Ngày xưa nhà hay có mấy cuốn sách của Nga về KHKT, nó mỏng như cuốn Kiến thức ngày nay ấy. Từ những bản 195x đã thấy cấu trúc trạm không gian hình xuyến kiểu như vậy rồi. Từ truyện viễn tưởng đến các bài viết khoa học cũng như vậy. Cứ thành vòng tròn cả. Hồi đó hỏi ba mình (là kỹ sư học bên Nga về, có điều là kỹ sư rada quân sự). Thì thấy bảo là đó là giải pháp duy nhất khi đó để tạo trọng lực nhân tạo nên Nga, Mỹ gì cũng có mỗi bài đó thôi nếu không muốn cứ bay vòng vòng suốt ngày. Sau này coi phim Mỹ thấy các con tàu vũ trụ dạng thuôn (giống tàu thủy) vẫn có trọng lực (dĩ nhiên là để dễ quay phim) và trọng lực được tạo bằng máy nên hay có màn "10 giây nữa tái lập trọng lực nhân tạo" xong mọi người và đồ vật té cái rầm.
Có điều đến nay vẫn không hiểu điều gì ngăn người ta làm như vậy nhỉ, phi hành gia các trạm không gian vẫn cứ phải bay lơ lửng suốt. Hôm trước coi phim mà có 1 anh mắc kẹt tại sao Hỏa ấy, con tàu mẹ cũng làm dạng quay vòng tròn để tạo trọng lực.
Xem Hố đen tử thần thấy quá khủng về viễn tưởng. Nhưng 40 năm trước đã nghĩ ra như vậy thì quả là mình chưa nghĩ tới. Cuối phim này mới có đoạn như thế
Em đang tưởng tượng là, nếu nó cứ xoay tròn để tạo lực li tâm (trọng lực nhân tạo) thì... tàu vũ trụ ghép nối vào trạm kiểu gì ạ :3 Hay cũng phải xoay vòng tròn r ghép vào @@
@huck23
Em xem Interstellar rồi bác ạ. Còn phim kia chưa xem. Xem xong em mới đưa ra cái nhận xét nv đó bác. Nó loáng thoáng có cái cảnh tàu gì đó bị xoay vòng tròn và cái tàu con cũng phải xoay vòng tròn theo để ghép nối :3
@paminh82
chỉ có cái chân bác bị dính vào thôi, chứ ruột gan phèo phổi nó lơ lửng không trọng lực trong ấy, ăn uống nước ko trôi xuống, ỉa đái ko rớt ra, bác chịu nổi không? 😃))
bản chất của lực hấp dẫn vẫn còn là bí ấn...thực tế ta chỉ tạo ra lực li tâm và ở rìa vòng tròn ms có hiệu ứng giống như trọng lực....giờ phát minh ra 1 cái máy tạo trọng lực hoặc phản lực thì ngon!!!