình mở app lên, thì ra phải dùng app để quét, quét được máy rồi, nhấn chọn nó, thì máy sẽ mở wifi, lúc này bạn mới ra phần cài đặt wifi của điện thoại, kết nối vào wifi, sau đó mở app ra lại, rồi mới dùng được máy. Sau này mình phát hiện ra có cách mở wifi còn lẹ hơn, đó là nhấn nút nguồn và nút chụp cùng lúc 2 lần liên tiếp thì sẽ mở được wifi, đúng là gà dục tốc bất đạt.
Okie chụp ảnh được rồi, mình lon ton xách máy đi thử, đi ra tới nơi, mở lên xem lại thì thấy là chỉ còn có 25% pin, sao kỳ vậy, mình nhớ đã sạc đầy mà?
Thì ra là, khi nhấn nút nguồn, máy chỉ về chế độ ngủ mà thôi, không phải chế độ tắt, muốn tắt nó hẳn thì nhấn giữ nút nguồn, để máy ngủ thì khi cần chụp máy thức dậy rất nhanh (khoảng 0.2 giây là chụp được) nhưng nhược điểm là lại hao pin, tắt máy luôn thì không bị hao pin, nhưng khởi động lâu hơn, mất khoảng 2.5 giây mới chụp được hình đầu tiên. Các bạn để ý nhé
CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH TẠM ỔN KHI TRỜI SÁNG RÕ, ÁNH SÁNG PHỨC TẠP HOẶC THIẾU SÁNG THÌ THẤY NOISE RÕ RỆT
Các bạn nhìn, cái lens 180 độ mắt cá bé tí bằng móng tay, lỗ khẩu thì bé bằng mắt muỗi, thì làm sao mà có thể cho chất lượng hình ảnh siêu cao cấp được, đúng không? Biết nhược điểm của nó như thế, để các bạn không quá thất vọng khi sử dụng, hoặc là không phải kêu lên "kao bị lừa" gì gì đó.
Quảng cáo
Hình ảnh chụp xong share lên facebook, 360cities xem vẫn ổn trên điện thoại, nói chung dùng để lưu niêm tốt, chỉ có là muốn cao cấp thì khó thôi.
Giờ thì ta xem hình nhé anh em
Mình sắp xếp hình theo thứ tự thời gian, chụp từ sáng, đến trưa, đến chiều, sau đó là chụp trong nhà với điều kiện ánh sáng tốt, ánh sáng vừa và hơi thiếu sáng. Mỗi tấm hình dạng phẳng đều có link để các bạn xem 360 độ ngay phía dưới nhé
Tấm này mình chụp khoảng 8g30 sáng trên bờ kè
https://www.360cities.net/image/on-the-road-by-a-nhieu-loc-channel
Sau đó là mình bị kẹt xe
https://www.360cities.net/image/traffic-jam-1
Sau đó mình ghé vô lề đường giả bộ ăn sáng để tạo dáng chụp hình
https://www.360cities.net/image/street-side-breakfast
Sau đó ghé cà phê Tinh Tế tạo dáng ăn trưa
https://www.360cities.net/image/lunch-5
LOẠT ẢNH TIẾP THEO LÀ LÚC TRỜI CHUYỂN MƯA, ÂM U, TỐI HÙ, KHÔNG KHÍ NÀY THÌ LEICA CHỤP HÌNH RA CŨNG XẤUhttps://www.360cities.net/image/on-the-road-by-a-nhieu-loc-channel
Sau đó là mình bị kẹt xe
https://www.360cities.net/image/traffic-jam-1
Sau đó mình ghé vô lề đường giả bộ ăn sáng để tạo dáng chụp hình
https://www.360cities.net/image/street-side-breakfast
Sau đó ghé cà phê Tinh Tế tạo dáng ăn trưa
https://www.360cities.net/image/lunch-5
Hồ bơi nhà mình
https://www.360cities.net/image/pool-view-1
Trời âm u, nhìn xuống đường thấy chóng mặt
https://www.360cities.net/image/long-way-down
Nhìn qua nhà người ta thấy ganh tị
https://www.360cities.net/image/the-other-side
Sau đó mình vô siêu thị chụp thử, lúc này siêu thị bị mất điện, đèn chỉ hoạt động 1/2 công suất
https://www.360cities.net/image/beverage-stands
Trở vô văn phòng Tinh Tế giả bộ làm màu, ánh sáng thuộc loại trung bình, không tốt lắm
https://www.360cities.net/image/office-corner
Anh em chăm chỉ quay tay
https://www.360cities.net/image/working-hard
Sau đó mình đi thăm các em gái ở Java Media, một công ty media trẻ và năng động
https://www.360cities.net/image/office-ladies
Sau đó mình về văn phòng của mình, ở đây ánh sáng môi trường thuộc loại yếu, vì mình chủ yếu dùng đèn bàn cho công việc
https://www.360cities.net/image/my-office-30
Trời mưa, 5 giờ chiều, đi ra đường ngắm mưa
https://www.360cities.net/image/driving-around-in-ho-chi-minh-city
Và sau đây là hình chụp ban đêm nha anh em
Chạy xe trên đường, ban đêm, bật chế độ chỉnh tay, ISO 50
https://www.360cities.net/image/cruising-through-the-night
Ra Pandora City chơi, chụp chế độ tự động
https://www.360cities.net/image/pandora-city-at-night
Dừng đèn đỏ, chế độ chụp ban đêm dưới ánh đèn
https://www.360cities.net/image/stop-at-red-light
Nhìn chung, hình ảnh của LG 360 cam tạm ổn, hình sẽ đặc biệt xấu ở khu vực tiếp nối 2 lens trước và sau, các bạn để ý sẽ thấy vệt nối này nó noise và bị biến sắc nhiều, các khu vực thẳng góc với cảm biến thì chất lượng tốt hơn. Máy không cho phơi sáng lâu hơn 1/2 giây cho nên mình cũng không phơi sáng được, về mặt này nó thua cái ThetaS.
Về Video, mời các bạn xem một vài đoạn video
Cái này mình quay lúc 5G chiều
Về mặt video, nhiều video mình xem trên điện thoại thấy ổn, nối rất đẹp giữa cam trước và cam sau, nhưng lên youtube thì nối không đẹp, có lẽ thuật toán của họ vẫn chưa tối ưu cho tất cả các thiết bị. Cập nhật: Video muốn xem tốt khi up lên youtube thì phải dùng phần mềm LG 360 Cam xuất file ra, file sau khi xuất sẽ được nối lại đẹp lắm, dưới đây là 2 video mình mới xuất lại.
Như các máy có cảm biến siêu nhỏ, quay phim ban đêm không phải là thế mạnh của sản phẩm này, video ra nói chung là xấu, vỡ hạt rất nhiều. Mình tối nay sẽ đi quay lại và update video vào trong bài để anh em xem nhé.
Nhìn chung, đây là một sản phẩm vui, giúp bạn dễ dàng chụp 360 độ với chi phí hợp lý (Khoảng gần 240$) chụp xong xem ngay, chia sẻ lên các mạng xã hội với chất lượng trung bình khá. Hình ảnh chấp nhận được ở trung tâm, ở rìa ảnh (vùng tiếp giáp giữa cam trước và cam sau) có nhiễu dễ nhận thấy.
Hình chụp xong đẹp nhất là xem bằng app của LG, xem trên điện thoại hoặc kính VR, xem trên các màn hình lớn sẽ thấy rõ nhược điểm.
Cấu hình của máy:
- Chụp hình 360° và 180°, nhấn 1 phát chụp ngay
- 2 camera mỗi cái 13 MP ống kính mắt cá 180°
- Quay video 2K
- Âm thanh 5.1
- Chơi với Android 5.0 trở lên, iOS 8 trở lên
- Giá 199.99$ chưa kể thuế và phí các kiểu, về tới đây khoảng 220$ đến 240$ tùy nơi bán