Năm 13 tuổi bạn từng làm điều gì điên rồ nhất? Thật ra dù cho câu hỏi có là gì đi nữa thì gần như chắc chắn là bạn chưa từng nghĩ đến việc chạy xe vượt qua tốc độ 320 km/h; nghĩ thôi nhé chứ chưa nói đến việc làm. Nhưng điều này không có nghĩa là không có ai làm được chuyện đó.
Nếu Cha bạn có điều kiện, bạn sẽ có nhiều cơ hội. “Cậu bé” Steven Aghakhini có được điều đó. Đội xe của cha Steven có cả Porsche 918 Spyder và Bugatti Veyron. Và trong một sự kiện đua drag tổ chức tại Colorado, Mỹ, Steven Aghakhani đã ngồi sau vô-lăng của chiếc Veyron và cố gắng chinh phục kỷ lục tốc độ của chính cậu ta là 313 km/h. Tất nhiên, với chiếc Bugati Veyron sở hữu động cơ 986 mã lực thì việc đạt tốc độ trên 300 km/h là hoàn toàn có thể. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào yếu tố con người. Steven đã giải quyết chuyện đó một cách dễ dàng. Cùng với chiếc Veyron, Steven đã đạt mốc kỷ lục mới với 325 km/h.
Mọi chuyện không dừng lại ở chỗ “chơi” vì Steven Aghakhani đã đăng ký tham gia loạt sự kiện Lamborghini Blancpain với tư cách là một tay lái “trẻ” và hứa hẹn sẽ trở thành một tay đua chuyên nghiệp thực thụ.
Nếu Cha bạn có điều kiện, bạn sẽ có nhiều cơ hội. “Cậu bé” Steven Aghakhini có được điều đó. Đội xe của cha Steven có cả Porsche 918 Spyder và Bugatti Veyron. Và trong một sự kiện đua drag tổ chức tại Colorado, Mỹ, Steven Aghakhani đã ngồi sau vô-lăng của chiếc Veyron và cố gắng chinh phục kỷ lục tốc độ của chính cậu ta là 313 km/h. Tất nhiên, với chiếc Bugati Veyron sở hữu động cơ 986 mã lực thì việc đạt tốc độ trên 300 km/h là hoàn toàn có thể. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào yếu tố con người. Steven đã giải quyết chuyện đó một cách dễ dàng. Cùng với chiếc Veyron, Steven đã đạt mốc kỷ lục mới với 325 km/h.
Mọi chuyện không dừng lại ở chỗ “chơi” vì Steven Aghakhani đã đăng ký tham gia loạt sự kiện Lamborghini Blancpain với tư cách là một tay lái “trẻ” và hứa hẹn sẽ trở thành một tay đua chuyên nghiệp thực thụ.